1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút tâm sự của Dê "79"

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tungpt, 01/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungpt

    tungpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Một chút tâm sự của Dê "79"

    Bước sang năm mới , nhận ngay 01 cái thiếp mời của ông bạn . Nhóm chơi 05 thằng từ bé còn mỗi mình "Đơn Bóng" , Hiccccccc . Đã thế còn phải đến từ hôm trước để dán Phông và Kê bàn ghế cho nó .
    Vừa đến nhà gặp ngay 04 thằng Có Vợ . Hicccccccc , hỏi thăm nhiều chuyện không hỏi , cứ đi sâu vào nỗi đau của mình : " Có NY chưa , Hàng Mẫu bày không bán ah` hay là Hàng Ế " . . .
    Lúc dán Phông cưới , nhìn Macket mà mình Buồn thúi ruột . Mình dán cho Nó , không biết bao giờ mình dán cho mình đây . Kể ra chữ C và chữ L ***g vào nhau cũng đẹp đấy , không biết chữ T thì ***g với chữ gì cho Đẹp nhỉ ?
    Hicccccccc ! Trông nó chững trạc và Đẹp Trai quá mà chơi tù bé bây giờ mới nhận ra. Tâm sự với mình nó bảo không ngủ được vì hồi hộp quá . Mấy thằng kia về với Vợ hết , còn mình với Nó ngồi nhậu với một lý do rất đơn giản " Chia Tay Đời Trai "
    Hôm nay đón dâu , quen cô dâu cũng được 03 năm rui` mà không nhận ra cô dâu cũng rất xinh đấy chứ . Hiccccc , lại nghĩ rui` " Không biết một nửa của mình có Xinh vậy không nhỉ ?
    Nghĩ đến đó lại mơ thấy " Hà Kiều Anh " rui` . Hicccccccc nhưng mà mơ thôi . Xấu trai , Con nhà nghèo thì Với Được Ai .
    Đi Đám Cưới về , nghĩ Buồn quá , Online chơi giết thời gian . Vô đây gặp 7x và gặp 79 , thấy "Hay" nên "Tâm Sự" chút đỡ Buồn .

    Nếu có gì không phải mong mọi người bỏ qua cho nha ! Thank

    Chúc mọi người có 01 năm mới đầy những Niềm Vui và Mơ Ước !
  2. Thang_den_dui

    Thang_den_dui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hic.....hic.... đọc xong buồn quá lại nghĩ về cuộc đời mình cũng giống nhau mà thôi sao lại giống nhau đến thế cơ chứ buồn quá hôm nào đi nhậu cho hết buồn đi ông bạn.Tui là con Dê núi bị lạc đường xuống đồng bằng mong ông bạn chỉ giáo dùm
  3. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    bác viết hay quá! Em với bác sao mà giống nhau thế! Hàng mẫu không bán rồi
  4. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, mỗi ng 1 số, lấy vợ muộn thì đc chơi nhiều, hì hì, càng vui chứ sao???
  5. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    79 còn trăn trở nữa thì em ko hiểu những người đời chót 7X thì thế lllllllllào đây ...
    chả ra làm sao cả, đời không biết đâu mà lần
  6. Minhletuan

    Minhletuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nghe tâm sự của ông bạn giống y mình, chẳng sao cả đâu rồi đâu sẽ có đó thôi, lúc nào bạn rảnh phone cho mình đi, đi đâu cafe chút. Những người đồng cảnh ngộ dễ thông cảm với nhau àh.
  7. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào ôi, DÊ chổng xuống chưa thèm lo mà DÊ chổng lên đã hoắng cả lên thế này . Các bà mẹ thưởng bảo con gái : "Như mày có chó nó lấy " ... hihi ... năm nay năm con chó, hy vọng một chút vậy
  8. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Không tội gì mà phải Hồ than thở như thế anh Zai ạ. Đời có số cả đấy. Ối người vào tròng roài đang thèm thuồng nhìn cảnh ngộ của anh đấy.
    Năm nay là năm may mắn với tuổi con Zê đấy.Phải nhìn về phía trước anh ạ.
    ''''Eo ôi mùa xuân đến rồi đó.Là lá la la..."
  9. tungpt

    tungpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Theo cung số thì năm nay Nam mạng 79 là sao "La Hầu" đó . . . Đẹp gì cho nổi . . .
    Nhưng mà cũng hay nha . . . Biết đâu "Tình Duyên" lại thành cũng nên .
    Kể chuyện cho mọi người nghe nha . Huynh đệ nào có Kinh Nghiệm xin chỉ giáo dùm .
    Nghe mấy đứa bạn nói " Rừng sâu nhiều Gỗ quí " , nhân tiện có cơ hội mình làm một chuyến đón Xuân tại Huế .
    Gần chỗ mình ở có "Cô bé" sinh năm 83 , nhìn dễ thương quá . Cũng làm quen , cũng đi chơi như mọi người . . . Nhưng rất tiếc thời gian ít quá .
    Chia tay , cũng liên lạc qua Điện Thoại , Email , Chat . . .
    Mỗi lần nói chuyện vậy về nhà lại " Ăn dưa bở " . Không biết vậy có phải là "Yêu" không vậy ? Mới xa có hơn tuần mà nhớ quá ah` . . . Hicccccccc , lại " Ăn dưa bở " rui``````
    " Chúa ơi ! Bao giờ CON MỚI BIẾT YÊU
    Chúa bảo ! Con nghe bài BIẾT YÊU KHI NÀO chưa vậy ? "​
  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chú này 79 đã vào đây kêu trời rồi. Đàn ông con trai lấy vợ sớm làm gì để lời ru thêm buồn? Trong 7X này khối người hơn tuổi chú còn đang chỏng chơ không ai thèm ngó đây này. Ví dụ cụ thể như "mẹ chồng" Phù Chẩn, Giang kèn, Hoà thượng, Chitto.... (có thể trong số này có 1 vài chú đã lấy vợ mà chị chưa được cập nhật - nếu đúng thế thì confirm lại cho chị biết). Nói chung chú Tùng ạ, đàn bà thì lo ế chứ đàn ông thì sợ gì mà chú phải lên đây khóc lóc. Nhưng nếu đây là chiêu bài của chú đánh vào tâm lý các em thì thôi chị không ném đá chú nữa. Nhưng e rằng chú lên nhầm box, phải kiếm box nào nhiều em đầu 8 hoặc đầu 9 chứ chú đầu 7 mà đời chót lên 7X chắc thế nào cũng chỉ quơ được 1 "chị" về làm vợ thôi. Thôi anyway, chúc chú em may mắn!

Chia sẻ trang này