1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút riêng...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Hoa_moc_lan_new, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hức.. sao, sao không thấy ?
    Hì, có ai làm thiệp buổi sáng không, cho em làm chung với, chứ tối hum nào cũng bận hít rùi. Chị Ngọc có rảnh buổi sáng không, tầm 9-10h í???
    Vụ tiêu thụ ?osản phẩm?, đề nghị... mỗi Mayer mua ít nhất 1 tấm thiệp để ủng hộ. Xem nào, thế thì ít ra cũng bán được 20 cái rùi, nhờ mọi người nhờ
  2. xuongrong_1248x

    xuongrong_1248x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không lên mạng nên đọc hoài đọc mãi mà vẫn chưa hết bài viết của mọi người. Toàn những con người chăm chỉ thôi chứ có ai như mình đâu cơ chứ. .
    Hôm qua (9/12) xuongrong_1248x có tham gia buổi làm thiếp ở nhà Basten, hôm nay muốn tường thuật lại để các "May member" có thể hình dung ra không khí của một buổi làm thiếp.( Congchuaphale ơi chị mượn tạm chức danh tường thật viên của em một buổi nhé, ai bảo em không đến cơ, chỉ được cái lười giống y như chị thôi )
    Các thành viên tham gia gồm có: Nhung Candies, Basten, Hoamoclan,Onggiava bienca, ninja, Xuongrong, Vân( Bạn của xuongrong nhưng cũng là chị rụt của ông già....)Vi_ly_tuong_Bac_ho_vi_dai, Cauvongdemmua và cả Minh nữa.
    Càng ngày lại càng thấy các thành viên tháng 5 mình caosu thật đấy. Ngày trước, (lúc mới tham gia í) mình thường đến rất đúng giờ hẹn và đã bị leo cây không ít lần. Bây giờ đã rút kinh nghiệm hơn mà vẫn bị leo cây mới akay chứ, Giờ hẹn ghi trên mạng rất rõ ràng là 7h30 có mặt tại nhà Basten nhưng khi mình đến(khoảng 8h kém 10) thì chỉ thấy Nhung Candies và ông già... ở đấy, khổ chủ thì không thấy đâu cả. Kiểu này đúng là vui bóng đá quên luôn nhiệm vụ đây mà ( hôm qua Việt Nam thắng những 9-1 mà lị, đúng không nhỉ). Muốn bắt tay vào làm luôn cũng không đước vì Nhung Candies tìm mãi mà cũng không thấy đống dụng cụ đâu cả, đành ngồi chờ thôi. Khoảng 8h30 thì Basten mới về và lục đục sau đó là các nhân còn lại. Mọi người đến đem theo rất nhiều quýt và bánh nữa ( hình như để hối lộ vì tội đến muộn thì phải, hôm qua ai không đến thì thiệt quá, thiệt quá). Đến lúc này thì buổi làm thiếp mới chính thức bắt đầu.
    Candies, hoamoclan, ninja thì từ đầu đến cuối không cần sự trợ gíup của ai cả, cặm cụi làm theo ý tưởng của riêng mình. Còn riêng xuongrong đã tự tìm được cho mình những cộng tác viên( nhưng chẳng biết có đắc lực không nữa). Vân thì cắt hình và viết chữ rất đẹp, chữ này mà cho lên thiếp thì okie luôn. Cầu vồng đêm mưa còn tạm ổn chứ cộng tác viên vì_lý_tưởng_Bac_Hố_vĩ _đại thì............Chiếc giầy mà Mr này cắt xuongrong không dám chắc đó là chiếc giày, con hình tròn thì thế nào nhỉ, à đúng rồi chính xác là một khối hình đa giác hoàn hảo( Phúc nhỉ, sự thật đôi khi cũng hơi mếch lòng đúng không?).Ông già nhà ta dạo này suy dinh dưỡng hay sao mà tham ăn khủng khiếp bà con ạ. Hắn mời xuongrong 1 miếng quýt, mình vừa nói không ăn là hắn cám ơn rối rít cứ như ăn xong miếng quýt ấy là hắn tăng luôn 1 kílô không bằng. Basten cũng hì hục làm một ý tưởng gì đó, nhưng hình như cuối cùng nó lại thành một tấm giấy bỏ đi thì phải hì..hì........ Thế mới biết các Mr tháng Năm khéo tay thế nào. Vậy mà lúc nào cũng luôn mồm chê các Ms tháng Năm nào là chẳng biết làm gì, nào là nên tránh xa cốc chén bát đĩa....Còn riêng mình á thì mình thấy con gái Tháng Năm thật giỏi, con gái Tháng Năm muôn năm....(hì...hì...mình cũng là con gái tháng Năm thì phải... ). Chẳng biết mọi người thấy thế nào chứ xuongrong thấy thời gian trôi nhanh khủng khiếp. Vừa mới đến mà nhìn lại đã 10h rồi, phải về thôi không thì mai đừng mong có cơ hội đi tiếp. hic..hic..thế là đành phải về mặc dù chẳng muốn tí nào.
    Và cuối cùng là kết quả đây: Nhóm của xuongrong đã cho ra được 4 sản phẩm ông già noel. Hoamoclan thì giữ kỉ lục về tấm thiếp to nhất trong ngày. Candies cũng đã kịp hoàn thành một ngôi nhà tuyết còn ninja thì làm được 2 cái trông rất tây ( y nguyên lời nhận xét của Vân). Đó là khoảng thời gian trước 10h, còn sau 10h thì thế nào nhỉ? Ai đó help me, help me..........
  3. xuongrong_1248x

    xuongrong_1248x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hì, có ai làm thiệp buổi sáng không, cho em làm chung với, chứ tối hum nào cũng bận hít rùi. Chị Ngọc có rảnh buổi sáng không, tầm 9-10h í???
    To : Congchuaphale
    Chị cũng muốn làm thiếp vào buổi sáng đó công chúa à vì buổi sáng chị cũng tương đối rảnh. Nhưng lại có một cái khó đó là Basten không rảnh buổi sáng thì phải, mà dụng cụ thì lại để hết ở đó chứ. Chuyển qua chuyển lại thì không được rùi cồng kềnh lắm. Hic...hic...chị cũng biết là do ngoại cảnh chứ không phải em không muốn làm, đúng không? To: Hoamoclan và Candies.
    Thứ 7 & CN này mọi người có rảnh buổi sáng không? Nếu rảnh thì 2 ngày đó chuyển sang làm sáng nhé, vừa nhiều thời gian hơn lại vừa đỡ lạnh nữa chứ.
  4. vt_died

    vt_died Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    xương rồng đang yêu hả em gái. In the mood for love có khác.
  5. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    2 CML : nàng ơi,truớc mắt là cứ làm thiếp để bán đến ngaỳ 20 nhé! và ko ai có thể ...chôm mứt cái nèo đâu! :P
    hi2, trích quỹ ra mua NVL. Có vấn đề gì ko nàng? ^__^
    oki buổi sáng bé Xíu và c.Diệp qua nhà em làm cũng được. Còn đồ thì tối làm xong lại mang về nhà em. Hơi ... kồng kềnh thật,nhưng mỗi người mang 1 ít là được thui mà, phải ko? ^__^, mấy cái giấy khổ A0 k2 nhứt thì em mang cho, còn mấy túi đồ nhỏ hơn thì c.D mang, oki?
    oki có thể chuyển sang sáng thứ 7 và CN, tối nay gặp mọi người rồi quyết định nha!?!
    -----------
    hi2, nàng Nh đến sớm á, là do "muốn chuộc lại lỗi lầm đã gây ra hum qua..." - nguyên văn lời nàng ý nhé,;p, còn lỗi lầm gì thì... hi2, chỉ biết các nạn nhân của nàng ý được 1 tối cười nghiêng ngả vì được "trở về tuổi thơ"....
    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 10/12/2004
  6. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Việc làm thiếp đang diễn ra rất tốt. Anh lưu ý Ngọc và Nhung một chút: Các em nhớ ghi lại những khoản tiền đã bỏ ra để mua nguyên vật liệu nhé (dù nhỏ).
    Chúc nhóm làm thiếp có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo hơn nữa, tạo được nhiều tấm thiếp đẹp hơn nữa nhé.
  7. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Nhóm làm thiếp làm việc rất năng xuất, nhóm góp vui (Minh, Phúc, Ông già, Basten ... ) cũng rất có trách nhiệm với công việc của mình . Mong rằng sắp tới sẽ chi viện được thêm một cao thủ.
    Basten thường đi vắng cả ngày, 8h - 8h30 mới về. Nhưng nhà luôn có người ở nhà, đều tầm tuổi mình cả thôi nên mọi người không phải ngại lắm, đến một vài lần là quen. Nếu mọi người muốn làm ban ngày, Basten sẽ dặn ở nhà, mọi người cứ đến làm nhé.
  8. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    2 a.Dũng : anh yên tâm, trước h bọn em vẫn chưa bao h quên việc... dù nhỏ đó mà! :P ^__^
    2 Bố : , Bố cứ yên tâm đi công việc, Tháng Năm mà chứ ai đâu mà Bố phải lo là lạ người,lạ nước lạ cái cơ chứ! mọi người nhỉ !?! ^__^
  9. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Tối CN đi xuống làng Canh về hy vọng mọi người vẫn có tinh thần làm tiếp ( vì chỉ khoảng 8 giờ thôi ) . Tớ sẽ mang mấy tờ giấy vẫn dùng gói quà có trang trí Noel đến , các bạn nam đến tham gia vào chân cắt hình dán vào thiệp nhé .
  10. nang_Ut

    nang_Ut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Anh iu à, tinh thần thì mọi người lúc nào cũng cao đó! ^__^, nhưng hum nay làm từ sáng rồi anh ạ! Em nghĩ tối nay nghỉ thôi, vì Thứ 2 là ngày đầu tuần đó, phải khoẻ để còn Cố gắng chăm ngoan!

Chia sẻ trang này