1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút tấm lòng đến gia đình anh Hà Huy Thành !

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi con_chim_non, 29/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoannguyenvimaru

    hoannguyenvimaru Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    4.406
    Đã được thích:
    717
    Tôi có ý kiến thế này các bác ạ. Tuy cùng là ng Việt nhưng tôi thấy dân miền trung có một cái gì đó rất bon chen, ko bít có phải họ khổ hơn ta không.
    " Đường vô Xứ Nghệ quanh quanh.
    Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.
    Ai vô Xứ Nghệ thì vô
    Còn Choa, Choa cử Thủ Đô Choa mần "
    Theo chuyện kể lại ( vì mình không đc chứng kiến ) của một ng ngồi trên chuyến xem hôm đó là: đội hp nhà ta sau khi thoát ra đc xe nhưng xe không thể chuyển bánh vì dòng ng quá đông vây kín xung quanh. Kính vỡ, gạch đá, bê tông từ bốn phía tới tấp dội vào. Vậy là gì, chí có 2 cách, hoặc là dừng lại để chịu trận cho tới chết ( có khả năng lắm vì đội nố đan g máu thế cơ mà, chó cậy gần nhà ) hoặc lao xe chạy thoát. Đương nhiên là ta chọn phương án 2, thúc còi, vù ga để doạ và tăng tốc nhưng đám đông vẫn chưa dạt mà tiếp tục ném với cường độ lớn hơn. Và khi xe chạy thì chính đồng chí đã hy sinh là đồng chí dũng cảm nhất đã bê cả một tảng đá to nhất chặn đầu otô và tương thẳng vào kính xe, và .... không kịp .... anh đi....
    Đấy là câu chuyện tui nghe kể lại không bít đúng sai thế nào. Nhưng theo tôi nghĩ khi quá khích thì điều đó là có thể xảy ra pk các pác?
  2. dieishappy

    dieishappy Guest

    Bố em kể hôm đấy ở Hn bắt xe về HP,có thằng lơ xe mời chào khách đúng giọng Bắc : HN-HP nào ... Bố em yên tâm lên,lên xong thấy nó xổ ra 1 tràng quê "Bạc",hjk hjk ...
  3. maynganphieudu

    maynganphieudu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    14
    Ông này ko biết có hòn đá hòn gạch nào bay vào người chưa ? Hay từ bé chỉ toàn ngồi nhà đội mũ bảo hiểm xem phim hoat hình nên nghĩ cái gì cũng đẹp . Nếu thế thì đất nước ta bãi bỏ luật tử hình từ lâu rồi .
  4. dieishappy

    dieishappy Guest

    Hơi bị famous đó,nhìn lại mặt hàng đê !
  5. onlinehard

    onlinehard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    0
    Ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu!
    KHÔNG ỦNG HỘ GÌ CẢ!
  6. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    47
    Bác cứ nói quá, người ta chỉ rau húng chứ đâu có ngu. Em cũng đồng ý với phương án của bác!
  7. borntoshine

    borntoshine Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    8.479
    Đã được thích:
    514
    ờ ha..thứ ba : sao đứng giữa đường cản ô tô chi vậy?

Chia sẻ trang này