1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút riêng...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Hoa_moc_lan_new, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hic, chị xin lỗi là bi h mới vào topic này để đọc và bị hụt mất vụ sinh nhật tối qua.
    Chúc mừng sinh nhật bé Nhung!
    Còn cả nhà nghe này......................
    [red]Đợi sau đợt mưa bão này sẽ có một buổi dã ngoại.
    - Vào ngày Chủ nhật nào đó. Có lẽ là 17/8/2003 nếu hôm đó trời đẹp.
    - Địa điểm huh? Bí mật.
    - Kế hoạch đã chuẩn bị xong rùi. Chị chỉ cần thêm 1 vài người phụ với chị thôi.
    - Lí do thì đợi tới hôm đó sẽ công bố
    Chuẩn bị tinh thần nhé
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  2. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hic em xin lỗi ạ mấy ngày liền ko online nên ko biết trước để nấu nhiều cơm hơn ạ. Nhưng cũng nhờ thế mà bác được nếm thử món mì xào của Bé Ngọc còn gì. (Cho em hỏi nhỏ nhé thế tối qua về bác có bị đau bụng ko? )
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    ..............
    Nhiệt huyết của tôi đi đâu cả rồi? Có phải vì tôi đang ở cái độ tuổi hâm, hay vì một lý do nào khác? Thấy bản thân thật hèn nhát, tôi có giống một kẻ đang trốn chạy không? Cười khẩy một phát!
    Ích kỉ quá, ngu ngốc quá.... Thật có lỗi khi tôi làm tổn thương quá nhiều người.
    Nhưng đã 1 năm 36 ngày trôi qua rồi mà. Tại sao chỉ giống như ngày hôm qua. Tôi đã lao vào công việc, không ngừng nghỉ, một trong số đó là Tháng 5. Đã có lúc tôi nghĩ rằng công việc sẽ làm tôi quên được mọi chuyện. Vậy mà vẫn không thể. Đã có thời gian, tôi đi, tôi làm, làm hết tất cả mọi việc có thể có, làm cả những việc để rồi bị mọi người gọi là ngu ngốc..... Nhưng tôi chỉ cười, cười càng to khi biết người ta chửi mình và tìm một cách biện hộ riêng cho bản thân. Vậy mà sau tất cả, tôi vẫn lại là tôi, chẳng quên được điều gì. Mệt mỏi....
    Đang hâm, mọi người bỏ qua cho em.
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc tôi cảm thấy thật ấm áp.... Ấm áp khi được dành tình cảm cho 1 Tháng 5.... Nhưng đâu rồi những mong muốn đó. Khi mà tôi có thể tiến, tại sao tôi lại lùi? Tôi đang sợ.... Sợ một vòng quay nữa sẽ xảy ra.
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 26/07/2003
  5. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    anh nghĩ chú cần có thời gian để ổn định . Thanh niên bồng bột là chuyện thường tình , lớn lên rồi thì chú sẽ có được sự điềm tĩnh ngay thôi.
    Có một câu dành cho chú : không bao giờ rời xa mục tiêu mình đã đặt ra trong bất kì hoàn cảnh nào .
    Cuộc sống rồi sẽ đi vào hư vô và những khoảng khắc sẽ không được ghi lại , một thời điên rồ , một thời hăng máu lại chính là cái thời đẹp nhất .
    Với mọi người chẳng hiểu sao em rất khoái khuyên người ta đi tu , chuyện gì cũng thế , cứ tu là tỉnh , lòng nhẹ như hư không .
    Cảm ơn chú, vì đã nói ra lòng mình, không phải ai cũng có thể thành thật với bản thân
  6. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ối chị Vui ơi,tiếc là giờ này nàng công chúa họ(hay tên nhi?) Fang của tháng Năm vẫn chưa về quê lên.Nếu ko em sẽ gọi điện ngay cho chị.À đâu em vừa gọi mới biết chị vẫn chưa lên,,...Chả là thế này ạ,thảo nào mà hôm nay trời xanh và trong quá,à,em đang nấu cơm thì anh Robin qua,và sau câu hỏi "em rỗi ko?",anh Robin đã nói 1 câu cực kì...gì đấy,,là:"Anh tưởng em rỗi định rủ mấy người nữa qua thăm Vui"...Pằng,chết nhá!!!(chết ai ko biết,cấm la...)
    Hoá ra là hôm qua xuống làng Canh ko thấy chị Vui nên anh Robin nhà ta tưởng nàng Fang vẫn ốm phải nằm nhà.Và hoá ra là nghe anh Robin nói em mới nhớ ra tối qua em mới nói cho chị Yến biết là chị về quê...
    Em ko biết đâu nhé...nếu có chuyện gì đó xảy ra.Nhưng hoan nghênh tinh thần "tương thân tương ái" của anh Robin mọi người nhỉ???!!!
    Chị Vui nghe xong đừng...xúc động qúa nhé,để em hay Nhung còn kịp...đỡ!!!
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    Hãy so mình với chính mình của ngày hôm qua!
  7. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    tình hình là khó rủ mọi người đi quá .. cái vụ đi chơi bà chị Yến lo đi nhanh lên, cứ dây dưa dề dà quá.
    Tình hình là không chỉ có em Vui ốm mà em Hương ở làng Canh cũng ốm cả tháng nay rồi
    thông tin robinson : ngày sinh ??-??-????. Ngày mất 10-08-2055 hưởng thọ 74 tuổi.
  8. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Bác robin nghe câu này chưa ?
    "Đi tu mà chẳng trọn đời , làm thân ...." . Chắc là bác cũng biết rồi , em chẳng cần phải nói nhiều . Em tin là cũng không cần lo lắng hay giảng Moral cho nó làm gì . Không ai chỉ được ra con đường cho mình cả mà chỉ có mình tự tìm thấy thôi . Nó sẽ làm được điều đó . Rồi bác xem !

    Tôi tư duy , vậy tôi tồn tại ! ! !


    !-_-* I am Pisoga , a Great Hunter ...a Soloist...

  9. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    hề hề, tu có nhiều đạo để tu lắm, thế cái câu của chú của đạo nào , anh ko biết
    HTML : anh với Vui không có cần mối lái .
  10. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    Hehe, Ninja quên nhiệu vụ à, để anh thông báo vậy:
    Thông báo
    Để làm phong phú thêm các hoạt động trong một rừng các hoạt động của chúng ta, thiết thực thực hiện mục tiêu chuyển củi về..rừng, chúng ta sẽ có đội văn nghệ và cơ quan điều tra (đề nghị Ninja lên tiếng sau vụ hợp tác thành công hôm 27/7 cả về mặt văn nghệ lẫn...điều tra). Hihi... tuần sau đội văn nghệ chúng tớ bắt đầu sơ tuyển giọng ca và ca khúc, đã có rất đông người đăng ký tham gia (chỉ mới đăng ký thôi mà đã chen nhau... bẹp mất mấy đứa). Hát cho đồng bào tôi nghe, các đồng chí nghe rõ khẩu hiệu chưa, đừng ngại ngùng, đừng thẹn thùng, hãy...đăng ký vào đội văn nghệ. Còn cơ quan điều tra thì phải gặp anh Ninja, anh ý sẽ tuyển trực tiếp luôn, nhanh nhanh lên kẻo hết.
    ...lòng anh chỉ muốn xiết em thôi, nhưng mà không có dây, vào một đêm sóng nước lao xao, em dìm anh xuống...ao!

Chia sẻ trang này