1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút suy tư riêng về HTK bắt đầu từ 1 cuộc thi...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi oho, 11/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bữa giờ đúng là hơi đi vào mấy cái tên riêng tư. Xin lỗi những ai có họ hàng hay quan hệ thân thích với những người đó.
    Em xin nói thêm vài điều như thế này. Hiện nay trong nhà trường, mà không chỉ trong nhà trường thôi đâu, đang bị đồng tiền chi phối theo chiều hướng không được tốt lắm ở mọi mặt. Ngay đơn giản như chuyện đi học ôn của bọn em thế thôi. NTV hôm qua vừa đưa tin chuyện tổ chức lò ôn thi ở Vinh đấy. Người ta ra vào đi học ôn mà cứ như đi chợ ấy. Đi học theo kiểu " tiền trao cháo múc". Đúng là đã đi học thì phải đóng tiền học phí để cho thầy cô trang trải các khoản chi phí thật. Nhưng hiện nay, chỉ vì $$ thôi, các thầy cô, chủ của các lò thi đã nhét 100 đến 200 học sinh vào một căn phòng không cửa sổ, chỉ có mấy cái quạt chạy vo vo trên đầu là cung cấp không khí thôi.
    Nói là đi học lò bây giờ là đi học cách quay thịt làm sao cho nhanh chín cũng không ngoa lắm thật. Một cái bàn mà chiều rộng của nó không đủ chứa hết một cuốn vở và chiều dài của nó chỉ đủ cho 6 người ngồi thì phải chứa gần 10 người, có hôm hơn 11 ,12 người ấy chứ. Nói chung là mấy lò ôn thi dạo gần thi thật sự là quá tải và quá sức chịu đựng của những kẻ yếu sức khoẻ thật. Em đi học có 1 tuần mà phải nghỉ do không thể chịu đựng thêm sức ép đó được. Mọi người nghĩ xem, chúng em đi học lò để kiếm thêm tý kiến thức cho kỳ thi, củng cố nó thêm thôi, vì quanh năm đã đi học thêm rồi, giờ chỉ là lúc củng cố nó thôi. Chứ còn mấy người ở quê ra, họ được học rất ít về kỹ năng làm bài hoặc một số kiến thức ở trong nhà trường. Họ chạy ra thành phố để mong được học thêm những cái họ còn thiếu. Với những cái lò như thế thì em thấy thiệt thòi cho họ quá. Họ bỏ ra 4k hay 5k một buổi học tức là đã mất 2kg lúa rồi đấy. Trong khi khoản tiền ấy là một sức ép khá căng của những người ở quê thì thầy cô chủ các lò thu không biết bao nhiêu tiền cho cái lò quay của họ. Sự thiệt thòi và chênh lệch như thế cũng đáng để chúng ta suy nghĩ đấy chứ.
    vũ như hà[/size=10]
  2. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0

    còn tuỳ lò chứ, như lò thầy Bình ấy, lớp học thoáng mát, 1 bàn cũng chỉ có 5 người, mà lò nào cũng phải đến sớm mà chiếm mấy chỗ trên, chứ đến muộn ngồi bàn dưới thì thà về cho rùi, bọn bàn dưới toàn đến nói chuyện, phá phách, ko học hành chi cả

    Tình yêu đến rồi lại đi !
  3. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0

    Nếu như bạn nói ở đâu cũng thế thôi bạn ạ! Nếu lò mà như thế ạn đừng có đi học nữa thuê thầy về mà dạy nhé! Okies???
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  4. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0

    thuê thầy thì tốn tiền nữa

    Tình yêu đến rồi lại đi !
  5. oho

    oho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đi học gia sư tốn tiền nhưng nếu gặp phải người giạy tốt thì ổn chứ sao
    Đầu tư cho viêc học mà mang lai kết quả tốt thì đó là cách đầu tư hiệu quả nhất còn gì
    Không ai có thể tắm một lần trên cùng một dòng sông.
  6. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Một lời xin lỗi đến Nguyễn Thế Hợi
    có lẽ nhiều người khi nhìn vào dòng chữ này sẽ suy nghĩ lung tung về sự việc này. Tôi xin đính chính lại:
    Tôi chưa gặp Hợi lần nào cả, nhưng qua bạn bè tôi cũng biết chút ít về Hợi. Và tôi cũng biết được rằng là Hợi vừa đạt giải 3 quốc gia môn Tin học, và là giải quốc gia duy nhất của Huỳnh năm nay, tuy nhiên tôi đã lầm tưởng rằng giải ba đó là do thế lực của bố hợi mà ra. Tuy nhiên tôi đã lầm, vì sau khi tôi post bài này, bạn bè tôi đã bảo với tôi là đừng có tin mấy cái lời đồn nhảm nhí, và mấy đứa đó ( cùng thi quốc gia môn tin với Hợi ) bảo là trong phòng thi ko có hiện tượng ai ném bài hay bày bài cho Hợi đâu, tất cả thí sinh đều phải tự làm bài bằng chính sức mình. Và giải 3 đó là do chính sức lực của Hợi mà có. Vì vậy tôi xin đính chính lại câu trên, do hiểu nhầm nên tôi đã có những lời lẽ không phải. Tôi đã nợ 1 lời xin lỗi đến Hợi, và qua bài viết này, tôi xin gửi lời xin lỗi đó đến Hợi .
    rất mong Hợi nói riêng và mọi người nói chung bỏ qua những phát ngôn bừa bài của tôi.

    Tình yêu đến rồi lại đi !
  7. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    To: @lonestar, @bebisieuquay.
    Mình đã định không trả lời các bạn về chuyện của Thế Hợi vì ở trang sau các bạn bàn sang chuyện ôn thi ở trường Huỳnh Thúc Kháng nhưng hôm nay đọc thấy bài của lonestar và thấy hơi ngạc nhiên. Nhân tiện mình muốn hỏi thêm các bạn, xem bạn nào biết gì về Nguyễn Thế Hợi thì kể cho mình và các thành viên khác cùng biết với. Thực sự mình rất tò mò và băn khoăn tại sao đứa em của mình có nhiều tật xấu thế mà mình lại không biết??! Rất vui nếu ai kể cho mình biết về điều này để quản lý đứa em tốt hơn.
    Gan mật cần làm việc lớn. Tâm xét rõ nôngsâu
    Trí bao la nhận xét. Tình vuông tròn trước sau
    Nghĩ hằng nghĩ như lúc ra chiến trận. Lo hằng lo như lúc qua cầu

    Được cyclo sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 03/07/2003

Chia sẻ trang này