1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút suy tư riêng về HTK bắt đầu từ 1 cuộc thi...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi oho, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oho

    oho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Một chút suy tư riêng về HTK bắt đầu từ 1 cuộc thi...

    Sau 1h30p ngồi trong lò thì tôi đã biết cách làm thế nào để quay thịt ngon nhất .
    Vào vấn đề chính đây.
    Lúc ngồi trong lớp học, một người bạn của tôi đã gợi nhớ cho tôi về cuộc thi học sinh thanh lịch. Khi nhắc đến 1 giải ba, nó đã cười và nói như thế này : HTK tổ chức hay thế còn gì. Tôi chợt suy nghĩ, và không nói thì không thể được.
    Trong cuộc thi HSTL vừa rồi của HTK tổ chức chào mừng ngày 26-3, ban giám khảo đã trao giải cho 1 thí sinh được giải 3 mà đến bây giờ vẫn còn là một huyền thoại.
    Vâng, cô bé đó ăn mặc những trang phục trình diễn chẳng khác nào 1 người mẫu hiện đại nhất, modern nhất. Nhưng đến 2 vòng thi ứng xử thì cô bé chẳng hề trả lời được câu nào hết. Tôi bỏ qua câu 1 mà muốn nói đến câu hỏi thứ 2 : Theo em, công dung ngôn hạnh được một nữ học sinh thanh lịch thể hiện như thế nào trong nhà trường?
    Cô bé đó đã không thể trả lời 1 chút nào dù là định nghĩa về công dung ngôn hạnh. Thế mà cô bé đã đoạt giải ba HSTL của một trường danh tiếng nhất nhì thành phố. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái hình ảnh của 1 cô bé đứng lúng túng đến mức nào khi trả lời, ấp a ấp úng trước mọi người, một lúc vội vàng nói theo lời nhắc nhở của khán giả bên dưới rồi lại im như thóc khi chẳng còn ai nhắc cho cô bé nữa. Tôi thật tiếc là đài truyền hình NTV hôm đó đã đến quay chương trình ấy của trường HTK. HSTL là một hoạt động chính trị của trường làm tăng uy tín của nhà trường trước mọi con mắt nhìn của người dân và cấp trên để mong được đánh giá là trường chuẩn của Bộ. Nhưng hình như đó chỉ là hình thức khi mà mọi hoạt động của trường đều rất mạnh, còn riêng giáo dục cho học sinh về đạo đức thì hình như là một mặt còn quá thiếu.
    Tôi chỉ đơn cử một trường hợp như thế để mở đầu cho câu chuyện mà tôi muốn tất cả mọi người quan tâm. Đó là tư cách đạo đức của học sinh và giáo viên trong nhà trường HTK.
    Bây giờ tôi đã là cựu học sinh của trường HTK nhưng tôi vẫn mong sự đóng góp chân tình của những cựu và những thành viên xứ Nghệ, để tìm ra một điều gì đó cho con cháu chúng ta sau này vẫn tự hào khi bước chân vào 1 trường HTK văn minh, giàu truyền thống đạo đức.

    Trước hết, chúng ta bàn về tư cách đạo đức của học sinh HTK hiện nay. Có thể mọi người cho rằng con sâu làm rầu nồi canh. Nhưng theo tôi, có quá nhiều sâu trong HTK hiện nay. Chưa bao giờ tôi thấy HTK có những thành phần học sinh tệ hại như bây giờ.Tôi không muốn nói đến những trò đập đánh nhau nữa, bởi vì thật sự thì những trò đó tôi cho là bồng bột không chấp. Tôi muốn nói cái thứ nhất là cách đối xử của học trò với nhau.
    Không hiếm khi tôi thấy những hình ảnh như xin đểu cả trong trường bằng hình thức đơn giản nhất là nói một câu : Có tiền không, xe mi vẫn đẹp đấy chứ ?? Nghe xã hội đen quá. Tôi miễn bình luận.
    Cái thứ hai là học sinh đối xử với giáo viên, cái này có lẽ ai cũng biết. Nói xấu, thậm chí là chửi thầy cô trong HTK thì quả là chuyện cơm bữa mất rồi. Mà thậm chí học sinh còn chẳng coi thầy cô ra gì khi trong lớp thì ngoan ngoãn "ngủ", ra ngoài thì ngoan ngoãn chào thầy cô bằng tiếng cười khẩy không thèm che dấu. Nhiều đứa còn gọi với thầy cô bằng một nickname mà ai nghe thấy cũng thấy đầy sự xúc phạm.
    Khó mà nói hết thật. Ngày xưa, theo lời kể cha ông để lại. Thầy có sai cũng là thầy, thầy là cha là mẹ. Còn bây giờ, thầy đúng rành rành ra đấy, học sinh muốn như thế nào thì thầy phải nghe thế ấy. Học sinh rủ thầy hút thuốc, vâng, thầy xin 1 điếu. Học sinh rủ thầy đi uống cà phê, vâng, đi làm 1 ly cho đã khát. Học sinh rủ thầy vào sàn lắc, vâng, thầy sẽ đi.
    Không nói thì ai cũng biết hiện nay ai " cai " trường V1. Một nhóm gần 10 học sinh, trong 1 ngày không lạnh lắm, là một nhóm mặc toàn đồ đen, đi hàng ngang trong trường, đứa nào cũng to cao, đứa nào cũng kính đen, nhìn như khủng bố BLĐ ấy ( Cái này chắc Ducbayern cũng biết là ai ). Một ngôi trường có lịch sử hơn 80 năm mà lại chẳng hề dẹp được cái trò tự do ăn mặc, tự do đi lại trong nhà trường như thế.
    Bây giờ bàn luận về thầy cô. Không dám nói điêu, tôi từng chứng kiến một cảnh trớ trêu kiểu cô gen với học trò vì một vài lý do mà trù học sinh gần chết. Không hiếm khi tôi nghe những câu như là : Đồ điên, bây bị down à! từ miệng của các thầy các cô. Tôi cũng từng chứng kiến một cảnh học sinh dám đứng dậy đạp cửa trước mặt cô chủ nhiệm mà chẳng thèm nói một từ ( Học sinh này là 1 trong những đứa ngoan nhất lớp tôi ). Tôi thì gọi những hành động của học trò phản kháng lại thầy cô lúc này là tức nước vỡ bờ.
    Trong một buổi sinh hoạt, lớp nọ đón các bác chi hội trưởng về dự. Trước đó cô chủ nhiệm tuyên bố là " Ăn nói phải có lễ phép, kính trên nhường dưới". Chưa đầy 10 mins sau, khi bác chi hội trưởng đang nói với cả lớp thì cô chủ nhiệm đã cắt ngang bằng cách :" Khoan khoan, không được như thế." Không đầu không đuôi, không chủ không vị. Nói chung là chẳng ai chấp nhận nổi điều đó.
    Ở một lớp 10, " Tôi là giáo viên chủ nhiệm của anh chị. Tôi nói thế nào anh chị phải nghe thế ấy. Nếu để tôi điên lên thì đừng trách điểm cuối năm của anh chị thấp đấy. Tôi nắm sổ trong tay, tôi muốn làm gì anh chị mà không được "
    ...
    Nói như thế nào bây giờ. Tôi chỉ nêu 1 số ví dụ, chờ sự phản kháng của mọi người.

    Không ai có thể tắm một lần trên cùng một dòng sông.
  2. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    mấy cái chuyện này thì hầu như ở trường nào cũng có cả, nhưng ko ngờ trường Huỳnh nó lại như vậy ? tui cũng có bạn học ở Huỳnh, nhưng mà lên đó thì nó trở thành du côn hơn hồi cấp 2, bắt đầu học hút thuốc, uống rượu ... ko bảo nó nổi nữa

    Tình yêu đến rồi lại đi !
  3. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường ở huyện !! Đấy không phải là do trường HTK hay là do một trường nào đấy mà là bạn của cậu đã đến tuổi trưởng thành , học đòi.....nên mới ra thế . Nếu không học ở trường Huỳnh mà ở trường khác, chắc là cũng không thay đổi , không chừng lại còn hư hỏng sớm hơn. Muốn thay đổi...hãy thay đổi tự bản thân mỗi cá nhân , đừng đổ lỗi cho trường .
    Giải 3 HSTL ....Kit không trực tiếp xem nên không đưa ra nhận xét gì cả, nhưng theo như Oho nói thì có vẻ không hay lắm nhỉ , không biết có phải em nhìn nhận vấn đề theo một hướng khác hay là hơi quá đi không ?? Mà cũng có thể không còn người nào hay hơn nữa nên mới phải cho em ấy nhận giải 3 , cũng có thể đấy chứ ! Con trai trường H thì tuyệt nhưng con gái thì....phải xem lại sau cuộc thi này đấy nhỉ
    a****a ga aru sa
  4. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Oài, mình còn chưa biết trường HTK nằm ở đâu nữa . Nhưng những chuyện mà Oho@ nói thì ở đâu mà chả có, xã hội mà , chỉ có điều là ít hay nhiều thôi . Chắc Oho@ lý tưởng hoá HTK nên bị sốc khi chứng kiến những cảnh như thế .
    Hic, hút thuốc và uống rượu mà đã là du côn rùi ... thế thì mình cũng là du côn ah .
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  5. ducfcb

    ducfcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chà...lâu rùi mới có topic nói về trường Huỳnh...
    trường Huỳnh vẫn có những phong trào vui và độc đáo nhỉ...hay thật...
    Nói về vấn đề đạo đức và tư cách thì có thể nói nếu như HTK tiếp tục nhận học sinh một cách bừa bãi thì khó có thể kiểm soát nổi...
    Ngay như cái lớp 10b em học trước kia có rất nhiều thằng "côn đồ" đội lốt học sinh ...hì ..phải nói như thế vì bọn chúng đến trường có để học đâu....hic...chỉ đánh nhau thui...
    Đnág tiếc là số đó vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ trong trường(.....hic...thật sự xin lỗi 10B ...em không có ý nói tới tất cả tập thể mà chỉ một số cá nhân...hi vọng các bạn hiểu...)...
    được biết mấu tên đó trụ lại được trong trường cũng do có bố làm to hay đại loại như thế.....néu như thế thì trường Huỳnh sẽ khó mà giảm đi lượng học sinh cá biệt....
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  6. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, đúng là em yêu HTK thật đấy. Nhưng chẳng đến mức lý tưởng hoá nó đâu khi mà từ năm lớp 10 những chuyện như trên em gặp như cơm bữa. Cái em muốn đưa ra thật sự chỉ là những suy nghĩ nhất thời thôi. Nhưng mà điều đó cũng đáng để ta day dứt đấy chứ??
    to Kit : Chả dám giai H thích đâu. Nhìn lại đi, con giai H lam` xấu mặt trường là đa số đấy. Còn cái giải 3 của HSTL mà em nói thì khách quan 100% đấy. Anh thử nghĩ xem con gái mà chẳng biết nổi công dung ngôn hạnh là gì thì tệ thật.
    vũ như hà[/size=10]
  7. tien_dong

    tien_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    bài của bạn vi phạm nội qui diễn đàn hongbach xin phép xoá và mong bạn chú ý hơn khi viết .
    Được hongbach2000k3 sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 13/06/2003
  8. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    kiểu này thì con gái trường Huỳnh kém quá

    Tình yêu đến rồi lại đi !
  9. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Hic hic...
    Một người giáo viên như thế này, liệu có đủ tư cách đứng trên bục giảng hay không? Đồng ý là Tôn sư Trọng đạo hay Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Nhưng sư phải ra sư, phải nêu lên được cái hay, cái tốt của cuộc sống thì mới đáng để học hỏi chứ kiểu sư này, xin lỗi, gặp phải tôi thì cũng chỉ đáng được ăn chửi thôi.
    Ngày trước, khi theo học dưới mái trường Vinh 1, tôi cũng không phải là học sinh ngoan, thậm chí còn bị liệt vào dạng cá biệt khi dám đánh lại cả học trò cưng của cô giáo chủ nhiệm, nhưng tôi không khi nào dám làm điều gì có lỗi với lương tâm. Tôi không dám nghĩ chứ đừng nói là dám làm điều mà các em bây giờ dám làm. Nhưng đấy là vì các thầy cô giáo của tôi đúng là thầy cô giáo. Có yêu, có ghét nhưng không để ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh.
    Tất nhiên, cũng không phải do các thầy cô giáo mà các em học sinh bây giờ lại ngỗ nghịch đến thế. Cái này cũng cần phải hỏi đến bố mẹ các em. Hãy suy nghĩ khi chứng kiến con mình làm điều đó, hay hãy suy nghĩ mỗi khi quyết định ban tặng cho con mình một thứ gì đó mà các học sinh khác không có. QUan trọng hơn, hãy suy nghĩ, khi trở về nhà, bố mẹ có là tấm gương cho con mình soi vào để làm người hay không.
    Còn nữa. Xã hội cũng phải gánh một phần trách nhiệm trong chuyện này. Xã hội là ai? Là chính mọi người xung quanh, là chính các thành viên, là tôi, là tác giả bài viết.... Đã không thể làm gì được để ngăn chặn cái xấu xuất hiện trong nhà trường.
    HI` hi`.. Nghe có vẻ giáo huấn quá phải không? Đừng trách nhé. Tôi chỉ nói lên sự suy nghĩ của mình về vấn đề này thôi.
    Lòng ta sầu thảm hơn mưa lạnh
    Hơn hết u buồn của nước mây
    Của những tình yêu thương lỡ dở
    Của lời rên xiết gió heo may
  10. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Bác nói dài quá , đọc đau hết đầu...tóm lại là do điều kiện xã hội , sự giáo dục của phụ huynh, các mối quan hệ xung quanh các học sinh....
    Nhưng có những gia đình phụ huynh rất mẫu mực , mà con cái vẫn hư hỏng , có gia đình thì con cái không được sự chăm sóc của bố mẹ nhưng vẫn ngoan hiền như thường. Tại sao ?? Rồi các mối quan hệ xã hội ...tại sao lại có câu "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" ?? Nói đi thì phải nói lại, theo như Kit thì tất nhiên là hoàn cảnh ảnh hưởng lớn , nhưng vấn đề chính là bản thân mõi người , từng cá nhân . Đừng đổ trách nhiệm cho ai !!
    Thầy cô không tốt ??? Có người này người kia , có phải thầy cô là thánh đâu chứ , vẫn có những sai làm , có thể là nghiêm trọng , nếu là học trò hãy học cái tốt mà bỏ qua cái không tốt . Cũng như VN mình đang hội nhập và phát triển, tiếp thu cái tốt từ bên ngoài bỏ qua những điều mà cho là không phù hợp !! Như vậy mới phát triển được .
    a****a ga aru sa

Chia sẻ trang này