1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút riêng...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Hoa_moc_lan_new, 18/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Như hum 21 ở Công viên nước chúng ta đã bàn qua 1 chút về vấn đề đi xem phim vào Sáng CN tuần này.
    Vậy em đưa ra ý kiến trước nhé!
    1.Giờ tập trung : 8h30''
    2.Địa điểm tập trung: ,cái này thì xin ý kiến mọi người nhé,vì em ko biết p.Lý Nam Đế ở mạn nào,nên ko biết hẹn mọi người ở đâu cả.Nên ai biết chỗ nào có thể tập trung được,và tốt nhất là nên gần rạp,thì đưa lên nhé!^__*.
    Và nữa,chiều tối hôm đó chúng ta đi làng Canh làm SN,mọi người nhớ nhé để sắp xếp thời gian.!
    Nàng công chúa Út của Vương quốc Tháng Năm.
    "If we hold on together,I know our dream will never die"
  2. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Tập trung ở Đền Quán Thánh đi , cũng gần đó mà . Thống nhất 8h30 đi , chứ đừng 8h30 tập trung để tránh tình trạng cao su .
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  3. ke_nac_danh

    ke_nac_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Ngu Ngu khôn ghê
    Còn ai thiếu vé thì bảo em, sớm lên nhé, không là em đi cho đấy. Đến thời điểm này là còn 3 cái (không kể cái của em)
  4. leo_83

    leo_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Con vé không vậy? các bác cho em đi xem với. rạp trên Lý Nam Đế em chưa đi bao giờ. Mà là phim gì vậy?
  5. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chàng Hoàng tử nào sẽ đứng ra nhận cây đũa thần của các Công chúa do Hmlan cầm để sử dụng quyền Trưởng ban đời sống đây!?!
    Nàng công chúa Út của Vương quốc Tháng Năm.
    "If we hold on together,I know our dream will never die"
  6. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    có hoàng tử đây
    tặng lại cho công chúa Út tháng 5 một quả bóng rổ nhé
     
  7. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ai vậy ta?,Vương quốc mình bí mật 1 chàng Htử từ bao giờ vậy !??^__^,thật Hml sẽ được 1 quả bóng rổ hả?
    mùng 6 rùi...
    Nàng công chúa Út của Vương quốc Tháng Năm.
    "If we hold on together,I know our dream will never die"
  8. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh Ro vì những bông făng đỏ rất đẹp,cám ơn Ngu2 đi...buôn hoa về đã lập tức...bù 8/3 cho chị em(dù muộn nên đã ko đủ các chị em!,các chị em kia đừng nhè nha,vì bia với hạt điều rất ngon,và em và Linh đã cố...măm hộ phần mọi người rùi...),cám ơn anh TLCB,cám ơn các anh em Tháng Năm đã luôn rất...dịu dàng với chúng em!!!,có hơi nịnh các anh em 1 tẹo ko ý các chị em nhỉ!?!
    Nàng công chúa Út của Vương quốc Tháng Năm.
    "If we hold on together,I know our dream will never die"
  9. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cho em hỏi mọi người 1 câu thật rất thật là lời Xếp Gi nói hum qua:"Nếu em ko gọi điệnnhờ ai mà chỉ post lên: em bận ai qua lấy đồ cho em thì hẳn là ko ai qua rồi,vì ai cũng nghĩ ko phải việc của mình...".Em xin lỗi hum qua em nóng ko phải là trách mọi người,vì đúng là em đã,gì nhỉ,có lẽ là tin tưởng mọi người sẵn quen rồi(nhưng ko phải là ỷ lại đâu nha!!!),nên thực sự cứ chắc mẩm ít nhất là sẽ có 2 người qua lấy.Thế nhưng mà đã ko ai qua cả,và em thì thấy buồn hơn là giận dỗi nhiều,và lúc về đến nhà thấy đống đồ vẫn đấy,cứ hỏi mình:"Sao có thể nt được,hay là hoãn nhỉ,mọi người ntn rồi nhỉ???",vâng,và đã lo lắng nữa(cái này có lẽ cũng vì lâu ko gặp mọi người nên sẵn nôn nóng rùi,).Đấy,và nhìn thấy mọi người thì Yên tâm,nhưng lại phát lên...
    Em ko có quyền và ko bao giờ muốn trách ai cả,nhưng vì nếu là em,trong các việc khác nữa,ko biết ko noí,nhưng đã biết thì ko thể bỏ qua được,có thể công việc đó ai đó đã lo được rồi,nhưng ko phải mình nhìn thấy được nt,hay chỉ là nghe người đó nói :"Uh,ổn rồi!!!",là mới Yên tâm sao.Vì cuối cùng ko phải là công việc của riêng ai,việc nào đó cuối cùng ảnh hưởng đến công việc chung của Clb mà!!!.
    Xin lỗi anh Ro vì anh đã...Xin lỗi em!!!.
    Xin lỗi bé Vân iu wí,nhưng sao có thể nghĩ là chị có thể bảo em:"Mặt...dầy!" được chứ!Mặt gầy mà bé!!!
    Và Cám ơn Xếp vì vụ Phở xào rất ngon miệng và mọi người đã rất vui vẻ!!!(Nhưng mà nhìu xiền quá,...Hủ tíu rẻ hơn!!!)Nhưng mà cũng Sodi Xếp vì sau đó mọi người còn off nữa,và em...đầu têu,dưng mà Vâng lời Già làng ko về muộn ạ!!!Một lần nữa Cám ơn Xếp ạ!!!,mọi người vỗ tay nèo!!!
    Cám ơn sự nhiệt tình của mấy người mới nữa,dù là...
    Và Cám ơn vì vẫn thấy mọi người đáng yêu như ngày nào...
    "If we hold on together,I know our dream will never die"
    Nàng công chúa Út của Vương quốc Tháng Năm.
    "Nơi nào em cũng nghĩ:Hướng về anh một phương!"
  10. victory1

    victory1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ góc một chút riêng này là hợp lý nhất để em gửi lời xin lỗi tới cả nhà, đặc biệt là những ai đã mất công trong vụ 26/3 không thành..Em đã không update thông tin kịp thời, đã thế lại còn không tham gia tới cùng trong khi em là người chịu trách nhiệm chính..
    Em không thể nói gì hơn là lời xin lỗi, song em mong mọi người sẽ bỏ qua cho em vụ này.
    Em xin hứa, từ nay về sau trong mọi hoạt động của CLB em sẽ tham gia đầy đủ, nhiệt tình và không "chuối" như vụ đó nữa..Em xin chân thành cảm ơn!

Chia sẻ trang này