1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT CHÚT SUY NGHĨ VỀ CUỘC SỐNG. CUỘC SỐNG MẦU HỒNG HAY KHÔNG?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi shadowprincess, 16/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    tiếc ghê lâu rồi em ko vào cái chủ đề này một cái chủ đề của chính em. vì em cứ nghĩ rằng ko ai hưởng ứng nó cả. nên thật tuyệt vời khi em mở nó ra và thấy mọi người trả lời như thế này.
    to anh silentsoul: em rất hiểu ý của anh, anh silentsoul ạ. keep ur feet on the ground đó là một câu thành ngữ nổi tiếng nói lên khá nhiều điều và có lẽ anh cũng muốn dùng câu thành ngữ ấy để nhắc nhở em. cám ơn anh vì ý tốt đó. đúng là em là một con người hơi mơ mộng nhưng ko fải vì vậy mà em quên đi hiện tại đâu anh. bởi em đã nói rồi mà để có một tương lai tốt đẹp người ta bắt buộc fải có một hiện tại vững chắc, đảm bảo đúng đắn mọi điều. mà để được như thế thì đương nhiên con người ta ko thể lúc nào cũng đi mây về gió, sống trong cuộc sống mà luôn nghĩ rằng cuộc sống ấy ko bao giờ có những éo le và từ đó dẫn đến việc dễ bị shock trước những vấp ngã trên đường đời. bản thân em em cũng hiểu rằng cuộc sống rất nhiều khó khăn gian trở, mà trong đó lòng người là điều khó đoán nhất . sông sâu có thể đo được mà lòng người thì không. em nói rằng hãy nghĩ cuộc sống màu hồng là để cho mình thêm niềm tin yêu cuộc sống, dễ đương đầu với cuộc sống. chứ đó ko fải là một cái nhìn tin tưởng đến mức mù quáng và đánh mất chính bản thân mình và đẩy mình đến chỗ sai lầm đâu anh ạ. :) vậy nên em mới nói: hãy sống với những ước mơ chứ đừng sống trong mơ.
    to bạn thuy....(sory nha tại tên bạn dài qúa đó mà) : bạn nói rất đúng cuộc sống này đa dạng sắc màu tựa như một cầu vồng vậy. trong đó có cả màu hồng của sự yêu thương, màu đen của một tương lai tăm tối và những điều xấu xa, màu xanh thiên thanh của sự thanh bình và những ngày phẳng lặng, ko chút giông bão. nói chung cuộc sống có bao nhiêu màu là tuỳ thuộc vào bạn và anh nhìn của bạn thôi. ur future is on ur hand.
  2. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, mình rất tán thành quan điểm của bạn. Bạn không phải là một người vô tâm vô tư mà bạn là một người lạc quan và luôn yêu đời.
    Mình cũng có một người bạn như thế, trong suy nghĩ luôn thường trực những ý nghĩ tươi trẻ, tốt đẹp. Khi con người ta luôn có những suy nghĩ tốt thì hành động của người ta cũng luôn theo nhưng suy nghĩ, quan điểm của mình.
    Cuộc sống tuy không phải màu hồng nhưng chúng ta hãy nhìn nó ở khía cạnh tuơi đẹp. đừng vì những khó khăn, những lo toan nhỏ nhặt hàng ngày mà vướng bận đến bản thân. hãy bớt đi những buồn đau, sầu não nhường chỗ cho những suy nghĩ tươi sáng, vui vẻ thì hơn. khi người ta hỏi bạn đây là cái gì ? và đưa bạn nhìn một tờ giấy trắng, trên đó có một đốm mực nhỏ . Rất có thế bạn sẽ trả lời đó là vết mực hoặc là một đốm mực. Tại sao các bạn không nghĩ đó là một tờ giấy trắng nhỉ ??? Nếu như trong một ngày bạn làm 10 việc trong đó có 9 việc bạn làm thành công tốt đẹp nhưng có một việc tệ không thể tả nổi, bình thường thay vì bạn quan tâm và cảm thấy vui hơn với 9 việc bạn đã hoàn thành tốt thì bạn lại cảm thấy khó chịu về cái việc còn lại. đấy là một suy nghĩ hết sức sai lầm, và nó sẽ luôn tạo cho bạn cảm giác luôc bực bội và không được thoả mãn.
    Hãy biết thoả mãn với những gì chưa được coi là hoàn hảo. cuộc sống luôn như thế.
    đây chỉ là một ví dụ nho nhỏ mà tôi học được của người bạn tôi. hãy nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng không chỉ phải tưởng lầm nó là màu hồng mà phải biết lúc nào thì không bận tâm đến những điều không đáng bận tâm nữa.
    Chúc các bạn vui vẻ và tìm thấy sự thú vị trong cuộc sống.
    Nightstars in 1980 Family
  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi cuộc sống nó muôn màu lắm. Màu sắc của nó toả ra theo tứ phía và cũng không đều nhau, có lúc thì màu hồng chiếm ưu thế nhưng có lúc thì màu đen xám lại chiếm ưu thế nhưng không bao giờ là không có màu hồng cả. Nếu chúng ta nhìn theo hướng này thì nó có màu hồng còn nhìn theo hướng khác thì nó sẽ có màu đen. Tốt nhất là chúng ta luôn biết cách tìm ra màu hồng tức là tìm thấy sự lạc quan dù đó có là một thất bại. Nhưng có thế nào thì cũng không thể quên bên cạnh mầu hồng còn có mầu sắc khác.
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  4. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống cần phải có những ý nghĩ lạc quan, có vậy thì mới có được niềm vui sống. Dù nó có là màu hồng, hay là màu đen, màu xám, màu gì đi chăng nữa, thì cái cốt yếu là phải có niềm tin và hy vọng.
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  5. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Với tui,cuộc sống gồm tất cả những màu mà nó........có!
    Bạn hỏi tui ......tui biết hỏi ai???
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  6. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hihi đó cũng là suy nghĩ của mình đó bạn ạ, cứ lạc quan yêu đời thì mình sẽ chíến thắng được những điều không may trong cuộc sống thôi đúng ko. mình cũng đang có một chút điều không may đó là về sức khoẻ nhưng cả bác sĩ của mình lẫn bản thân đều tự nhủ mình là hãy lạc quan lên thì bịnh tật gì cũng qua thôi. mình mong rằng các bạn cũng sẽ nghĩ như mình nhé. ok.
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống vốn chỉ có một màu duy nhất, đó là màu cuộc sống. Khi màu cuộc sống phản chiếu qua mỗi Lăng kính tâm hồn của chúng ta thì sẽ hiển thị một sắc màu cụ thể là đen, hồng hay mờ tối... Cuộc sống vốn dĩ công bằng, nó không ban phát hết màu hồng cho người này hay dồn hết đen tối ảm đạm cho kẻ nọ. Những hạnh phúc hay bất hạnh hiện tại ko phải là định mệnh mà chỉ là một khoảng nhỏ giữa cuộc đời, tương lai phía trước phụ thuộc vào chính bản thân mỗi người và tất nhiên là một chút may mắn nữa, sự tác động của số phận lên cuộc sống là ko thể phủ nhận.
    Tôi nhớ Shakespeare vĩ đại có nói một câu đại ý thế này :" Cuộc sống vốn ko tồn tại hay phúc hay đau khổ, hạnh phúc hay đau khổ phụ thuộc ở suy nghĩ của mỗi chúng ta mà thôi".
    Cuộc sống sẽ luôn là màu hồng nếu chúng ta luôn sống vui vẻ và lạc quan.

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống ko phải là cái bẫy được đời giang ra để chờ chúng ta sa vào rồi sẽ kết tội. Cuộc sống có chút gì đó như mùa bóng, khi đội mạnh nhất thậm chí cũng bị thua đến 1/3 các trận đấu và đội yếu nhất cũng có những giây phút huy hoàng. Mục đích của chúng ta là thắng nhiều hơn bại.
    Hãy chấp nhận sự bất toàn như là một phần tất yếu của con người. Nếu ta đủ dũng cảm để yêu thương, đủ sức mạnh để tha thứ, đủ hào phóng để chia sẻ niềm hạnh phúc với kẻ khác, đủ thông minh để biết rằng tình yêu thương luôn bao bọc tất cả chúng ta. Khi ấy ta đã sự toàn mỹ mà rất nhiều người chỉ dám mơ ước mà thôi. Và như thế, cuộc sống của ta sẽ ngập tràn sắc màu hạnh phúc.

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 22/02/2003
  9. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    tro`i đúng là anh phong có khác. tất cả những điều gì em muốn nói anh đã nói ra một cách rất ngắn gọn, xúc tích và dể hiểu chứ không phải rắc rối như em. hihi. khâm phục quá. nói vậy thì có lẽ em hơi tinh vi khi vơ lấy những ý hay ấy vào mình nhưng em tin rằng anh hiểu những suy nghĩ của em và biết em muốn nói gì trong những bài viết ấy đúng không anh trai thân mến.
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Shadowprincess à, anh hiểu những zì em muốn diễn đạt mà, những điều mà anh nói chỉ là những điều mà em còn vương vấn trong đầu đó thôi. Anh hiểu em, hãy tin là như thế bởi anh cũng từng như em đó em gái thân mến à...

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi

Chia sẻ trang này