1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút riêng...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Hoa_moc_lan_new, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Tớ chưa bít á ! Nhưng chắc chắn là trước 24-9 .
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  2. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thế là Trung thu cũng qua mất rùi,từ ngày nảo ngày nào,phải cách đây 2,3 tháng ý nhỉ,mình đã rục rịch TThu rồi...Hôm nay mọi người thế nào ạ?,vì sau TThu đến giờ em vẫn chưa gặp lại ai(nhớ phết!),chắc chỉ có mấy đứa còn đi học như em mới rảnh thui nhỉ,còn mọi người lại ngược xuôi tất bật với công việc của mình rồi...Tháng 8,rồi tháng 9 hổng có SN nào,nên em sắp xỉu đến nơi vì...topic này thất nghiệp rồi...,nhưng mà ko xỉu nữa à vì em lại có việc rồi.Đó chính là phát động cuộc thi viết "Nếu tôi là..." này!
    Thể lệ cuộc thi rất đơn giản,đó là mọi người tuỳ thích viết (ít nhất là 1) bài (ko giới hạn độ dài ạ,ko nếu hạn chế lại cắt mất nguồn cảm xúc thì hỏng!) với nội dung là: Nếu tôi là 1 ai đó trong Clb,thì tôi sẽ....
    Để em thử vd nhé:

    Bài dự thi: Nếu tôi là...
    Vâng,nếu tôi là...cụ Chủ tịch Clb(a.G đừng mắng em nhá,vì theo Gia phả nhà ta mấy đứa chíp chíp bọn em phải xưng hô với sếp như vậy mà!) thì trước tiên là tôi sẽ ko bỏ qua vụ làm đèn Trung Thu tặng các em (vào mấy hôm trước TThu) vừa rồi.Thực sự tôi rất muốn có mặt để được làm gì đó cùng mọi người(chẻ tre,buộc khung...chẳng hạn,hay ít ra là tôi tin rằng nếu có tôi mấy chiếc đèn sẽ...đẹp hơn-------->ha ha ko có đoạn này đâu ạ,em to gan trêu sếp tẹo thui!!!),nhưng công việc đã ko cho phép.
    V.v..... và v.v...........
    Đấy vd là như thế ạ!Nhưng nghiêm cấm nội dung ko được mang tính châm biếm hay đả kích,chỉ được dí dỏm hài hước chút thôi!!!
    Còn phần Ban giám khảo,đó chính là chị Yến,anh Quang và anh Giang(cụ thể là vote * nếu chấm được ạ!),và cũng chính là chúng ta,những thành viên của Clb(chúng ta cũng có quyền vote *,thậm chí là nhận xét bài viết,nhưng phải nghiêm túc ạ và ko được "buôn dưa"!).
    Thời hạn gửi bài dự thi là...ko có hạn ạ.(Mọi người tha hồ chuẩn bị nhá!).
    Và,phần cuối cùng,đó chính là giải thưởng.Giải thưởng cụ thể là gì xin được giữ bí mật ạ.Em chỉ được phép bật mí 1 chút về cơ cấu giải thưởng thôi.Đó là có giải nhất,giải nhì và giải ba(căn cứ vào số * được vote) và 1 giải đặc biệt.Giải đặc biệt này ko chỉ dựa vào số * được vote,mà sẽ dựa chính vào tính đóng góp của bài cho Clb(cái này BGK bàn riêng ạ).
    Thay mặt ban tổ chức cuộc thi em xin cám ơn mọi người trước ạ!Rất mong sự ủng hộ của mọi người!
    I learn from the best_I learn from you!
  3. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Ý kiến rất hay . Ai viết về robinson nào . Hề hề, đợt tới có thời gian rảnh nhất định làm một chùm bài theo cái gu này
  4. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Nếu tôi là
    + leyen : tôi sẽ ngủ nhiều hơn , ăn khoẻ hơn, đi chơi nhiều hơn , và sẽ bớt cau có đi, bởi vì tôi biết có tức cũng chả làm được gì , chỉ làm mấy cái vết nhăn nó hằn sâu thêm trên khuôn mặt .
    + DKGiang : tôi chả biết làm gì với cái thân hình to như vậy , chắc là nặng nề lắm .
    + Quang2105 : tôi sẽ nói nhiều hơn để mọi người ko nghĩ rằng mồm tôi có vấn đề
    + HTML : chà chà, tôi biết làm gì với cái đống tâm sự to như cái thùng phi bây giờ (người tôi nhỏ hơn cái thùng phi) ..
    + Fang : tôi sẽ để anh robinson ra đi thanh thản , nhìn anh ấy hạnh phúc là tôi mãn nguyện lắm rùi
    + Candies : hề hề, CN tới tôi sẽ đi chạy sô, ko đi Sóc Sơn , tiền thường làm ta mờ mắt .
    + Ninja : tôi đang làm cái gì thế này , hâm quá đi mất
    + robinson : hờ hờ, may quá, mình ko có râu , thử cái thú được ngồi vuốt râu nó như thế nào
  5. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Maillist của CLB :
    thang5@coollist.com
    PM cho robinson địa chỉ mail để RS add vào maillist.
    +Mục đích : phương tiện liên lạc đề phòng trường hợp ttvn down
  6. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Họ tên : Lê Hùng
    Địa chỉ : 21 Trúc Bạch - Ba Đình - Hà Nội .
    Id : cobe_ngocnghech
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  7. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi là... 2 lần tôi thì một nửa tôi dành cho gia đình, cho những người thân và 1 nửa còn lại dành cho CLB, cho những người cứ mỗi lần nhìn thấy tôi lại thấy vừa vui và vừa bực.
    Nếu tôi có thể cho ai đó một roi thì người đầu tiên sẽ là Robinson .
    Nếu tôi có thể véo má một ai đó thì sẽ là bé Ngọc, con bé có đôi má đỏ hây hây sau khi đã làm 5 chén to Anh Đào (nhỉ Ngọc nhỉ )
    Nếu tôi là... ai đó có thể giúp cậu, tôi sẽ giúp cậu gỡ khỏi cái mớ bòng bong mà cậu luôn cảm thấy khó xử
    Nếu tôi là ... TechAdmin, tôi sẽ khắc phục lỗi để MOD rởm là tôi không phải ngồi nhìn vài cái than phiền mà chẳng làm thế nào xử lý được
    Nếu tôi là....
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  8. ninecloudsteps

    ninecloudsteps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    A, nếu hôm qua tôi là 1 ai đó thì hay quá, sẽ có thể trả lời 1 câu hỏi mà tôi muốn trả lời rồi
    Cuz I took a moment 2 speak
    And u took a second 2 smile
    A tiny part of me 'll leave with u
    And l little bit of u 'll stay.
    [​IMG]
  9. GioLanh

    GioLanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi là bạn : Tôi sẽ không còn là tôi
    Nếu bạn là tôi : Tôi sợ rằng bạn sẽ không chịu nỗi
    Thế nên tốt nhất bạn hãy chính là bản thân mình đi đừng mơ mộng viển vông .
    TO ALL : hãy chính là bản thân mình
    cuộc sống của tôi có lẽ sẽ trôi qua êm đềm và lặng lẽ nhưng cho đến 1 ngày tôi gặp lũ trẻ và cuộc sống của tôi đã thay đổi .... Phải chăng ........ Tôi muốn là chính tôi
  10. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    Hêhê nếu tớ là Cô Yến, tớ phải bắt "trẻ con" phải nghe lời tớ huhuhu....
    ...lòng anh chỉ muốn xiết em thôi, nhưng mà không có dây, vào một đêm sóng nước lao xao, em dìm anh xuống...ao!

Chia sẻ trang này