1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút tâm sự của Dê "79"

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tungpt, 01/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sexless

    sexless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Có thể bình thường thìa chẳng siu đâu , tóc ngắn mờ 79 chứ có phải 69 đâu nhưng đôi lúc cũng suy nghĩ chứ nhất là những lúc... như bác fụ chân giúp bạn cùng tuổi cưới..... Mờ siu tui thấy ai cũng nói 79 hợp 83 nhỉ ??? Mấy bà chị họ Tít nói mày mau tìm mí em 83 đi chứ , hix hix khổ nỗi mí em đó toàn nhầm mình cũng 8x nên xưng hô .. Còn mí em 87 thì ..... chú cháu
  2. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Đời thằng đàn ông có hai nỗi ám ảnh lớn.
    Tiền và Gái. Anh thông cảm về nỗi ám ảnh gái của chú nhưng anh thấy nỗi ám ảnh về cái sự ế mà chú đề cập đến nó ko đúng bản chất về nỗi ám ảnh thật sự của chú, đấy ko fải là ế mà là nỗi ám ảnh về Gái xinh.
    Anh cũng công nhận, Gái xinh thì cũng ko hiếm, nhưng muốn nẫng một em về chơi (cưới là fạm trù khác) thì ko dễ nếu ko có Tiền. Bởi vậy, lời khuyên thật sự cho chú, hãy kiếm Tiền đi, mùi Tiền bay xa lắm mà với Gái (xinh) mùi Tiền là ma lực, ko cưỡng lại được đâu.

  3. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đời anh Des có cái nỗi ám ảnh Trời phú là Gái và Tiền.Nên đi đâu làm gì anh cũng bị nó giằng xé. Rồi cơ là khổ khi ta bắt gặp anh cũng có cái bi kịch như Văn sĩ Hộ trong Đời thừa. Chẹp chẹp.
    Tuy nhiên cái phạm trù thiêng liêng và trừu tượng mà anh đúc kết ra Gái xinh ngửi thấy hơi xiền là mê ấy lại chỉ đúng trong bốn bức tường nhà anh.
    A di đà. Thiện tai! Thiện tai
    Cha mẹ sinh con Trời sinh tính
  4. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Phũ phàng wá các bác nhẩy
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Dê áh! ăn có món lẩu là ngon. tâm sự áh, oan! sao chúng nó cứ gọi là cái lũ dê nhỉ.
  6. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Tùng pd à , nghe qua tâm sự của bạn mình thấy rất chi là cảm động đó nghen . Đúng là những người như bạn quả thật rất khó tránh khỏi những hoàn cảnh như vậy ..... mình rất rất hiểu và rất rất thông cảm với bạn ..... Hồi còn đi học ( 1983 ) mình thấy một cô hay gánh nước thuê ở gần cổng trường của mình - ở phố Thịnh Yên - Tuy rằng chiều cao có hơi hạn hẹp ( khoảng 1m 45 ) nhưng được cái rất rất giàu tình cảm và đậm đà bản sắc dân tộc . Mường tượng nét mặt thì rất dễ gặp ở trong Vua Sư Tử bạn ạ ..... Nếu bạn phá bỏ được tự ti và tính sĩ diện của một thằng đàn ông ..... thì mình cũng không nề hà vất vả mà xin làm một chân Ông Tơ Bà Nguyệt ..... để lấy cái chữ Đức mà làm của hồi môn lại cho con cho cháu ..... Vậy kính mong bạn ghi nhận sự nhiệt tình này cho mình nhé !
    Chúc bạn năm mới có Tự tin mới và Thắng lợi mới !

Chia sẻ trang này