1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút tâm sự giữa đời thường...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hung7830hp, 05/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hung7830hp

    hung7830hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Một chút tâm sự giữa đời thường...

    ...Một ngày qua đi..Hôm nay nặng nề quá, đang đi làm buồn quá, buông tất cả, nhìn đồng nghiệp của mình một chút, những nụ cười giả lả với nhau, những khoé miệng thật giả tạo, có lần mình đã nói với họ " ông không sợ bị hèn người đi nếu sống giả như vậy ah'''', nói xong nghĩ lại thấy vô nghĩa và buồn cười quá, thực sự mình muốn thoát ra, hơn 1 năm nay mình sống trong trạng thái Phải sống, buồn cười thật....
    Sếp hôm nay lại cạnh khóe, nhăn nhở, mặc kệ tất cả, mọi thứ đang chuyển biến, vài ngày nữa thôi mình có thể có cơ hội thay đổi, còn liệu rằng nó có thể là bước chuyển lớn đối với mình không thì mình không chắc? Nhưng mình sẽ cố gắng, mặc dù thực sự đây là giai đoạn mình muốn nghỉ ngơi và tập trung cho gia đình.
    Vừa xem 1 bộ phim, có thể gọi là phim ma cũng được, bây giờ mình ngồi đây và typing mà vẫn thấy rờn rợn, cái cảm giác nhồn nhột trong người, gai gai ở sống lưng, trong đầu thì hoang mang. Câu chuyện phim xoay quay 1 vấn đề đó là luật Nhân - Quả, 1 vấn đề có thể nói là không hề mới 1 tí nào, nhưng thực sự nó làm mới suy nghĩ của mình trong thời điểm này, với mình phim ảnh trong có thể có ý nghĩa về tác dụng làm cân bằng suy nghĩ và hành động của mình trong thời điểm khó khăn này. Một câu chuyện thật rợn người, thiên về việc diễn tả tâm lí nhân vật và sự kết hợp 1 chút hiệu quả của kỹ xảo và âm thanh. Mình chấm điểm 7,5 cùng với 1 bộ phim tâm lí vừa xem tuần trước.
    ok, Sleep. Something to do in tomorrow. The most important is training the education by myself for next interview.

Chia sẻ trang này