Một chút suy nghĩ về cuộc đời Đây là lần đầu tiên mình vào box tâm sự để nói một chút cho đỡ buồn . Nhưng thực sự thì mình chỉ có thể vào đây để nói lăng nhăng thôi . Chiều nay cùng mấy lão già ngồi uống rượu ốc sao mà lạnh và buồn đến thế . Mấy lao già gần kiểu như sa cơ lỡ vận kể cũng thấy tội . Cả một đời đam mê mà đâu có làm được gì . Nghe mấy lão kề về thời xưa mà vừa vui vừa buồn . Mình không ngờ tại ngay đất Hà thành này lại có những con người mà tài năng kiệt xuất nhưng tài lại cùng với tật . Mình bắt đầu suy nghĩ khác đi về nhạc Rock rồi . Khác rất nhiều quả thật 3 năm là quá ngắn ngủi để hiểu được thế nào là chất nhạc và thế nào là chất Rock . Nhưng hiểu nhưng thế mình cũng sợ . Liệu mình sẽ đi theo chất nhạc hay chất Rock đây . Nếu theo chất nhạc liệu rằng có còn bốc . Theo chất Rock thì liệu con người mình có xấu đi không . Hôm nay nghe các lão nói mình mới hiểu ít ra để làm Rocker phải biết thế nào là hàng . Nhìn tay chân mấy lão ai cũng có vài nốt sẹo . Mình nghĩ liệu mình có thế không . Chắc không nhưng mình thật sự đam mê . Mình chả biết làm sao cả . Thôi hay cứ mặc kệ nó đi . Đến đâu thì đến : " Let it be " mà . Vừa rượu về đến nhà lại gặp chuyện không hay về bạn bè . Ôi những người bạn . Ta tự hỏi taih sao ta không có bạn . Ta biết ta chỉ tự hỏi thôi chứ chẳng để làm gì . Mọi người ai cũng xa lánh mặc dù không ghét ta tại sao . Ôi tại sao ta lại quan tâm đến điều đó . Hãy cứ sống như ta đã từng suy nghĩ ta . Ta không biết ngày mai cuộc đời ta thế nào . Nhưng ta cần phải sống với khả năng cao nhất ta có thể . Nếu có thất bại âu cũng là cái số . Nhưng ta không tin , áng mây đên vẫn mãi u ám trên bầu trời của ta dù ta biết bình minh có thể mãi không hé sáng . Giờ ta mới hiêu :" Mặt trời đẹp nhất trong cơn mưa " . cười cái cho đời thêm vui và thêm máu