1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút riêng...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Hoa_moc_lan_new, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhatKy

    NhatKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi !
    Chị nói cho chú mày biết nhá . Bóng rổ chị đây chả thấy thú vị tẹo nào , ai lại 10 thằng đi tranh nhau 1 quả bóng , ôm thì ôm rõ chặt vào lòng rồi lại ném vèo cái đi , chán bỏ xừ .
    Mà chị thấy chú mày sao nhiệt tình hô hào thế . Người ta có hứng thú thì sẽ tự đi đâu cần phải rủ rê .
    Mà hình như chú mày đâu có tên trong list tuyển thủ ở sân Thuỷ Lợi nhẩy . Thế mà cũng bầy đặt Ội Ó Ội Óng Ổ rườm rà . Chị ghét ,,,
    Nghĩ lại thời xưa , khi chị đây còn đi học , chưa phải bận bịu như bi giờ . Sáng sáng , chị toàn dậy thật sớm lúc 5h , đánh răng rửa mặt , ra ngoài hít hít thở thở , vươn vai vài cái , rồi ra ngoài ăn sáng , mua tờ báo , nhấm nhấp cốc cafe . Rồi chị lại lên giường ngủ tiếp .
    Chứ ai như chú mày , năng nổ mà ko hiệu quả thì sẽ làm được cái gì đây ?
  2. vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai

    vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    hehe, chị à? chị nói cũng hay gớm. hay mọi người noi gương chị Nhat Ky đi. để cho càng ngày trong Vương quốc Tháng 5 lại càng nhiều CÔNG CHÚA BÉO hơn nhỉ? như thế quả là lợi cả đôi đường, chị em đỡ phải dậy sớm, còn anh em thì có nhiều nhiều hơn những bạn mũm mĩm dễ thương
  3. cogaidetvai

    cogaidetvai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Xem ra bà chị Nhật Ký này giống mình gớm. Hic, mỗi tội là kết quả thì không giống nhau cho lắm. Dạo này hơi phát tướng, phiền quá...
  4. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Á, lúc đi quên mất không chào mọi người. (Giờ giả vờ chưa đi để chào lại ): Chào tạm biệc mọi người nha, tạm biệc, tạm biệc...
    P/S: trước khi đi chưa gặp được bé Vân "chim cút" tiếc ghê, không kể được chuyện cổ tích RD thắng FunFox''s cho em
  5. ke_nac_danh

    ke_nac_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Này nhóc Bút chì, chú còn quên gì không vậy? Không biết cuốn Bách khoa toàn thư của anh lưu lạc phương trời nào nhỉ? Anh mong mỏi chờ tin của chú. Chúc chú vui vẻ nơi phương trời xa.
  6. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Cô gái chậm chân thân mến, me anh đã bán cho đồng nát quyển đấy rồi. Có gì thì gọi điện cho chú Phúc, bảo mang lăm nghìn ra đường Láng chuộc lại nhớ. Chúc vui!
  7. vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai

    vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    sao lại hỏi a? chú CÂU mang trả rồi. đúng là ng a tốt. mà cái chú KE_NAC_DANH này cũng quái, bạn vừa đi mà chú ý đã đòi sách rồi. còn bảo mình nhắn hộ ng ta trả sách nữa. ghê gớm thiệt.
    kiểu này về sau chắc k ai dám mượn chú ý cái trái tim INOX đâu nhể?
  8. vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai

    vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    cô gái dệt vải này, hôm qua nàng có gặp chàng trai chăn bò trên cầu Ô THƯỚC như thường lệ k? nghe nói cậu ý bị viêm họng j đó, k bít tình hình thế nào nhể? k nói được mà lại hét rất to, kỳ quái thiệt. thằng nhóc chẳng bít giữ gìn sức khoẻ j cả
    Được vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 24/08/2004
  9. ke_nac_danh

    ke_nac_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chú vì_ly_tuong_hoi_doc_than nói vậy là hơi quá roài. Nhóc Bút chì đi anh cũng thấy đau buồn lắm chứ. Sáng hôm đấy ra sân Thuỷ Lợi định chia tay chia chân thì Bút chì đã chồm hỗm trên chiếc xe của ai_cũng_biết_là_ai_đấy, không thèm nhìn anh bằng nửa con mắt (mà nhìn bằng cả 2 con mắt) rồi ôm eo nàng đi mất.. Để mình anh bơ vơ với Cô giáo làng, Đại ca và tên Minh hoi. Nghĩ tiếc công ra sân bóng mà vẫn chưa đòi được quyển sách, anh quyết chí đến nhà chú Bút chì. Vậy mà, bọn anh hào vừa đến đã nhận một gáo nước lạnh, à không, phải đến một thùng đấy. Mùa hè được 1 thùng mát lạnh như vậy kể cũng tuyệt. Mỗi tội anh không có thói quen tắm sáng nên hơi bất ngờ.
    Anh rất tiếc là không được tiễn + nói lời chia tay với Chủ tịch Hội độc thân. Nhưng thôi, để đáp lại tấm lòng của chú đã dành cho anh em, anh xin một chân trong Hội bù đắp. Chắc không có chú nào phản đối chứ
  10. zealots

    zealots Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    0
    Dạo qua BoxT5 chơi tí !... nhìn thấy bà chị này post bài này thấy ức chế quá...( trong bụng nghĩ : phải post 1 bài cho nó đỡ ức chế ) eo ơi !! sao lại có 1 người sống theo lối sống như thế nào được nhỉ !! kiếp quá đi mất !! bà chi nghe câu : " có sức khoẻ là có tất cả , không sức khoẻ là không có gì ! " hay câu !! " tập thể thao để đẩy lùi tê nạn " v ..vv... cho nên bà chị mau mau thay đổi lối sống của mình đê không đến lúc hối hận thì quá muộn...!! thấy người mình tự nhiên nó cứ phát tướng... he he he !! lại phải trốn anh em bạn bè đi tìm nơi dạy "Eo-rô-bic" để giảm mỡ thì khổ !!

Chia sẻ trang này