1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút riêng...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Hoa_moc_lan_new, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HarryNz

    HarryNz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    P ah! Cố gắng lúc nào cũng vui vẻ thế này để bạn bè yên tâm nhé Cái đáng tin là luật Cho_ Nhận.
  2. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:rồi có lúc trên đuờng đời tấp nập
    ta vô tình đi luớt qua nhau
    buớc lơ đễnh chẳng biết rằng để mất
    một tâm hồn tìm kiếm từ lâu[/QUOTE]
    he he! nhớ ngày truớc mình cũng có lần vừa đi vừa lải nhải mấy câu thơ này của Nhất Huycứ tuởng mình là 1 đứa điên duy nhất , hoá ra vẫn còn người hâm hâm giống thế
    ko tốt . ko tốt
    ừm......
    mà Sa này! ấy có cầm quyển truyện cổ tích việt nam bản gốc, đọc hết các dị bản của nó cũng ko tìm thấy trong sơn tinh thuỷ tinh 1 chữ nào nói đến chuyện: "thuỷ Tinh CHưa Gặp Mị nuơng bao giờ" đâu . tìm đuợc tớ gọi ấy là chị luôn từ giờ đến cuối đời
    mà chẳng những gặp mà còn chơi với nhau từ bé á! rùi iu nhau
    nên hắn mới đến cầu hôn , mới mang những thứ ko tồn tại ko thể có đối với hắn đến chứ , rồi còn chinh chiên ngàn năm nữa.
    cha ! thằng cha này điên vì tình mọi nguời ạmà cũng phải công nhâj hắn chung thuỷ thật ,tự cổ xưa đến giờ
    thất bại ko nản, bái phục
    bằng chứng: nghe "chuyện tình thuỷ thần chưa"?này nhá
    "anh mãi gọi tên em, Mi Nuơng ơi giờ em nơi đâu .và nay em còn nhớ ! dòng sông tắm mát tuổi thơ......."
    thấy ko? vô dụng ! thiếu chung thuỷ là thế đấy
    em đã quên ư?ừ em quên cũng phải
    bởi ngày ấy có nói đuợc gì đâu ?
    chỉ dám nhìn nhau rồi quay đi vội
    khúc biệt ly tím một khung trời

    Được candle_light sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 18/03/2005
  3. Nhoc_Stupid_Lazy

    Nhoc_Stupid_Lazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, được ngày muỗi đốt, 3.30 đã tỉnh dậy. Anh Basten ơiiiiiiiiiii, hehehee.... cám ơn quà đầy tháng của anh nha. Đọc cái câu ngoài bìa ?o Peter Pan là một chú bé tự yêu mình,một đứa trẻ mãi mãi chẳng chịu lớn, đã trở thành nguyên mẫu của tất cả những người chỉ thích ở mãi trong tuổi thơ mà không muốn chấp nhận những trách nhiệm của người lớn?. Hơ hơ...
    Chán thật. Hồi bé em cũng tin là có tiên, có khi hồi mấy tháng đến 1 tuổi mình cũng biết bay cũng nên. Hehe... giờ thì chẳng tin là có tiên nữa mà lại tin rằng mình là phù thuỷ và có một ?~thiên thần hộ mệnh? như trong phim ?o Phép thuật?. I am a witch....ten ten ten...
  4. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đơn độc !
    Có những lúc em phải tới một mình,
    Những con đường lại cứ dài quá thể!
    Đêm thành mưa, và ngày còn hơn thế,
    Vỗ nhịp nhàng những tiếng chẳng say mê.

    Biết anh vẫn chờ ở phía xa kia
    Con đường không còn dài, nhưng mệt mỏi,
    Như những đám mây cõng mặt trời gắng gỏi
    Nghe tiếng nước rồi, có thấy dịu niềm mong?

    Em đi về phía anh, đi về phía mênh mông
    Bằng những ảo ảnh đã hoá thành cuộc sống,
    Hãy đón em với vòng tay ấm rộng
    Và nụ hôn dài,
    ... dài đến triệu năm không?

    Những ngày này thật tệ...mọi thứ đã oki hết thế mà lại phải bắt đầu lại... Ước gì có bé ở đây để chị có thể dựa vào và có được sự bình yên trước đây ... chị cũng biết mai là ngày mới nhưng mà với chị bây giờ mai là những điều bực mình mệt mỏi và chán nản ... thế nào cũng trách chị cứ rên rỉ thế này nì nhưng mừ Mệt thật mà thui cố lên cố lên sắp đến đích rồi mà có khi đến đích là Die luôn í nhờ
    Được cauvongdemmua112 sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 11/05/2005
  5. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Bé Sa nè! em không đọc lời đề tặng của anh ah? "Và ... sẽ lớn lên" đấy .
    Hoá ra ngày trước em cũng tạo ra được một bà tiên, rồi sau khi thanh toán bà ấy không lâu lại tạo ra một phù thuỷ hả (nhưng được cái phù thuỷ thì cũng có Thiện và Ác). Em là Phù thuỷ gì đây?
  6. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    ừm....! hôm nay đuợc về sớm! khiếp! đến bây giờ mình mới hiểu ý nghĩa của cái từ " luyện thi"
    phù! cũng may ở cái chợ Thanh xuân mọc ra hàng kem tràng tiền , chả hiểu có đúng là tràng tiền ko mà nó cứng như đá ấy, nhưng dù sao cũng chén đã! xin phép mọi nguời:sựt! oa ! ngon , lạnh ==> khoái
    he he he!
    tối qua lại có 1 nghi vấn cực kì khó hiểu nảy ra trong đầu khi ngồi cùng....... bạn uống nuớc ! kể cũng kìa quái ! con gái mới chỉ là bạn thôi ! mà khi ngồi cùng đã ko thể chịu nổi vì....muỗi. cứ hai bàn chân mình nó liên hoan , may là còn dám thò tay xuỗng giải quyết cái chuyện ko thể ko giải quyết ấy, mặt thì cứ phải cuời , ko hiểu các "anh chị ấy " ngồi sao vẫn chịu đuợc nhỉ?họ quên hết thật á?
    mà ko hiểu cái Sa nó có học chuyên văn ko nhỉ? viết thế thì đến thép cũng chảy thành sô co la mất thôi
    @anh Basten: anh có đĩa MP3 của rock việt +rock thế giới ko ? cáiMP3 mà bon trong he he .rock nó làm ấy? nếu có cho em muợn em nghe chùa tý đỡ thèm nhé!lên trên đội cấn mua thì .......bó tay .
    nghe cho tỉnh ngủ
    -----------------------------
    chẳng phải chiều mà mắt cứ chông chênh
    chẳng phải yêu thuơng mà gió thì quá đỗi
    mắt lá vẫn xanh nên có nguời hờn dỗi
    mang ngây thơ ném xuống những giọt đàn

    -13-5-05
  7. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Cu Hiệp. Ôn thi tốt nhá, không được tơ tưởng chuyện khác trong lúc luyện kẻo mà tẩu hoả nhập ma thì chả bố con thằng nào cứu chú được đâu . Hi, mày nói anh mới biết là có cái đĩa ấy, lâu rồi không để ý tình hình Rock. Để anh tìm xem. Nhà anh có kha khá đĩa, hôm nào mang qua cho để chú bật lên mà đuổi muỗi .
    Cố nên! Cố nên! cu Hiệp
  8. sweetwitch

    sweetwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hehe... cậu có mỗi một ưu điểm là hay khen tớ -> Xin cám ơn ( Sách bảo là ai khen mình thì mình cứ nhận và nói ?oXin cám ơn? chứ đừng khiêm tốn làm j` ). Hí hí ... còn tớ thì có mỗi một nhược điểm là ... có nhiều cái để cậu khen.. Nhờ .... ( Cậu khen nữa thì có khi tớ chuyển trường, quay qua học khoa Văn hay Đông phương học của KHXHNV mất thui... )
    Chẹp,,, cậu ôn thi vào ?olò luyện thi? thì cũng bình thường, đây tớ vào học hẳn hoi rồi mà cũng chẳng khác cái lò luyện thi. Hm hm... lớp có 24 cái bàn mà xếp tới 60 SV. Cái phòng bé tí, ngột ngạt, có được 2 cái quạt trần bố trí đến là ... ?o hợp lý?. Tớ cảm tưởng nó giống 2 nguồn dao động ĐH mà ngồi chỗ nào cũng là... ?~vân tối? nó triệt tiêu nhau ( hehe... nội dung thi nhé ). Thôi cố lên, sắp vượt cửa ải rùi, vào trường rùi thì ... trường kì kháng chiến tiếp ... Nhé !
    Vụ uống nước (đang ôn thi mà còn đi uống nước với bạn gái - cậu tệ thật ) thì ... quá dễ hiểu. ?o Anh chị ấy? thì tay chân chắc ... không để yên cho nên muỗi nó đâu có đốt được. hehehe... đầu óc tớ được cái những gì không hay ho thì hiểu rõ nhanh, chán thế đấy...
    Chúc thi tốt !
    >>Anh Basten : Xì xì... em là phù thuỷ tốt, giống như Piper Halliwell ý, em có phép thuật ?ofreeze? (đóng băng) hoặc ?ounfreeze?T.
  9. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Bé Sa ui, em định chuyển trường thật không đấy? Nếu sang NV thật thì anh làm "hướng dẫn viên" cho .
    Ừ, em có vẻ có năng khiếu làm Phù Thuỷ tốt đấy. Trời đang nóng, hôm nào em cho anh freeze thử nhé .
    À , CN em cứ mang theo cái cân nhà em đi để dự phòng số lượng đông quá. Mong là việc em cân thử nhiều không làm ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng của nó.
  10. Nhoc_Stupid_Lazy

    Nhoc_Stupid_Lazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cái đêm ấy cứ như là ... ngưỡng cửa
    Em đã bước qua
    Hai chúng mình giờ đã mãi xa
    Em mới thấy
    sau cánh cửa
    chỉ là
    khoảng trống....
    Ngu thì chết chứ tội tình gì...
    Khi vui thấy đầu óc trống rỗng vô cùng, chẳng có một chút xíu cảm xúc nào... Buồn cũng khổ, mà vui thì thấy bứt rứt, thiếu thiếu một cái gì đó.
    Đúng là ....trời nóng có khác.
    (^_^) Tối nay được đi ăn hê hê hê...
    Mọi người ui, đi chơi mừng SN CLB 3 tuổi đi ( có sự đồng ý của đại đại ca nhé, đừng có ai xoá bài của em đấy)

Chia sẻ trang này