1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT CHÚT SUY NGHĨ VỀ CUỘC SỐNG. CUỘC SỐNG MẦU HỒNG HAY KHÔNG?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi shadowprincess, 16/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHÚT SUY NGHĨ VỀ CUỘC SỐNG. CUỘC SỐNG MẦU HỒNG HAY KHÔNG?????

    bạn thân của em nói với em rằng : "cuộc sống ko màu hồng như mày nghĩ đâu!" và em đã trả lời nó " nó sẽ màu hồng nếu mày nghĩ nó là màu hồng thôi" càng suy nghĩ em càng thấy lời nói của mình ko hề sai . đúng là cuộc sống không phải lúc nào cũng luôn vui vẻ tràn ngập màu hồng nhưng nếu như mình luôn có một cái nhìn tốt đẹp về cuộc sống thì mình sẽ cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều. mình có thể có được nghị lực vượt qua những nỗi đau tình thần của mình, mạnh mẽ hơn lên, và vực dậy tinh thần cũa những người xung quanh mình nữa. cái gì cũng có mặt xấu mặt tốt của nó, con người cũng vậy. nếu mình nhìn họ, nhìn cuộc sống bằng những cái nhìn tốt đẹp chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. người ta không thể lúc nào cũng đắm chìm trong niềm vui hay nỗi buồn của cá nhân mà quên đi trách nhiệm của mình với hiện tại với những người thân. bởi quá khứ dù tốt đẹp hay thểu não thì cũng vĩnh viễn chỉ là quá khứ, kô lấy lại được. đó chỉ là những kỉ niệm mà chúng ta có thể không bao giờ quên, một kinh nghiệm để đời, và thậm chí là những hồi ức tươi đẹp giúp đỡ con những con người khi họ cảm thấy suy sụp nhất. nhưng tất cả chỉ là quá khứ mà thôi. điều quan trọng nhất vẫn là hiện tại vì để có một tương lai tốt đẹp thì chúng ta phải có một hiện tại vững vàng. đừng ích kỷ chỉ đắm chìm trong cảm súc của bản thân mà rồi quên đi trách nhiệm của mình với hiện tại, tương lai và những người thân yêu nhất. và lại trong cuộc sống này vẫn còn biết bao nhiêu người khổ cực hơn ta phải sống những mảnh đời vất vả hơn ta. nếu chúng ta nghĩ đến họ chúng ta sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé, những nỗi đau của mình thật tầm thường. vì vậy khi đau khổ hãy nghĩ đến những con người như vậy bạn sẽ cảm thấy lòng mình vơi đi phần nào. đặc biệt khi những người đó là những người bạn thân nhỏ bé đang ở xung quanh bạn.
    cuộc sống thật muôn màu và đa dạng. mỗi người có một cách sống khác nhau một suy nghĩ khác nhau. ko ai giống ai cả . đây là suy nghĩ của em còn mọi người thì thế nào nhỉ ?
  2. abara

    abara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em nói đúng lắm nhưng việc thưc hiên đưoc như vậy mới là điêu khó,đó mơi là cái mầu không hồng của cuộc sống.
  3. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Mai mua cái kính màu hồng là cuộc đời toàn màu hồng ngay.
    What's that sparkle in your eyes?
    Is it tears that I see?
  4. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    tro`i thế có khi mình phải đi mua cái kính màu hồng thiệt .hiihhi mặt mình mà đeo kính chắc hơi bị xinh a'.
  5. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    tro`i hihiih chỉ có những người vô tâm vô tư như em thì mới làm được thế thôi .còn những người hay quan tâm tới người khác như các bác thì đương nhiên la ko thế rồi.
    huhuhu sao chẳng ai trả lời mình thế này.
  6. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống màu hồng chỉ khi mình không "Tham luyến" điều gì, còn tham ăn, tham uống thamlam tình cảm..... thì cuộc sống chẳng có gì hồng cả......

    Anh vẫn đi trên phố một mình
    Người thì đông và phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu em và thể là tất cả
    Biến hồn anh thành cát bụi hư không
  7. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Bạn em nói đúng đó. Cuộc đời chẳng bao giờ là màu hồng cả. Nhưng em nói cũng đúng, đôi khi fải nhìn cuộc đời với con mắt màu hồng thôi dù nó đen đục vô cùng. Nhưng anh muốn nói với em là hãy sống cho từng ngày một, đừng mơ mộng gì nhiều vào tương lai. Chẳng ai đoan trước được tương lai cả. Kể cả ngày mai em như thế nào cũng chẳng ai biết được. Em mà nghĩ đời mầu hồng quá rồi có lúc em sẽ tuyệt vọng đó. Em nên đặt ra hai khả năng có hoặc không, thất bại hoặc thành công cho mọi chuyện. Rồi hãy chuẩn bị tâm lý cho từng trường hợp sẽ xẩy ra. Ví như em cá đá bóng fải đặt ra hai khả năng, một là sẽ mất tiền hai là sẽ được tiền. Vậy thì khi mình được tiền thì sẽ như thế nào.....keep your feet on the ground. Còn khi mình mất tiền sẽ ra sao, chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận nó. Nếu em làm được đó thì em sẽ luôn cảm thấy thanh thản và yêu đời. Ít nhất thì em sẽ không bị tuyệt vọng quá nhiều nếu điều không may xảy ra. Và cũng sẽ không bay bổng quá nếu thành công đến với em.
    Đạo Phật có dậy rằng con người nên biết đứng ở đường trung đạo.
  8. ThuyAlpenliebe

    ThuyAlpenliebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Này! Thế tớ hỏi các cậu nhé. Cuộc sống cứ nhất thiết phải là màu hồng hay là một màu nào cố định khác à? Theo tớ thì cuộc sống muôn màu muôn vẻ, túm lại là như cái cầu vồng ý. Theo lý thuyết thì cầu vồng có 7 màu. Nhưng có người lại bảo chỉ có 3 màu cơ bản thôi. Có người lại bảo cầu vồng phải có đến mấy chục màu. . Có Chúa mới hiểu.
    Mà theo tớ thì màu gì cũng được. Miễn là cái màu đấy khi vẽ nên bức tranh cuộc sống của mỗi cá nhân con người, nó đừng quá tệ là được. .
    [size=20VTT is the number One
    [/size=20]
  9. ThuyAlpenliebe

    ThuyAlpenliebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    [size=20VTT is the number One
    [/size=20]
  10. ThuyAlpenliebe

    ThuyAlpenliebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Này! Thế tớ hỏi các cậu nhé. Cuộc sống cứ nhất thiết phải là màu hồng hay là một màu nào cố định khác à? Theo tớ thì cuộc sống muôn màu muôn vẻ, túm lại là như cái cầu vồng ý. Theo lý thuyết thì cầu vồng có 7 màu. Nhưng có người lại bảo chỉ có 3 màu cơ bản thôi. Có người lại bảo cầu vồng phải có đến mấy chục màu. . Có Chúa mới hiểu.
    Mà theo tớ thì màu gì cũng được. Miễn là cái màu đấy khi vẽ nên bức tranh cuộc sống của mỗi cá nhân con người, nó đừng quá tệ là được. .
    [size=20VTT is the number One
    [/size=20]

Chia sẻ trang này