1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút riêng...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Hoa_moc_lan_new, 18/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai

    vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    uh, vào đây lại tìm thấy món bún bò. kể ra cũng ngon thật. công nhận tay nghề của mình cũng tạm ổn, tuy có được mẹ vợ góp ý vài phần. hình như hôm đấy mình chiến cả 2 món khoai tây rán và thịt bò xào. về sau, khi mọi người đang phải vất vả với món bún bò nguội lạnh thì trong bếp đã có 2 người được thưởng thức bún xào nóng hổi, trộn với nhiều lạc, giá, thịt bò xào tỏi rất non và rất ngọt, nước thịt bò béo ngậy, khoai tây rán thơm lừng, chuối vật. mình mà tóm được thì mang nộp cho các đại ca làm thịt.
    hôm đấy các chị em phải dọn dẹp vất vả quá, áy náy ghê!!! đến tận hôm nay vẫn còn áy náy, hichic
  2. vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai

    vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    DK ơi, ai lại dám cả gan đi khen chị em Tháng Năm thế nhỉ? liệu người ta có phải chịu 1 áp lực nào k, hoặc đó là 1 người có thể đem lại niềm vui cho người khác khi mà ko ai còn có thể. các chị em mà biết được thì........................................................
  3. cogaidetvai

    cogaidetvai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Lời cảm ơn.
    Do sự vô tình có sắp đặt của em, thông tin côgáidệtvải bảo vệ luận văn tốt nghiệp vào ngày mùng 10 đã bị rò rỉ và đến tai một số thành viên trong CLB. Hì (hơi vô duyên), trong thời gian qua, được sự động viên, ủng hộ nhiệt tình về mặt tinh thần (hic, sao không có về mặt vật chất nhỉ), côgáidệtvải đã hạ cánh an toàn và đạt được một số kết quả nhất định (mặc dù không phản ánh đúng năng lực cho lắm). Côgáidệtvải vô cùng cảm động trước sự quan tâm của các thành viên trong CLB, từ già như DKGiang đến trẻ như bé Oanh kiêu kỳ; từ cô bé chim cánh cụt đáng yêu (lovely_penguin) ở vùng cực lạnh lẽo đến chàng Robinson lạnh lùng, quyết tâm rũ sạch bụi trần đang trú ngụ trên hoang đảo xa xôi; từ những thiên thần mũm mĩm ở chín tầng mây (ninecloudsteps) đến những cơn gió mát lành (anh Phong), từ con người luôn theo chân lý Đảng và Cách mạng như vi_ly_tuong_Bac_Ho_vi_dai đến những kẻ trần thế tự cho mình là cùng cực của sự thông minh (Ngu_Ngu_81), từ nàng công chúa kiều diễm Fang...một nhát đến chàng tài tử điện ảnh Trịnh Y Kiệt...
    Trong lúc vui mừng, bối rối, có điều gì sơ suất, côgáidệtvải mong được lượng thứ.
    Trong phạm vi một bài ngắn như thế này, em không thể kể hết tên được những người đã giúp đỡ em, anh Dũng, chị Tú nhỉ. Mong mọi người thông cảm.
    Hì, do rất vui nên hôm nay em hơi dài dòng (có lần nào là không dài dòng không nhỉ?).
    À, có một tin buồn thông báo cho mọi người: Những ai hôm qua không gặp anh Giang thì kể như phí phạm một kỳ quan. Anh Giang có cái mũ đẹp lắm. Cứ hỏi Fang Công chúa với bé Vân thì biết. Anh Giang nhỉ??.
    To anh Giang; Hoa đó là hoa lan tường thì phải? hì , không biết có nhớ nhầm không nữa.. Làm em cứ tưởng hoa thuốc phiện thật, về nhà cứ hít lấy hít để, suýt đem ra đốt thử
    Được cogaidetvai sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 11/05/2004
  4. Empty_

    Empty_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn đừng nhận xét về nick của người khác nếu như ko hiểu rõ cũng như người khác ko thích . Đó là xâm fạm riêng tư . Thật đấy .
    Thêm nữa , cái nick cogaidetvai nghe chuối lắm
  5. cogaidetvai

    cogaidetvai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Chị xin lỗi. Lần sau không thế nữa. Vui vẻ nào
  6. botay

    botay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Trong không khí hào hùng kỷ niệm 29 năm ngày giải phóng miền Nam 30-04-1975. Trong khí thế hừng hực kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 07-05-1954. Nhân 114 năm ngày sinh Hồ Chủ Tịch vĩ đại sống mãi trong lòng chúng ta , bà con anh chị em nào có nhu cầu đi thăm lăng Bác vào sáng Chủ nhật tới 16/05 thì đăng kí ở đây nhé
  7. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    ngày ...tháng ...năm
    Mình cũng được set title cơ đấy:" tháng 5 là nhà"
    May quá! Mấy hôm nay trời mưa gió?
    ----------
    tiểu thư Trịnh
  8. DKGiang

    DKGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Đã có những hiện tượng của sự lớn lên ở một số thành viên của Tháng Năm, thế mới tài chứ, thật là đáng mừng
    Tuy nhiên những biểu hiện bất thường của anh Bin Sơn lại làm cho chúng ta phải hoang mang. Hy vọng là anh không làm chúng ta quá hoang mang.
  9. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Trời đất ơi, quí hoá quá, đúng là rồng tới nhà tôm , chẳng mấy khi được bác Giang hạ cố hỏi thăm. Thế mới biết, sức mạnh của cái ấy nó có thể làm con người ấy ra nhiều lắm
  10. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Tặng các anh chị em không biết hát câu này: chẳng cần biết là hát hay hay hát dở, quan trọng là cảm thấy sướng khi được hát , Mr Giang cũng nên tôn trọng sở thích của người khác, già rồi, già rồi

Chia sẻ trang này