1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút riêng...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Hoa_moc_lan_new, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Uh thì bắt tay cái , chán you quá ... Không nhận ra thật hả ? Thôi khi nào đi tn thì biết vậy ....ai bảo ko nhận ra bạn
  2. ngoc_hn1

    ngoc_hn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Phù, may quá. Cô bạn trí nhớ đã quay về. Bác Đông phải không ?. Bác chinh chiến nhiều quá, không thấy mệt mỏi sao. Lâu lắm rồi không gặp, nhờ.
  3. bmttmos

    bmttmos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TO YOU!
    Chúc Bình sinh nhật thật vui vẻ nhé...Mong em sẽ gắn bó lâu dài với T5
  4. sweetwitch

    sweetwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật đi lên làng Chài, thấy buồn thê thảm. Thế mà các anh chị bảo là đi làng Chài vui lắm, lên thuyền ngồi ngắm hoàng hôn. Nếu có thể lãng mạn như trong phim, trong một khung cảnh đẹp đẽ, tĩnh lặng , ngồi bên sông để nhìn ánh mặt trời tắt dần thì chẳng còn gì để nói. Nhưng nhìn làng Chài như thế thì cảm xúc đâu mà ngồi ngắm hoàng hôn.....
    Đi ngoằn ngoèo vào một ngõ nhỏ trong khu chợ Long Biên, Phúc Xá, đến một khoảng không chật hẹp, có vài căn nhà nhỏ xíu lụp xụp cho những người lao động nghèo thuê. Và ở trong đó có một lớp học nhỏ của làng Chài. Uh, hôm đó có nhiều người ?otự nguyện? đến đó để giúp sửa sang lại lớp học đó, cái lớp học nhỏ đến đáng ngạc nhiên, 10m2 thế mà lại chứa đến con số 10 học sinh . Vậy mà nó vẫn tồn tại suốt thời gian qua.
    Rồi mọi người xuống thăm làng Chài ven sông trên một con đường (nếu có thể gọi là ?ođường? ,bẩn và gồ ghề,lồi lõm) . Cái hiện ra trước mắt liệu có thể gọi là làng không nhỉ ? Chỉ có vài ba con thuyền ọp ẹp, cũ kĩ, tồi tàn. Không phải tôi coi thường hay chê bai gì, mà đó là sự thật.Ven sông thì đất bồi mềm nhũn, có rất nhiều rác thải, và một đống rác lớn nữa. Cách chỗ tôi đứng có một cái khoanh nhỏ đầy túi ni lông,chất dẻo, hình như 2 người đàn ông đó đang làm gì đó, có thể là phân loại .... để rồi đem bán. Có một con thuyền mắc cạn , và bác chủ thuyền có vẻ khá thân thiết với nhóm Tình nguyện trẻ. Tôi cũng đã thử leo lên thuyền. Bên trong cũng chẳng có gì ...
    Chị Dương bên TNT nói rằng cần phải có người đẩy con thuyền đó ra. Mình im lặng nhưng chẳng hiểu tại sao lại phải đẩy thuyền ra để làm gì, bởi mình đơn giản nghĩ rằng đó là nơi ở, nơi ở thì di chuyển ra xa bờ để làm gì. Nhưng mình lại quên mất, hoặc có thể mình không nghĩ ra, hoặc mình quá vô tâm, người ta cũng phải làm gì đó để kiếm miếng ăn chứ. Họ cần có thuyền để câu cá ở xa, để làm phương tiện di chuyển.Nếu con thuyền cứ chết dí như thế, thì việc kiếm cơm hàng ngày đã khó lại càng trở nên ... Tự nhiên lại nghĩ đến bên phương Tây có những người sống du mục, những người Digan, hoặc những gánh xiếc, sống trên những chiếc xe to và đi khắp mọi nơi, chẳng làm cái gì ổn định cả. Và ở Việt Nam thì tương tự, có những người sống trên những con thuyền như thế này, có thể một lúc nào đó họ sẽ đến một bến sông nào khác. Uh thì nói là cảnh nghèo, ở Việt Nam còn nhiều cảnh nghèo, còn nhiều người khổ. Ở trên thế giới cũng vậy mà. Nhưng nghèo cái kiểu này, nghèo mà không có tương lai , không có một lối thoát nào hết. Nghèo mà chẳng biết có thể khá hơn không, có cái gì tốt đẹp hơn ở tương lai để hướng tới không, nếu khổ như vậy thì sống để làm gì cơ chứ ? Như hôm trước đi Tây Thiên, dân ở đó cũng nghèo, nghèo xác xơ, đất khô cằn, sỏi đá, trồng trọt không được,chăn nuôi không được, khu công nghiệp thì không có. Chẳng hiểu cái địa hình như thế thì có thể làm gì được mà sống. Quanh năm suốt tháng chỉ hi vọng vào mấy cái thứ quà lưu niệm vớ vẩn rẻ tiền vào những người khách du lịch. Nhưng có thể trong tương lai, nếu cả nước giàu lên, thì khi đó một tỉnh nghèo cũng sẽ giàu lên, nếu không thì sẽ được quan tâm. Rồi thì họ có nhà, có cửa, đã có một chỗ để ở cố định, có ?otên? trong danh sách của nhà nước. Còn những người dân làng Chài này, thậm chí họ còn không có một giấy tờ nào để chứng tở sự tồn tại của mình. Đời bố mẹ không có, đương nhiên đời con đời cháu cũng không có. Không có giấy tờ thì việc đi học là một điều không tưởng. Nhưng lo đến cái đó trước chuyện kiếm miếng cơm manh áo cũng là một điều thật nực cười. Thật là bất công. Uh thì những người dân làng Chài này, họ có kiểu sống của họ, có thể họ không cần một chỗ ở ổn định trên bờ, họ muốn sống ở trên thuyền, hoặc nay đây mai đó, chỗ nào có cá thì đến, như đã từ bao đời nay,như những người dân du mục. Nhưng liệu có một tương lai nào ngày sau, họ có thể ở trên những con thuyền to hơn, rộng hơn, chắc chắn hơn, đời sống sẽ sung túc hơn,khá khẩm hơn? Trẻ con sẽ đi học trong những ngôi trường ?oquốc gia?, sẽ được chọn lựa một nghề nghiệp, một cuộc sống khác theo ý thích ? Thế mà người ta dám nói ?ophổ cập? tiểu học, ?ophổ cập? trung học trong khi còn biết bao nhiêu trẻ em chưa được đến trường, mà chỉ học trong những lớp học kiểu ?otình thương? như thế này. Đó có phải là lừa bịp không, hay chỉ là ?ohơi lạc quan cách mạng? nhỉ ?
    Tôi cứ nghĩ sao mình không phải là con trai nhỉ, để có thể vượt qua khỏi những suy nghĩ hạn hẹp tầm thường cho bản thân mình, cho một cuộc sống ổn định, để sống hết mình và thay đổi được một điều gì đó của cuộc sống. Tại sao tôi không phải là một người có địa vị xã hội, hoặc là con gái của một một ông bộ trưởng, thứ trưởng, một ông nào đó thật ?oto? nhỉ, có lẽ lúc đó tôi đã có thể làm một điều gì đó, dù nhỏ, dù lớn, cũng là một điều gì đó. Chứ chỉ ngồi đây, nói những lời hoa mĩ này,làm ra vẻ mình là một con người có ?olòng nhân ái bao la? biết ?~cảm thông cho những hoàn cảnh khốn khổ? thì có ích gì nhỉ ? Thật đáng buồn cười, thật là tầm thường, bất lực cho mình, cho cuộc sống, cho cái thế giới đáng thương này...
    Hôm đó đến ngồi chơi, tán dóc rồi lại đi về, chẳng làm được việc gì cả. Chỉ có một vài người đi mua nguyên vật liệu, lát lại sàn nhà, dán giấy dán tường, mắc bóng điện, quạt. Thì cũng biết làm sao, việc lớn thì không làm được, việc nhỏ lại có quá nhiều người tranh nhau làm... Đúng là một câu chuyện ?ofunny?. Ông trời thật là bất công.
    Được sweetwitch sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 11/10/2004
    Được sweetwitch sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 11/10/2004
  5. nang_Ut

    nang_Ut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thương mến ơi,chị Yến đã sinh em bé rùi,1 bé gái nặng 3 kg và đã cất tiếng khóc chào đời vào ngày 14 tháng 8 âm . ^__^ Và đến h thì 2 mẹ con đều khoẻ cả !!!
    Mọi người ai đã có kinh nghiệmđi thăm trẻ sơ sinh thì cho kế hoạch đến thăm 2 mẹ con nàng công chúa Cả của mình nhé !!! (hi2 nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh........;p)
  6. bmttmos

    bmttmos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta thật có lỗi,đến bây giờ mới biết tin
    Chiều nay chị cũng đi thăm một đồng nghiệp mới sinh em bé,hi vọng có thêm kinh nghiệm
  7. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------
    hơ ! cái nick này lạ quá ! ai thế nhẩy?
    cái Phương phải ko?
    thưa cô! có 1 việc lớn cho cô làm đây< ko biết cô làm chưa nữa>
    thế là miễn phải tranh nhau việc nhỏ nhé! Tình trạng lớp học làng Chài đang thiếu giáo viên , cái lớp thì cứ bỏ không ! chỉ học vào ngày thứ 5 .7 . chủ nhật sáng từ 8h-->10h , chiều từ14h-->17h , nên cô có lòng thì xuống đấy xin 1 chân giáo viên ko lương đi!
    giúp được gì thì cứ giúp !
    liên hệ chị Duơng bên TNT
    thuyduongsilat@yahoo.com
    tốt nhất cứ đâm thẳng xuống đấy , nhưng phải xuống đúng ngày học. ko thì đứng nhìn sông đấy < hôm qua xuống mình bị nhìn sông thế mới cú==> kinh nghiệm xuơng máu>
  8. nang_Ut

    nang_Ut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tối nay hẹn moị người 19h45'' ở Gò Đống Đa để đi Sinh nhầt nàng Cao Mai Linh nha!!!
    ai cao su thì tự tìm đường đến với... Bánh Gato nhé!!!
  9. cogaidetvai

    cogaidetvai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hum nay nhận được tin nhắn: ''Mọi người hẹn nhau thế nào vậy anh?''của CÔ BÉ MŨM MĨM. Tiếp theo là giọng bực tức ''Em đã nhắn cho anh rồi mà. Đang bận một ti'' của LÊ MINH NHOI. Hehe, bít ngay mà.... Hí hửng ở nhà nhận quà thui.
    Chu choa, đông đến là đông. Dưng mà... Để mọi người đứng ngoài thấy áy náy quá. Không thể kiểm soát được tốc độ ăn của mọi người. Thiện tai, thiện tai.
    Em cảm ơn mọi người.
    (Hì, vui quá nên em viết hơi lủng củng, nhà mình thông cảm nhé)
  10. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay đau đớn nhìn 8210 đi theo anh Lazio .
    Tối nay ngậm ngùi gửi anh Chelsea cái C100 . Hy vọng mai anh ý giả lại mình

Chia sẻ trang này