1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút suy nghĩ về ba mối tình trong "Trà hoa nữ", "Quo Vadis" và "Cuốn theo chiều gió"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pittypat, 12/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Bình thường ở chỗ nào? Có con người nào đam mê cái hình ảnh của mình hơn nỗi đau mất con không?
    ...Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn đi qua
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn bay về xa...
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Trong Quo Vadis, nhân vật đặc sắc nhất chính là Nero.
    Tác giả không hề lên án bản thân Nero của lịch sử. Ông nói về Nero như nói về một con người bình thường, một con người rất đời. Ai có thể nói mình không có một phần nào đó của Nero?
    Hình ảnh đẹp nhất trong truyện, chính là hình ảnh Nero đứng làm thơ trước ngọn lửa đang nuốt lấy thành Rome. Ngọn lửa thiêu rụi thành Rome, giống như quyền lực đã thiêu rụi những gì tốt đẹp trong tâm hồn Nero.

    Tequila sunrise

  3. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Doc Quo Vadis giống như đang được xem một bộ phim về thời kỳ La Mã, có những cảnh tượng huy hoàng của đấu trường với những thân người bùng cháy, của ngọn lửa tàn khốc mà với Nero thì đấy là hình ảnh thơ tuyệt mỹ, có chiếc quan tài đi ra khỏi nhà ngục trong bóng đêm lặng lẽ, và trên hết là hình ảnh một xã hội đang đi vào con đường diệt vong. Nero, Vinicius, Ligia, Petronius chỉ là những nhân vật phụ quan tâm đến cũng được và không cũng được...Cho dù Quo Vadí ca ngợi tôn giáo đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng thấy hay ở đấy, tôi cũng chẳng thấy tính cách của nhân vật thế nào, tôi chỉ là một con người ngồi ở trên một nơi cao nhất mà nhìn xuống thành Rome, thấy con người hoạt động, hạnh phúc và đau khổ, thấy Nero cũng như thấy Vini,Ligia, hay là một ông lão giảng đạo và cuối cùng thì thấy Rome bốc cháy huy hoàng.
    Illusionist
  4. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Thực ra , trong Quo Vadis còn có một nhân vật nữa, nhân vật chính mà theo tôi, ngay cả Nero cũng chỉ là vật trang điểm cho nhân vật này mà thôi.
    Ai nào ?

    V@
    [/size=4
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Giê-su?

    Tequila sunrise

  6. winter&ice_cream

    winter&ice_cream Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    hơ , mấy bác nói lan man đi đâu rồi ấy quay lại chủ đè của topic đi nào , tự dưng lại lôi cái lão Nero râu đỏ vào đây
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống chọn đời tươi vui
  7. maueris

    maueris Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tôi quả thực là một người có vốn văn chương nông cạn. Nhưng tôi vừa mới thưởng thức tác phẩm "Cuốn theo chiều gió", cảm hứng tràn ngập trong lòng tôi, vậy nên xin được phát biểu đôi lời.
    Tôi xin được nói tôi rất ghét nhân vật Ashley Wyzlk, bởi anh ta quá nhu nhược và ngốc nghếch. Vâng, chỉ có ngốc nghếch anh ta mơí không hiểu hết được tình yêu thực sự của mình là dành cho ai. Scarlet nói rất đúng, đáng lẽ từ lâu rôi, anh ta nên nhận thấy là mình yêu Melanie chứ không nên suốt ngày nhử Scarlet bằng cái lòng danh dự chết tiệt mà thực chất anh ta cũng chẳng có mấy. Anh ta là đầu mối của sự đổ vỡ trong tình yêu giũa Scarlet va Rhett. Các bạn có thấy không? Nếu không có anh ta che mờ trái tim bồng bột của Scarlet thì nàng đã sớm nhận ra là minh yêu Rhett biết bao nhiêu, và sẽ không có những hành động nông nổi làm tổn thương Rhett. Chính anh ta, chứ không ai khác đã khiến cho danh dự cua Rhett bị tổn thương sau vụ việc tồi tệ đó. Và khi đó, anh ta lại không dám lên tiếng nói sự thật, núp sau lưng người vợ bé nhỏ tội nghiệp để được yên thân trước búa rìu dư luận. Anh ta không xứng đáng với tình yêu của Melanie. Anh ta đã phản bội lại tình yêu của nàng, dù chỉ trong tâm trí thôi. Đọc hồi cuối của tác phẩm, tôi thấy xót xa cho Rhett và Melanie, nạn nhân của một cuộc đuổi bắt tinh yêu ảo tưởng giữa Ashley và Scarlet. Mặc dù hết sức ngưỡng mộ mối tình của Rhett và Scarlet, rất khâm phục Melanie, song tôi không thể chấp nhận nổi nhân vật như Ashley Wyzlk.
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Lôi luôn cái topic này lên

    Tequila Sunrise

Chia sẻ trang này