1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút riêng...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Hoa_moc_lan_new, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà! đến lúc chúng ta bàn kế hoạch cho buổi SN lần 3 của CLB rồi. Đi xa thì thích nhưng khó khả thi. Mình nghĩ nên chọn chỗ nào "lánh xa gió cát thị thành" một tí. VD: Câu cá ở Gia Lâm (nói là đi câu cá chứ thực ra lấy địa điểm của họ là những cái lán bên hồ nước rất mát và thơ mộng để tụ tập. Mình đi với bọn bạn đến đây, 10 chú thì chỉ có 1-2 chú là "những người câu cá chân chính ". Giá cả hơi đắt một chút.
    Địa điểm chơi thì các bác trong CLB mmình chắc là biết nhiều lắm, nhất là bác Ngu_ngu, vậy BDH chọn nhanh cho mọi người nức lòng nhé.
  2. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    suối khoáng Tản Đà đê
  3. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2

    Đi đâu á ?

    01. Đi Việt Phủ Thành Chương nhá ? Sóc sơn cách HN < 30km
    ảnh và bài bình luận về VPTC http://www.ttvnol.com/f_260/348702/trang-57.ttvn
    02. Đi vườn sinh thái nhá , thấy mọi người kháo nhao đi đường Láng Hoà Lạc khoảng 30 có 1 khu vườn sinh thái thú vị lắm, có thể câu cá, ngắm cảnh, hái hoa quả, rộng rãi, thoáng mát, đường sá lại dễ đi.
    03. Mua thịt bò,đồ ăn, uống kéo nhau vào Bách Thảo dựng trại, buổi trưa gom lá khô vào đốt lửa trại và nướng thịt bò
    04. Tổ chức 1 buổi ăn uống, 1 fòng ăn riêng biệt cho khoảng 20 người, điều hoà mát rượi, có thể thưởng thức gà quay, ếch, nhái, dế, châu chấu và những món lẩu hấp dẫn, sau đó kéo nhau ra đâu đó ngồi hóng mát, keke ko nên đi hát lúc đông người, khổ thân 1 số người bị phải nghe hát
    Tóm lại đi đâu hay ăn uống gì cũng chỉ tối đa 50k/người
  4. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Xời ơi, chuyện nghiêm túc cái nào. Gì chứ cứ xin chân tổ chức trò chơi, kể chuyện hài hước hà hà.
    Các em gái lo nốt phần hậu cần, thế là xong .. chuyện nhỏ như con thỏ, ko bàn ra bàn vô lăng nhăng như Ngu Ngu nữa
    Tên Ngu_ngu này chuyên môn có cái kiểu đi chơi rồi ngồi một chỗ cười đểu nhau, đâm bị thóc, chọc bị gạo, chả có tinh thần tích cực, tinh thần đóng góp, tinh thần đoàn kết gì cả
    Xời.
  5. SilverRoseAndCrystalTears

    SilverRoseAndCrystalTears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ :
    Trên một con đường thật đẹp và lãng mạn, những hàng cây xum xuê trải dài, sau mỗi cơn gió là lá vàng rơi như mưa...Một cô bé dễ thương xinh xắn ( là em) đang đi từ từ để thưởng ngoạn, đột nhiên một chiếc lá phong (cái lá đẹp có răng cưa ý ) tuyệt đẹp rơi nhẹ xuống tay. Cô bé mỉm cười và tin rằng ?oCái gì đến ...sắp đến?, rồi vì mải nhìn chiếc lá mà , đèn đỏ, cô bé đỗ xịch lại, đâm sầm vào một chiếc xe khác phía trước...
    ôiiii... một ?ochàng hoàng tử? đẹp trai kinh khủng quay lại nhẹ nhàng hỏi : ?o Em có sao không ?? . Cô bé ấp úng : ?o Không, em không sao ạ, cám ơn anh?. Thế rồi... đột nhiên xe của cô bé chết máy. Và rồi mọi chuyện diễn ra ... như mơ trong giấc mơ...
    Hiện thực : Trên con đường Bà Triệu đông đúc đầy khói bụi ,một cô bé chẳng dễ thương lắm (là em) đang quay ngang quay ngửa nhìn mấy bộ váy bắt mắt ở các shop 2 bên đường, đột nhiên... bụp... Ối zời ơi, em bị chim nó ị lên đầu ... Huhuhuhuhuh... đã vậy còn lấy tay sờ lên mũ để xem là cái gì nữa....Lạc tay lái, đỗ phịch trước đèn đỏ và đâm vào đuôi xe đằng trước... Một bác trung niên quay lại, lừ mắt nhìn, còn ?ocô bé? thì ấp úng mấp máy môi xin lỗi.
    KL : Mơ thì chỉ ở trong giấc mơ, thôi còn hiện thực thì everyday, everywhere.
    Thôi , đọc truyện cổ Grim cho ... giấc mơ nó thành hiện thực vậy ( Em mới mua quyển truyện cổ G to bự, dày cả nửa gang, trọn bộ, sướng run người sau khi ... tê cả người lúc rút tiền .
    Lần tới có ?ongân sách? sẽ mua Thần thoại Hy Lạp híhí...
    Bùn quá,nhìn cái forum nó trống không...
  6. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ trong đời, có ai đâu ngờ đôi khi sao quá xa xôi. ...!!!
    Everything''s a dream???!!!
  7. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    có thể là một ước mơ xa xôi thế nhưng nếu sống vì ước mơ đó con người ta sẽ là chính mình và cố gắng vượt qua tất cả.
  8. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0

    Được lovely_penguin sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 10/06/2005
  9. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Lớp li ơi anh không có NHẤN, anh không có NHẤN, anh không có NHẤN...huhuhu
  10. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    ơ... vô tình vào lại nick này mà thấy nó được "tha" rùi nè hihihihi , hơi bất ngờ, chả bít ai mở, nhưng mà ... kệ
    Hihi... làm gì mà các anh chị ?ođồng cảm? ghê thế ! Em chỉ thấy đơn giản là mơ không phải thực nên nó mới là mơ, chứ nếu là thực thì còn gì để nói nữa... Mặt trời không vì ta bùn mà bớt nóng, gió không vì ta vui mà nổi lên...Chẹp, nói túm lại là không thể để lý trí và tình cảm của mình bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì ngoài bản thân mình.
    Hichic... vấn đề em mún nói là em bị con chim nó ị vào đầu mí lị quyển truyện cổ Grim dày ự của em cơ. Chẳng ai hỏi thăm em một câu hichic... Mộng với thực gì chứ ???
    >>Lovely_penguin : Hihihi... chị ơi, nếu như ?o ... nào đâu có những giấc mơ đến như em mong chờ? ở trên một bãi biển đẹp như Hawai đầy nắng và đội mũ lá dừa thế thì ....em cũng thích . Lâu lâu không nghe, tự nhiên đọc cái câu trong bài của chị lai ... lôi ra nghe đi nghe lại.
    >>TLCB : Em xin chúc mừng anh gia nhập đội ngũ những người được ?osống là chính mình?
    >>Ledung250781 : Anh Dũng ơi, không có ?onhẫn? thì có vòng cổ ,vòng tay, lắc, dây chuyền ...cũng tốt lém

Chia sẻ trang này