1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút tâm sự đời thường...

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi ungvuong, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vua_anh_sang

    Vua_anh_sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thực sự buồn vì các bác. Các vác có phải là dân XD ko? Nếu ko thì sorry ha. Nếu là dân XD thì các sao bi quan thế nhỉ?
    Có thể không bi quan nhưng phải động viên nhau mà sống chứ.
    Em mới có 21 tuổi đầu thôi nhưng thật sự em không nhớ đã từng trải qua bao nhiêu chuyện mà chưa bao giờ em dám nghĩ tới....Và điều làm em còn sống đến bây giờ là gì nhỉ? Phải vượt lên trên tất cả để thực hiên ước mơ của mình, 1 tương lai tốt đẹp.
    Vả lại con trai là phải lạc quan, phải nghĩ tới tương lai tốt đẹp thì mới sướng được. Nếu cứ nghĩ về quá khứ hay nhưng cái gì không hạnh phúc thì cuộc sống của họ cung không thể hạnh phúc được.
  2. ungvuong

    ungvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Con trai con gái, dân ký thuật dân kinh tế.. cũng có gì khác nhau đâu chứ. Đều là những con người, đều có những suy nghĩ đúng hoặc sai, không bình thường và bình thường chẳng có gì khác nhau cả. Điều đáng chú ý là họ có dám thừa nhận những sự thật về bản thân mình hay không chứ. Nói thật nhé tôi chẳng thiết tha gì với cái trường ĐHXD này cả. Cũng chẳng biết tại sao ngày đó thi tôi lại chọn nó. Có lẽ vì sống ở vùng quê nên xa những thông tin cụ thể hơn. Mà lúc đó chỉ biết thi thôi chứ chẳng biết mình thi vào đâu là hợp lý nhất. Thôi thì đôi khi cũng nhắm mắt đưa tay xem thế nào. Nhưng không phải thực tế là như vậy. Tôi nghĩ rằng dù ở phương diện nào của cuộc sống con người ta cần cố gắng, cố gắng hết mình thì kết quả thu được chắc không phải là quá tồi tệ. Cuộc đời đến với chúng ta chỉ có ít thôi nhưng phần lớn là do chúng ta sử lý nó thế nào. Và chính điều đó dẫn đến những tất yếu sau này. Nhưng họ thường quên đi rằng mình đã làm thế nào và họ đổ lỗi cho số phận. Hãy suy nghĩ lại chính mình trước khi nói đến người khác.
    Đời là bể khổ...???

Chia sẻ trang này