1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút riêng...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Hoa_moc_lan_new, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chậc, hìhì... tối nay vui ghê, có mấy ông anh trong T5 thì gặp hết luôn rùi. Còn gặp được cả 1 chị dâu nữa. Hihi... mấy chị dâu của mình giống nhau ở một điểm, hơi đặc biệt, toàn là tên Nhung. Hay thật, chỉ còn mỗi hoàng huynh nữa thôi,hehe cố kiếm một người tên Phi Nhung( ->Nhung Phi ->Nhung(ái) phi ) nha...
    Kk,em thích Kk với tỷ tỷ cũng giống như thích đại đại ca mí lị chị GMTs ý. Trông hay lắm! Đối với em mấy người có cái gì đó ?ospecial? lém nhưng không bít giải thích làm seo. Nhưng nhìn thấy mọi người em rất vui và nó cũng ảnh hưởng không ít tới em. Dzì dzậy,yêu cầu ?olì xì? của em nó kì cục như vậy, nhưng chỉ là em mún giữ lại những kỉ niệm, những cái em nghĩ là ?ođẹp? và ?ohay hay? trong cuộc sống thôi.(^_~)
    Kì cục, một người bình thường như mọi người nghĩ rằng mình may mắn và có cuộc sống vui vẻ thoải mái hơn tất cả mọi người. Happy..., muốn share với tất cả mọi người.
  2. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ko kì cục đâu bé Xíu ạ, mà đáng phải là như thế, đáng phải sống như thế...phải biết trân trọng...dù đó là những điều nhỏ nhất, dù đó là những điều... kì cục... ^__^
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật. Em chào mọi người. Tết chưa kịp vào chúc Tết mọi người thì đã hết Tết rồi. Xem xong Gặp nhau cuối tuần mới biết bây giờ người ta hay đến chúc Tết sau Tết.
    Chúc mọi người... và ... [:D]
    TuanPM
  4. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Bé à, chị xin lỗi. Bé có thất vọng nhiều lắm không? Chị cảm thấy mình không xứng đáng chút nào với những quan tâm của bé tối hôm đấy. Uh, bé ít tuổi hơn chị mà, sao có thể quan tâm đến người khác nhiều như vậy ? Chị có lạnh không, nhà chị có xa không,chị về thế này tối lắm, đi đường chị phải cẩn thận, phải đề phòng..., để em cho chị mượn dây đeo Phật, nếu em là người lớn em sẽ đưa chị về... Người ta bảo ?o bạn không cần phải hoàn hảo để được yêu thương? , nhưng với những câu nói như thế của một đứa trẻ con, chị nghĩ mình không thể không-hoàn-hảo. Bé ạ, chị sẽ cùng em học lại lớp 6. Chị hứa đấy.
    Bách Hoa am chuyển vào Bách Hoa tuyệt cốc, xa lánh chốn thị phi. Ân oán nhân gian sẽ tự khắc hoá giải. Đời này kiếp này nguyện ?otu thân, tề gia?, còn ?o trị quốc, bình thiên hạ? kiếp sau làm tiếp...

    Boong...boong...boong

  5. thefirstmoonlight

    thefirstmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tai một kinh thành nọ đó là vuơng quốc của những lòng hào hiệp !! có một nàng công chúa rât xinh đẹp ,tâm hồn trong trắng như pha lê,tâm hồn trong trắng như đứa trẻ mới trào đời ,nàng rất vui tuơi suốt ngày cuời vui và nàng làm cho mọi người rất quý mến ,nàng viết văn lám thơ đầy lãng mạng !!
    cuộc sống cứ thế và nàng làm cho mọi người yêu nàg hơn !! nhưng nàng lại bận rộn với việc học hành nên chưa thể nghĩ tới chuyện ....,Bố mẹ nàg mong lắm rồi !!
    hì hì ! câu chuyện để mọi người đón đọc hồi tiếp theo !!
    câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào ,liệu những hoàng tử nước khác có đến cầu hôn công chúa không và nàng đã thách đó những gì(Nàg rất tinh nghich và nhiều hoàng tử đã fải bị trém đầu khi khôg giải đuợc câu đố rồi!)
  6. sweetwitch

    sweetwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, khiếp... em biết con bé công chúa đấy rồi. Nó trả công anh bao nhiu mà anh viết bài lăng xê nó ghê thế ? Cái ông thầy Cao Sơn của anh có kể cho anh nghe chuyện ?oTấm và Cám? chưa ? Con bé Công chúa ấy nó tâm đắc nhân vật Tấm cực kì, thần tượng của nó đấy. Vì Cám ác thì ai cũng biết, cũng nói là ác, còn Tấm ác thì chẳng ai biết, chẳng ai hó hé phê phán gì Tấm cả ( cái vụ đào hố rùi dội nước sôi cho xinh ý..). Chẹp... con bé đó là ?othú dữ? đấy, em hỉu nó quá mờ...
    Mà ông anh này đã không có tài viết truyện lại còn cứ thích viết, câu cú lủng củng, lỗi chính tả sai be bét. Thầy Cao Sơn của anh chắc là thất vọng kinh khủng. Hic...
    Những phút vui nào có đến bao giờ, yêu nhau trong mơ thế thôi...

  7. thefirstmoonlight

    thefirstmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi MR Cao sơn là "thời xa vắng rồi" phải biết "đôi mắt" mình thế nào chứ;không phải số đỏ đâu bác ạ!rồi không phỉa là "Vang Bóng một thời ";không thể so sánh ngàn với "Tố Tâm " nhưng nàg làm cho vương quốc nagỳ mang huơng vị cuộc sống đây chứ!
    Mà anh em mình cùng biét cao sơn hả ! sao không giới thiệu đi !! chú làm anh tò mò đấy!!
  8. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    ây chà! cháu út nhất nhà ! cháu chúc tất cả các cô các chú....dạ nhầm ạ . Cháu chúc tất cả các cô, các chị , các già , các bà, các trẻ< ai ở mức nào thì tự chọn >ngày 8-3: cuời nhìu , và kiếm đuợc 1 nụ hồng xinh xinh từ tay "ai đó" rồi đêm về vui quá khi ngủ cuời chảy dãi ướt cả gối, sáng ra : mẹ ơi ! cái connhà mình mới nuôi mèo ah? ...... <ai là thủ phạm thì biết rồi đấy - cứ đổ thừa , thế là ko tốt.....ưm..ko tốt. ko tốt>...ấy lại nhầm, dạ khổ dạo này bệnh cũ cháu tái phát .. tạ lỗi ....tạ lỗi...
    dạ cháu chào cả nhà ! cháu phải bế quan 3 tháng ! hic ! cháu nhớ cả nhà lắm!
    cả nhà nhắn cái Hằng hộ cháu:nguyên văn: " học cho cẩn thận ! hết Tháng 7 anh Hiệp xuống kiểm tra đấy! <hic ! lâu kinh>
    cháu xin hết
    ấy! cháu quên ! nếu có thừa ghế đón tiếp thành viên mới thì cho cháu 1 chân , cả đời cháu bị đè nén , nay vùng nên bắt nạt new cho dễ he he !
    cho cháu chào một câu nữa
    chào mọi nguời
  9. sweetwitch

    sweetwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Bác à, bác không phải Lê Lựu, không phải Nguyễn Minh Châu, không phải Vũ Trọng Phụng càng chẳng phải Nguyễn Tuân, thế nên bác đừng đem tiểu thuyết ra đây với em. Sao bác không so sánh con bé công chúa đó ?otrông như hột cơm? như trong Toả nhị kiều ấy ? Em là em thấy giống lắm...
    Bác khen nó làm em chối hết cả tai...
  10. thefirstmoonlight

    thefirstmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thôi em lạy bác đấy là việc riêng của em!! bác còn giở trò ra thì không thèm chấp bác đâu !!
    hy vọng còn gặp lại!! bác ko thích thì bịt tai vào !!!

Chia sẻ trang này