1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút quan tâm, một chút nhớ nhung...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi innocent, 28/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Một chút quan tâm, một chút nhớ nhung...

    Hi hi, lâu lâu không có thời gian online, giờ cũng thi thoảng tranh thủ thời gian dzô HPC hỏi thăm anh chị em một tí chơi cho xôm tụ. Rocket giúp anh tí teo ha...

    Vừa rồi có nghe nói Rocket gặp chuyện hiểm nguy, Nico chia tay, tiệc sinh nhật không được nhiều người tham gia, chắc là mọi người rất buồn phải không? Thôi, tươi tỉnh lên tí đi anh em. Tết này bạn lại đến chơi nhà...

    Topic này xin được dành riêng để hỏi thăm tình hình của mọi người, bà con cố gắng hỏi - đáp hài hước một chút cho tình hình ấm hơn nha.

    Đầu tiên là con gấu già, sói già, dê già, ... linh tinh già Nico, bà con có biết bây giờ hắn ở đâu không nhở? bao giờ thì lấy vợ, đã có đứa con gái nào dại dột mà theo hắn chưa? Hắn đã lừa thêm được mấy con nai (cáo) vàng ngơ ngác rồi? Làm ơn cho hỏi thăm đi, lão già này là nhớ nhất !!!

    Thứ 2 là cho hỏi thăm "chàng trai có khuôn mặt lạnh và trái tim nóng hổi", giờ thì mặt với tim thế nào rồi, đã bị cân bằng nhiệt độ chưa? Nếu đã thì đề nghị chặt đầu thả vào tủ lạnh, móc tim thả vào nồi nước sôi, làm một tô cháo tim cật ăn chơi chứ hả???

    Thứ 3 là xin kính chào quân sư, không biết độ này quân sư có còn được mạnh giỏi, còn tham gia viết bài cho HPC không??? Anh vẫn luôn nhớ đến quân sư và hy vọng sẽ sớm có một ngày gặp mặt. Giờ anh đã di cư vào thành phố Hồ Chí Minh, quyết tâm sinh sống ở cái thành phố bát nháo này rồi. Cầu Chúa ban phước lành cho quân sư !!!

    Hê hê, cũng xin tự báo cáo với bà con anh chị em, Innocent đã vào đến Sài Gòn được 03 tháng, đang tiếp tục ổn định công việc và cố gắng phấn đấu, hy vọng luôn có tin tức của anh chị em và nhận được sự quan tâm của mọi người. Thank you and miss you lots.

    (Lâu lắm không viết bài nên viết lộn xộn quá, bà con thông cảm nhá. Nhưng lòng này đang đầy tâm sự và cảm thấy nhớ anh em rất nhiều, hy vọng sẽ gặp được nhiều anh em ở đây).
  2. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Như vậy là sau một ngày chưa thấy trả lời, điều đó có nghĩa là từ hôm qua tới giờ 03 người này chưa online. Vẫn tiếp tục đợi tin.
    Mình mới thấy bài của lão già Tupt, hỏi thăm lão một câu vậy
    Ới ời lão Tupt, lão tổ chức sinh nhật mà tôi không biết, sorry lão nha. Lão dạo này thế nào rồi: công việc, tình yêu, gia đình... báo cáo cho tôi biết tí đê. Bây giờ có còn hay ngồi uống cà phê một mình nữa không? Vừa rồi công việc cơ quan thế nào, lão có bị ảnh hưởng gì không??? Ới ời lão Tupt...
    Hỏi thăm 02 con nai (cáo) vàng ngơ ngác Noibuonmuathu & congai19 một chút: 02 cô dạo này thế nào rồi, đã tìm thấy "bến bờ mong ước" của mình chưa? Bằng mọi giá phải lấy chồng sớm đi, để lâu thì.... ... hì hì... .... nguy hiểm lắm.
    Thôi, thế đã, từ từ rồi mai hỏi tiếp.
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hơ.
    Nhưng em không biết là mình có nhớ nhung ai không nữa. Chưa gặp người nào cả nên thui thì cứ .... nhớ chung chung nhá.
    Không biết vụ Rocket thế nào rùi nhỉ. Chẳng thấy dài báo nói năng gì hết. Buồn ghê cơ.
    Hị. Không biết bác inno có phải nhắc đến em hay không nữa. Nhưng em cứ nhảy vô làm vài đường cháo hỏi cho nó đúng chữ ..bon chen. (Xin lỗi bà cô nào độc quyền chữ này nhá).
    Chào bác ạ. Em khoẻo. Cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày. (Cái này giống như dự báo thời tiết nhà mình ý :"Ngày nắng đêm không mưa, mây thay đổi." ).
    Không biết bác vô trỏng đã lâu chưa. Cho em hỏi thăm ... chồng của vợ bác nhá. Còn chiện anh em mình gặp nhau là điều tất lẽ dĩ ngẫu roài. Hơ. Em có nhiều người wen trong đó lắm. Mí lại cũng đang ...theo đuổi ..tình cảm mí lại một cô trong đó.
    (Em buôn dưa lê cho bác nghe nhé)
    Cái cô ý mà. Là thế này. Trước khi em qua đây đâu có quen cô ấy đâu. Mới gặp đây thui. Nhưng gặp ít lém. Chỉ dám ... theo đuổi thôi chứ không dám ... yêu.
    Hơ. Buôn hết rùi. Úp mở phát cho bà con ta hí hửng chứ. Hơ.
    Chúc bác thành tạo một cuộc sống vui cẻ, thành công và sung túc trong đó. Hi vọng sẽ có một lúc nào đó em sẽ hỏi địa chỉ nhà của bác.
  4. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Em cũng mong bài viết này của em up được lên diễn đàn, chứ không bị mất như cái bài dài ngoằng hôm nọ....
    To Innocent : Chúc mừng anh đã bước đầu ổn định cuộc sống và công việc ở đất Nam. Bọn em vẫn dõi tin của anh.
    - Cái vụ tim cật thì em chưa muốn dây vào làm gì. Mới chỉ biết "chặt đầu đá bóng, rút ruột nhảy dây, móc mắt chơi bi" thôi. Tim thì nguy hiểm đến tính mạng quá.
    To Ngoclong80: Vụ của Rocket giờ căng thẳng như Kosovo cách đây vài tháng. Vẫn còn nguy cơ tiềm ẩn. Tòa nó không nhận số tiền 10.000.000 nữa vì có ông Chánh ánh mới về (chắc đòi cao hơn). Quả này Rocket khóc tiếng Mán rồi :P

  5. quaivat

    quaivat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Dạ,em đây thưa anh.Nguy hiểm quá cơ ạ,tý nữa là em lỡ dại bước chân xuống thuyền,theo chàng về dinh.Nhưng giấc mộng đẹp tự dưng tan vỡ khi em .......tỉnh ngủ .Thế đấu anh ạ,người như em thì chẳng ma nào thèm ngó.Cứ thế này thì em ế thật rồi(mấy ngày trên Hn cứ khóc ròng thế này lụt hết HN chứ chẳng chơi).
    Báo cáo anh là tình hình của Gấu già Nico là cực kì tình hình rồi.Chẳng biết cô nào có sức mạnh đến nỗi Gấu phải quay đầu về rừng và mất tăm mất tích gần 1 tháng nay rồi.
    Lâu lâu ko thấy Gấu lên mạng cũng buồn Lão già này chẳng nhớ tới anh em gì cả.
    To Innocent : Thế Tết này anh có về ko anh?Nếu về thì báo anh em để mọi người còn thăm hỏi sức khỏe nhau chứ nhỉ?
  6. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Sau gần 1 tháng làm thợ lặn thì Gấu già Nico mới vào Yahoo.Tình hình là vẫn khoẻ và đang mải kiếm tiền nên quên anh em .
    Dạo này Gấu già nhà ta tu chí làm ăn ra phết.Thôi,chúc anh mau kiếm được nhiều tiền rồi Tết lì xì cho em.
  7. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Ke tối qua gặp bác Nico mới cắt quả đầu nhìn khá thô bi hỏi ....... tóc cũ dài trùm hết 2/3 bộ mặt che bớt phần bi hỏi bih cắt tóc ngắn nhìn keke ........
  8. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    To Ngoclong: còn ai có thể thay thế được lời gọi này??? Anh rất vui khi biết em vẫn khoẻ và no đủ. Tuy nhiên, quần áo mặc cả ngày thì không ổn, như vậy là lúc tắm vẫn mặc quần áo à? hay là không bao giờ tắm đây
    Lâu lắm mới gặp con Quaivat của HPC, một cô bé đa tình và luôn luôn thất tình, khổ thân anh lắm cơ...
    Còn chú USA vẫn khỏe chứ, nhìn ảnh anh vẫn thấy chú phong độ như ngày nào, giờ chắc đã có người yêu rồi chứ hả???
    Hi hi, còn nhớ nhiều người lém, lần lượt nha. Mà sao chỉ có Innocent nhớ mọi người, thế không còn ai nhớ ai nữa à???
  9. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Ngày nào vào Diễn đàn HPC cũng thấy có khoảng gần 1 chục người đang xem, nhưng chỉ có 1-2 thành viên log on để viết bài trả lời, điều đó có nghĩa là vẫn có rất nhiều người vẫn đang quan tâm đến hoạt động của HPC.
    Làm gì để thu hút được họ và kích thích họ tham gia viết bài???
    Trong số những người đang xem, liệu có Hantam281, Nico78, Baolua,... không ??? Chắc chắn là có!!! vậy tại sao chưa thấy tham gia viết bài trong Chủ đề này???
  10. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Innocent : Một thời gian không quan tâm lắm ... có vào HPC nhưng để đó chứ kô theo dõi các topic , cũng biết anh inno vào SGòn , tưởng chỉ là công tác , giờ mới giật mình nhìn lại thì ra anh í ở trong trỏng được 3 tháng roài .... nhớ hồi nào anh í bảo là vào Sgòn sẽ gặp mình , chưa kịp gặp thì thấy mua đồ ở SGòn về làm quà cho HP ..... ngày rộng tháng dài .....hôm nào em về Sài Gòn cho em thăm anh inno cái nhỉ ?
    Ngoclong80 : Thi thoảng vẫn nhớ cái món quà " cục gạch " của anh Ngoclong80 .... chẹp , nhớ chỉ để nhớ thế thôi chứ chả bít làm giề .....( thở dài ) ....chẹp , lại sắp đến sinh nhật mình nữa roài .
    Rocket : Bác chủ huỵch bị làm sao mà loáng thoáng nghe kinh thế , sao chả thấy ai nói gì ?
    Thế thôi , em phải về làm .....dạo này lười kinh ...mới đó mà lên rừng hú được 2 tháng rồi ....

Chia sẻ trang này