1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút riêng...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Hoa_moc_lan_new, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Vì sao vậy !?
    Mọi người đừng nghĩ gì nha , mình chỉ muốn nói tinh cảm của mình trong tuần này . Mình chỉ muốn tìm 1 nơi nào đó tâm sự thôi .
    Hôm nay người yêu của tôi nói là : Anh ơi em em cảm thấy mệt mỏi quá , em không còn có sức để chịu đựng nữa , em quá khổ vì những gì bố mẹ nghĩ về em rồi . Tôi buồn mà chẳng thể nào giúp em , thế rồi em bảo chia tay . Nghe câu này như bóp nát con tim tôi , thôi em không còn yêu mình thì níu kéo để làm gì . Giây phút tưởng chừng không bao giờ đến mà bây giờ câu nói đó đang văng vẳng bên tai tôi . Tôi không thể nào không nghĩ đến rằng tôi đã làm chuyện gì có lỗi , nhưng ...... Thôi đành vậy , tạm biệt người yêu dấu trong lòng tôi , hi vọng 1 ngày nào đó em sẽ nghĩ lại , hoặc em sẽ hạnh phúc bên người mới . Good Bye My Love .
  2. zealots

    zealots Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    0
    ok!!
    Thế chị update cho em 1 tí thông tin cái(nhắn tin TTVN ) !! để em còn xem xét tình hình sắp xếp công việc cho hợp lý !! he he he!!!!!!
    Thank kiu ! bá chị trước hi hi hi!!!!!
  3. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Anh nì là ai mà tự nhiên nhảy vô Tháng Năm tâm sự tự nhiên quá vậy ? Muh sao lại post bài bên topic này mà không phải là Nhật kí T5 ? Đang xem ảnh mà nhìn thấy chữ, rối cả mắt !
    Anh này đúng là con người ngốc mà vô tâm, vô trách nhiệm nhất hạng. Người ta đã không thể tìm thấy hạnh phúc và chỗ dựa từ gia đình thì tất cả mọi hi vọng dồn vào người iu. Người iu là người mà mình tin tưởng nhất, yêu thương nhất, gần gũi nhất . Sự [red]quan tâm và tình iu của người mình iu sẽ là động lực quan trọng nhất giúp mình vượt qua được khó khăn. Đang lúc thất vọng, chán nản,buồn bã ,muốn buông xuôi tất cả ,chấm dứt tất cả những gì khiến mình phải suy nghĩ,dằn vặt (đương nhiên có cả tình iu rùi, tình iu chân chính đâu có dễ dàng ), nên mới nói ra chia tay. ơ hơ.. thế mà người iu bảo : ?o Uh, em muốn chia tay thì mình chia tay?=> chẳng còn gì để nói. ?oThôi em không còn yêu mình thì níu kéo để làm gì?? . Nói dễ dàng thế, chẳng bít 2 người iu nhau được bao lâu nhưng cả một thời gian iu nhau chẳng lẽ nói chia tay là không còn iu luôn hả ? Anh nghĩ iu thật nhìu khi quên dễ dàng thế sao? Hay là anh chỉ nguỵ biện cho việc cũng ?obuông xuôi? của mình=>không phải vô tâm, vô trách nhiệm lém sao ?

    Còn ?ongốc? là vì anh tưởng chị ấy nói chia tay là muốn chia tay thật sao ? Iu nhau là phải cùng nhau vượt qua những lúc bùn vui trong cuộc sống, chứ cứ như anh ...
    Iu làm gì ,lằng nhằng, rắc rối, khổ sở, dằn vặt. Hề hề hề, may thật, may là mình đã ?oxuống tóc? mất rùi...
    Lòng thanh thản vô tư không bi luỵ
    Tình ái nhân gian xin trả hết cho chàng
    Xuống tóc đi tu coi như tình đã hết
    Đã hết rồi, hết mãi mãi từ đây


    P/S : ah nếu em post nhầm chủ đề thì chuyển giùm bài của em sang topic khác nhé
  4. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    à hoá ra không được post tâm sự ở đây à . Nhưng mình thấy là bạn đang nhầm đó , vì title của topic là 1 chút riêng , nên mình mới nói chuyện riêng của mình chứ . Thôi cãi nhau cũng chẳng có tác dụng rì , topic lập ra cũng chỉ là nơi buôn dưa lê thôi mà , quan trọng rì đâu , bạn muốn chuyển đi đâu cũng được. Okie !
    PS : bạn hãy nhìn khĩ title của topic trước khi viết bài !
  5. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    ông này bị người iu bỏ nên đâm ra lú lẫn hay sao ấy nhỉ ?
    PS : Hãy xem kĩ mình đã làm gì trước khi nói người khác !
  6. god__brother

    god__brother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Con nhà ai mà khó tính thế không biết .................
  7. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    không anh God_brother đừng nói thế , hình như em ý là Mod nên có quyền lên tiếng là đúng rồi . Nhưng lạ thay là em ý quá chanh chua , thôi không nói nữa , không là có đổ máu ở đây mất . Vâng tôi sai , nếu thích cứ Delete bài viết không cần phải move nó đi đâu cả
  8. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ.. anh MouseJerry không cần nhỏ nhen mỉa mai thế đâu. Anh nhìn xuống dưới diễn đàn xem, không thấy T5 chỉ có 2 mod thôi à ? Còn em có chanh chua hay không ấy, thì đó không phải chuyện của anh.
    Mà đương nhiên là anh sai rồi, không cần phải nói giọng "oan ức" vậy đâu.
  9. boro_hwru

    boro_hwru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Đúng rồi chú mouse sai rồi xin lỗi người ta đi không thì : cần thật ng ui em ý ra tay thì ............
    Được boro_hwru sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 08/09/2004
  10. ke_nac_danh

    ke_nac_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0

    Được ke_nac_danh sửa chữa / chuyển vào 05:49 ngày 08/09/2004

Chia sẻ trang này