1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút suy tư riêng về HTK bắt đầu từ 1 cuộc thi...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi oho, 11/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hơ...là một vấn đề lớn mà xã hội cũng đang đau đầu.......chắc cái này không phải ý của Sương khi nêu ra chủ đề này...
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Đúng. Điều này cũng còn tuỳ thuộc vào ý thức tiếp thu kiến thức từ xã hội của mỗi người, đó cũng là sự hoàn thiện nhân cách của mỗi người. Nhưng mọi người có nghĩ rằng: "Một đứa trẻ khi mới sinh ra chỉ là một tờ giấy trắng. Cha mẹ sẽ viết một phần lớn trong trang giấy đó, xã hội và hoàn cảnh sẽ viết nốt phần còn lại." hay không?
    Cái này cũng đúng. Không phải mọi người đều có thể hoàn hảo. Nhưng một người giáo viên thì không được phép thể hiện mặt trái của mình như thế? Bởi vì khi đứng trên bục giảng, người giáo viên không còn là cá nhân nữa, mà là một tập thể, một nền tảng cả về kiến thức lẫn phong cách.
    Vài lời góp ý. Mong nhận được hồi âm.
  3. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên tớ xin đính chính với bạn OHO là cô bé đó chỉ được giải 4 tức giải khuyến khích thôi, tôi cũng đồng ý về cách suy nghĩ của bạn về vấn đề này, cô bé đó nói trắng ra là một "Tay chơi" của trường HTK học hành thì chả ra sao, cái câu dễ ơi là dễ thì không rả lời được, khi tôi hỏi cô bé đó nó trả lời"tại em run quá chị à" nhưng chắc bạn cũng biết là tại vì sao rồi nhỉ? Tôi ngồi đứt một buổi sáng qua cả chiều để biết ai là HSTL nhưng thật đáng tiếc tôi lại thấy một đội ngũ ban giám khảo và thí sinh" bất" thanh lịch, những người Giám Khảo la người cầm cân nảy mực nhưng mà bạn hãy thông cảm thầy cô chúng mình mất mũi cũng kèm nhèm lắm rồi.........
    Ở đâu cũng có những tệ nạn ở đâu cũng có những điều ko hay ta đừng nên xét nét cái xấu quá nhiều, những học sinh của nhóm TA.TS....giờ cũng nghỉ hưu rồi bạn ạ!BỌn nó ra trường rồi mà, chúng ta hãy nghĩ tới những điều tốt đẹp của ngôi trươngHTK thân yêu của chúng ta một thời, thầy cô cũng không phải thánh nhân nên cũng có nhiều lúc sai lầm, đôi khi cô cũng nóng giận một cách mất khôn, chúng ta hãy tha thứ hãy nghĩ tới những điều tốt đẹp của cô đa dành cho chúng ta, tôi biết có thể bạn ko hài lòng nhưng đừng nhìn về cái đã qua hãy biết vươn tới những điều tốt đẹp đi bạn ạ!Trước tiên bạn hãy là một người tốt đẹp để ko ai nói gì được bạn
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  4. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, cảm ơn bạn HTMT nhé. Nhận xét rất khách quan. Đóng góp vài câu cho xôm tụ nha.
    Đã ai nghe câu : Sóng tràng giang sóng sau xô sóng trước chưa.
    HTK qua rồi cái lớp bảo kê size TA, TS... nhưng mà còn đấy quý tử của Trâm Bù đấy thôi. Ai chả biết thằng bé đi cái @ biển 9999 ấy có cùng họ với nhà CCCC nhỉ. Thì đấy, riêng cái biển xe của nó cũng giống y nguyên với cái biển xe @ của TA đấy thôi, 9999 mà. Ai nhìn vào mà chẳng tránh xa. Nói đụng chạm tý chứ nếu mà ba cái xe biển loại ấy có đua gây tai nạn chết người thì trưởng CAGT cũng chả dám đụng nói gì tép riu lính dù.
    Rồi đấy, bọn học sinh thì thế, chứ giáo viên. Hì, thì đúng là những cái mà oho từng đưa ra là con sâu làm rầu nồi canh thật. Nhưng mà nói thẳng nhé, sâu ở trường HTk dạo này nhiều lắm. Sâu già thì chả nói làm gì, sâu non cứ được sinh ra tua tủa, cây cối bị ăn gần hết mất thôi. Nếu mà đơn cử cho rõ ràng thì tôi sợ mọi người cho là có tư thù riêng với thầy cô mất thôi.
    Nói thế không có nghĩa là tôi có ác cảm với tất cả thầy cô của HTK đâu , còn nhiều người để tôi trọng lắm chứ. Như cô Hồng dạy văn trẻ trẻ xinh xinh ấy. Cô ấy làm con trai lớp tôi phải đặt ra chuẩn mực mới cho người iu của bọn nó đấy.
    Cái gì cũng có 2 mặt cả, mặt tốt và mặt xấu. Cái tôi đưa ra không phải để đào bới mà muốn nhìn nhận thật đúng về giáo dục hiện nay ở HTK, ngôi trường đã gắn bó với tôi 3 năm nay. Cũng mở rộng ra được cả các nơi khác nữa, mặt nóng xã hội mà. Cũng không khó hiểu lắm khi mà một số người bây giờ sợ làm giáo viên. Chính vì sợ khi làm gv mà không làm hài lòng bọn học sinh bây giờ thì quả thật khó mà giữ tính mạng lắm chứ.
    http://ttvnol.com/forum/t_220532/?0.1581729
    Mọi người nghĩ sao nào.
    vũ như hà[/size=10]
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nhắc nhở nhỏ một tý nhé , bàn luận , cẩn thận lời lẽ , đụng chạm đấy .
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  6. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0

    Bạn Vũ Như Hà thân mến!
    Đứa qúy tử nhà Trâm Bù có làm gì bạn không vậy? Tại sao bạn lại ví nó với bọn bảo kê và kết luận rằng bọn học sinh thì thế? Thế là thế nào?
    Theo như mình biết thì nó tên là Nguyễn Thế Hợi, học lớp 11I, nhà nó giàu thật, không những co xe @ với 4 con 9 như bạn nói đâu mà nó có riêng một cái otô đấy nhưng nó rất hiền chẳng hề phá phách gì cả, thậm chí đối với mình nó là một đứa em ngoan. Còn việc gặp nó mà mọi người phải tránh xa thì không có đâu, vì nó không phải là tên kẻ cướp hay bệnh hoạn gì cả..
    Mình xin miễn bàn về chuyện bạn bình phẩm về các thầy cô giáo trong trường. Nhưng vô tình những điều bạn nói nó sẽ không đi đến nơi mà bạn muốn đâu. Dưới con mắt của bạn những người đã dạy dỗ, chỉ cho ta biết điều hay lẽ phải trở thành sâu bọ cả..Bạn có biết trong số đó có thể là bố mẹ, chú bác của chúng tôi không?
    -------------
    Nếu bạn tiếp tục nói như thế có thể bạn sẽ bị treo nick đấy!
    Ganmật cầnlàm việc lớn Tâm xét rõ nôngsâu
    Trí bao la nhận xét Tình vuôngtròn trước sau
    Nghĩ hằng nghĩ nhưlúc ra chiến trận Lo hằnglo nhưlúc qua cầu
  7. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    To all: Mọi người có thể tranh luận, nhưng nên bình tĩnh. Không nên quá khích. Ai vi phạm sẽ bị treo nick. Riêng Chimcat, bạn không nên đe doạ người khác (Xin lỗi nếu tôi dùng từ đe doạ là hơi nặng nề), bởi vì treo hay không treo một nick phải là quyết định do ban quản trị đưa ra chứ không phải từ thành viên.
    Chuyện cậu bạn nào đó đi @ 4 số 9 không phải là chuyện ngạc nhiên trong môi trường giáo dục. Tôi không biết rõ người đó cũng như các mối quan hệ của người đó với các bạn, nhưng tôi cũng không nghĩ cậu bé đó hoàn toàn trong trắng như ChimCat nói. Bởi không tự nhiên mà Bebisieuquay lại quy kết người đó vào với những người nằm trong nhóm quậy phá của Vinh 1. Có thể chỉ là vô tình, nhưng chắc là cậu bé đó đã có những mối liên hệ khiến người ngoài nghĩ cậu ta cũng nằm trong số những kẻ thích phá hoại.
    Là người không rõ mọi chuyện vì đã xa Vinh 1 quá lâu, nên có thể những lời nói của tôi không đúng. Nhưng đây chỉ là tranh luận, mong các bạn đừng trách.
    Lòng ta sầu thảm hơn mưa lạnh
    Hơn hết u buồn của nước mây
    Của những tình yêu thương lỡ dở
    Của lời rên xiết gió heo may
  8. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hì, đã bảo mà. Em có nói là không đụng chạm đâu chứ. Em nói là em nhận hết à. Chẳng phải vô cớ đâu bác chimcat ui. Bác không tin chờ mà xem. Chú Hợi nhà mình chẳng biết có họ hàng gì với anh không chứ . Nói thật, nói thẳng, nhà nó giàu thật đấy. Bố nó mua ô tô cho mẹ nó đi đánh cầu lông, mua hẳn một căn nhà tỷ rưỡi chỉ để làm thoáng nhà thật đấy. Anh trai nó tiêu tiền cho G mà với số tiền đó, em xây được 3 cái nhà như nhà em đang ở bi giờ đấy. Em là em ko quy kết đâu, có thấy cái gì thì em mới nói mừ. Chứ anh bảo cái cảnh một thằng con giai đi trong trường, bên cạnh là 2 ẻm xinh xinh khoác tay thân mật, cầm cặp đi học. Xời, chả dám nói ngoa chứ trông giống ở mấy cái chỗ nhạy cảm lắm.
    Hì, bác chimcat mà thắc mắc gì thì tin nhắn riêng nha. Đừng đưa lên đây nữa, mang tiếng em tư thù với mấy thằng con nhà giàu. Mà em là em nói thật, có chạm phải ai cũng đừng trách. Em là em ghét mấy đứa con nhà giàu tiêu tiền như tiêu rác. Trong khi có một lớp người nhà giàu đâu có kém nhà bọn họ. Nhưng họ đã dùng cái tiền họ có cho những mục đích hay ho hơn nhiều. Đâu chỉ có thế, họ còn đi làm thêm để kiếm thêm tiền cho riêng bản thân mình đấy thôi. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Em nói là em nói theo suy nghĩ của em về lớp học sinh bây giờ sa đoạ như thế nào, chứ em cũng chẳng động chạm gì đến các cụ của tụi nó đâu.
    Mọi người có ghét em thì em cũng chịu, tính em nó thế rồi. Thẳng lắm, lỡ mà cứa phải ai thì thông cảm dùm. Em là em ko sửa được cái tính khinh bọn nhà giàu không có lý tưởng sống ấy nhất đời đấy.
    vũ như hà[/size=10]
  9. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    người ta có tiền, người ta tiêu thế nào là mặc người ta
    còn chuyện Nguyễn Thế Hợi thì tui cũng có biết, biết cả về nguồn gốc giải 3 quốc gia môn Tin học của hắn nữa

    Tình yêu đến rồi lại đi !
  10. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ 'Ây là chỏằ- 'ỏằf cÊi nhau ah ?
    Hỏt chuyỏằ?n 'ỏằf quan tÂm rỏằ"i hay sao, tỏằ nhiên lỏĂi 'i 'ỏằf ẵ 'ỏn nhỏằng chuyỏằ?n gơ 'Âu . Đúng là nhàn cặ vi bỏƠt thiỏằ?n .
    Jang hỏằ" mê chặĂi quên quê hặặĂng

Chia sẻ trang này