1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút riêng...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Hoa_moc_lan_new, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    ặ hỏằ"i này em bỏưn quĂ không online xem xât 'ặỏằÊc thỏƠy CLB có nhiỏằu trò xôm tỏằƠ ghê , nhặng mà lỏằĂ mỏƠt rỏằ"i. Hihơ.... thôi thơ chúc mỏằông sinh nhỏưt chỏằ< Linh nhâ, và chúc mỏằông nhỏằng gơ cỏĐn chúc mỏằông.
  2. NhatKy

    NhatKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Thật sự chị rất buồn cho các em gái trong Tháng Năm đấy . Tiếng là con gái sâu sắc thế mà lại vô tâm . Hôm qua SN của thằng cu [nick]Rôbinsơn[/nick] thế mà chả đứa nào biết , mà chức mừng nó .
    Tội nghiệp thằng bé , chị biết nó tủi thân lắm , lúc thấy chị đến mắt nó cứ rơm rớm dù cố gắng kiềm chế rồi .

    Đấy , mang tiếng hoạt động cùng nhau hơn 1 năm rồi , thế mà ,,,

    Chả bù cho chị đây , may mà sục sạo trong cái chỗ : Id và địa chỉ cá nhân mọi người , chị moi móc lên được cái Bít sờ đây nhà nó .

    Thôi , chị đây có mấy nhời , mấy đứa liều liệu mà bảo ban nhau nhá !
  3. DAO_DUC_DO

    DAO_DUC_DO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Truoc tien cho phep em duoc gui den anh Son nhung loi chuc tot dep nhat( Mac du hoi muon). Chuc ong anh tuoi moi nhieu niem vui moi, neu chua co nguoi yeu thi co nguoi yeu, neu co nguoi yeu roi thi cuoi nam to chuc cuoi.
    Em thanh that xin loi ong anh vi hom qua khong sang chung vui voi anh duoc( Co ly do bat kha khang).
  4. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Đáng tiếc với những ai không đi SN bác Robinson ở hoang đảo của bác í. Được chụp rất nhiều ảnh (mà chưa biết khi nào tráng được), cười rất nhiều, vừa ăn chơi vừa bàn công việc (nghiêm túc chưa ) và còn được ăn rất nhiều đồ ăn ngon, ĐẶC BIỆT là món bánh kem rắc sương (chũ của anh NguNgu) ngon tuyệt của bác Sơn . Hìhì, hết cả đĩa.
    Mong đến luôn SN sang năm của bác quá
  5. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sorry, thật sự là em không bít vụ sinh nhật này đâu. Hồi trước cứ đến đầu tháng là có người post sinh nhật lên để mọi người chúc mừng , nhưng hồi này thì không thấy. Rùi tự nhiên online mới thấy mọi người đã đi SN chị Linh từ.. hôm trước, đến lần này SN anh Robinsơn cũng y như vậy. Chuộc lỗi sao bi giờ ha...
    Thực sự, em chúc 2 anh chị : làm được điều mình muốn, có được cái mình cần.
    HAPPY BIRTHDAY !
  6. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn, cảm ơn , riêng ku ngu_ngu thì cảm ơn đặc biệt , đề nghị bỏ cái kiểu đấy đi .
    Xin chân thành cảm ơn mọi người đã nhớ đến cái ngày sn của anh/em, chỉ cần góp được cái mặt là quí lắm rồi, không cần quà cáp, hoa quả làm gì, nên hưởng ứng tinh thần tổ chức cưới xin, sinh nhật theo nếp sống văn hoá mới mà chính phủ ta đang phát động
  7. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    19h30'', mọi người đủ thời gian ăn cơm tối rồi đi phải ko ạ?, ^__^, vậy mọi người đừng cao su nha,, vì thời gian ko còn nhiều lại chỉ có thể làm vào các buổi tối, mà tối thì lạnh lắm mọi người ko nên về muộn ( vì tham việc chẳng hạn ^__^ ).
    Hml cứ đưa lịch lên, nhưng mọi người ai hum nào đi được thì cố gắng đi nhé ! và nhớ mang theo đồ nghề, nguyên vật liệu như nàng Nhung đã nói. hi2 hoan nghênh mang theo đồ ăn...vặt ạ
  8. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Híc tự nhiên anh Dũng bắt viết " Dự án là thiếp " . Năm trước làm thì cứ làm thôi chứ có cần đự án gì đâu thế mà mọi người vẫn làm tốt đấy thôi thế mà . . .Biết làm thế nào được thôi thì cứ viết nhưng mà em nói trước chỉ là " Kế hoạch làm thiếp" thôi chứ ko phải dự án đâu nhá .
    Mục đích:
    - Tăng cường mối quan hệ giữa các thành viên CLB, giúp mọi người có thêm cơ hội hiểu và gắn bó với nhau hơn.
    - Góp thêm một nguồn thu nhỏ cho quĩ CLB.
    - Giúp các thành viên thể hiện tài năng, sự khéo tay, ý tưởng sáng tạo . . .
    - . . .
    Kế hoạch thực hiện ( Từ 7/12/2004 đến 22/12/2004 ).:
    - Địa điểm : Tại nhà hoamoclan
    - Thời gian: 19h30 các buổi tối trong tuần.
    - Dự kiến : Do ko có nhiều thời gian nên làm đến đâu chúng ta sẽ bán đến đó ( việc này đã có anh Lê Dũng nhận 1 chân rồi có bạn nào đăng kí nữa ko nhỉ? Nếu làm được nhiều chúng ta có thể gửi ở các cửa hàng lưu niệm nữa ạ).
    Vì đây là một trong những việc làm để tăng cường mối quan hệ giữa các thành viên CLB nên rất mong các thành viên cố gắng tham gia đông đủ.
    - Thêm một tí : cái này nói rồi nhưng em vẫn nhắc lại ạ: đấy là hãy tận dụng mọi thứ mà mọi người nghĩ là có thể dùng để trang trí đưọc cho tấm thiếp của mình .
    Em ko khuyến khích mọi người mang đồ ăn đến đâu nhé, em sợ mọi người ko tập trung vào chuyên môn lắm ạ ( nhưng nếu ai có mang gì đó đến thì em cũng cố gắng để ko làm phụ lòng tốt của người đó ạ ).
  9. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Oaa.. đã lâu lém rùi em không kiếm ra được 1 giọt hứng thú nào để làm thiếp. Tự nhiên lại thấy... có hứng rùi. Chỉ có điều, Bách Hoa am của em hùi này phát đạt lém, tiền của để đâu cũng không hít, sắp tới em phải đi đảo Cheju bên xứ Hàn chơi một chuyến, không đi làm thiệp chung với mọi người được. Thôi để em làm ở nhà vậy, rùi mang đến cho chị nha. Nếu đủ đẹp thì đem bán, còn níu không thì ... đem đi tặng mọi người trong T5. Ai không nhận thì... ép mua ..
    Kể cũng kì cục lém, thiệp của em tặng tụi bạn (có mỗi một lần, góp nhặt tới 6 năm trời tình cảm iu thương thắm thiết để làm thiệp cho 4 đứa , mỗi đưá một cái ) mà chúng nó dám nói : ?o Sao mày làm thiệp giống mấy bé mẫu giáo làm vậy ? ?o. Em có tới những 5 hoa tay chứ có ít đâu, lạ thế không bít...Thôi, tình cảm là chính, mọi người nhờ....
  10. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Híc tự nhiên anh Dũng bắt viết " Dự án là thiếp " . Năm trước làm thì cứ làm thôi chứ có cần đự án gì đâu thế mà mọi người vẫn làm tốt đấy thôi thế mà . . .Biết làm thế nào được thôi thì cứ viết nhưng mà em nói trước chỉ là " Kế hoạch làm thiếp" thôi chứ ko phải dự án đâu nhá .
    Mục đích:
    - Tăng cường mối quan hệ giữa các thành viên CLB, giúp mọi người có thêm cơ hội hiểu và gắn bó với nhau hơn.
    - Góp thêm một nguồn thu nhỏ cho quĩ CLB.
    - Giúp các thành viên thể hiện tài năng, sự khéo tay, ý tưởng sáng tạo . . .
    - . . .
    Kế hoạch thực hiện ( Từ 7/12/2004 đến 22/12/2004 ).
    - Địa điểm : Tại nhà hoamoclan
    - Thời gian: 19h30 các buổi tối trong tuần.
    - Dự kiến : Do ko có nhiều thời gian nên làm đến đâu chúng ta sẽ bán đến đó ( việc này đã có anh Lê Dũng nhận 1 chân rồi có bạn nào đăng kí nữa ko nhỉ? Nếu làm được nhiều chúng ta có thể gửi ở các cửa hàng lưu niệm nữa ạ).
    Vì đây là một trong những việc làm để tăng cường mối quan hệ giữa các thành viên CLB nên rất mong các thành viên cố gắng tham gia đông đủ.
    - Thêm một tí : cái này nói rồi nhưng em vẫn nhắc lại ạ: đấy là hãy tận dụng mọi thứ mà mọi người nghĩ là có thể dùng để trang trí đưọc cho tấm thiếp của mình .
    Em ko khuyến khích mọi người mang đồ ăn đến đâu nhé, em sợ mọi người ko tập trung vào chuyên môn lắm ạ ( nhưng nếu ai có mang gì đó đến thì em cũng cố gắng để ko làm phụ lòng tốt của người đó ạ ).

Chia sẻ trang này