1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút tâm sự thật lòng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Studiowork, 19/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    duyên số cả mà . đôi khi cảm thấy cô đơn vô cùng ,đôi khi cần 1 cái ôm thật chặt...
  2. yotsuba

    yotsuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy bác ạ, duyên chưa đến thui. Như em nè, ngồi với bạn thì không sao, chém gió thôi rồi. Nhưng cứ có đứa nào thương tình minh chưa có người yêu, dẫn đi giới thiệu này nọ là em lại im như thóc, không ý kiến ý cò gì. Thằng nào không biết thì bảo mình hiền quá, ít nói quá, thằng nào hơi hơi biết thì bảo con này nó giả nai, ặc. Thôi thì em phó mặc số phận. Bác cứ tự nhiên mà sống, bao giờ tình yêu đến nó sẽ đến thui, hì hì
  3. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    vậy là phải kiếm em nào nói nhiều rùi .2 nửa trái chiều sẽ thành 1 cặp mà
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em thấy bác tâm sự được nhiều đấy chứ nhỉ ? ;))
    Bác đừng có lo, em thấy tuổi 84 cấm có ai là ế đâu :D Hơn nữa, khi bác yêu chân thành thì sẽ gặp được 1 người chân thành với mình. Hay em giới thiệu cho bác vào mối trên ttvnol này nhé :D
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Chậc, giống thằng bạn mình thế, có SH đi, đẹp trai cao ráo, gia đình cũng khá. Mỗi tội nói chuyện 5" hết chủ đề, gái không thấy hấp dẫn thì nó tìm hiểu sâu làm gì, không lẽ cọc đi tìm trâu?

    Trường hợp của bạn tìm được người yêu khó nhưng lấy vợ đơn giản thôi mà :))

    Ăn chơi đi, rồi sẽ có vợ, sao phải xoắn?!
  6. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic có nhà, có ô tô thì ko lo ế..chắc tiêu chuẩn quá cao. Vừa ngoan, thông minh, học giỏi, chân lại dài, biết quan tâm đến chồng con, da trắng, xinh..thế thì tìm hơi khó.
    :D

    Làm mối đi, mình cũng 84. Chỉ có mỗi tấm thân trần thôi.
  7. lang_thang_pho

    lang_thang_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    kính thưa các đồng chí! Các đồng chí ngồi một chỗ thì ma nào mà đến. giống CÁI nó yêu bằng tai. bắt được điểm yếu của nó thì các đồng chí phải chém tới tấp đi chứ.Các đồng chí cứ ngồi một chỗ mà nhìn cháy quần (hoặc váy) áo con người ta mà kết cục sđt và tên cũng không piết. Rồi lại đổ lỗi cho duyên số.Các đồng chí mắc bệnh duy ý chí quá. các đồng chí nói chung (và dân 84 nói riêng) phải mạnh mẽ lên.
    Tôi xin chân thành cảm ơn!
    Mời các đồng chí nhận phong bỳ (gọi là tiền nước nôi đơn vị chưa chuẩn bị kịp)
    (riêng em là em vẫn tin vào chữ DUYÊN)
  8. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    đồng cảm với bạn. hoàn toàn hiểu cảm giác lúc này của bạn. mình cách đây 4 tháng: cũng ngấp nghé 27 tuổi, công việc tốt, hình thức không tệ, học hành tới nơi tới chốn nhưng vẫn 1 mình.trong tuần toàn phải la cà chơi bời với mấy đứa bạn thân, cuối tuần đi ké thằng em trai, đôi lúc lang thang một mình. muốn kiếm một người để tâm sự mà sao khó, đôi lúc muốn đi đây đó nhưng lại không thể rủ những đứa đã có gia đình, không thể rủ những đứa đang có người yêu vì sợ chạnh lòng tủi thân.lựa chọn cuối cùng: lang thang một mình, cà phê một mình, một mình trong suy nghĩ và trong nỗi buồn. chạnh lòng tự hỏi mình không đến nỗi nào sao nỗi đau xưa cũ vẫn ám ảnh, thế giới đông người thế mà sao không thể có nỗi một bờ vai cho mình tựa vào.
    mình của 4 tháng sau: suốt ngày cười tủm tỉm, hạnh phúc ngời trong mắt, tay lăm lăm đt chờ tin nhắn của một ai đó.hứa hẹn sau 1 năm nữa mà vẫn yêu như ngày đầu thì cưới nhau gấp.
    thế nên mới nói trong tình cảm thì phải dựa vào một chữ duyên bạn ah. hãy tin rằng rồi mình sẽ được hạnh phúc dù có muộn màng
  9. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12

    @Chủ thớt: Nghe chuyện Lão keo kiệt không?

    Chuyện như này:

    Ngày xưa, có lão cực keo kiệt, giầu có mà chả cho ai 1 xu. 1 hôm qua sông đi đò bị rơi xuống nước, chới với kêu cứu, mấy người đứng gần mạn thuyền đều bảo: "Đưa tay đây cho tôi, tôi kéo lên". Nhưng lão ý nhất quyết không đưa, sợ sau phải trả ơn. Sau cùng, có 1 chàng trai tinh ý, nhận ra người quen, chìa tay ra và nói rằng: "Nắm lấy tay tôi", tức thì lão kia được kéo lên thuyền.

    Chủ thớt chờ người ta chìa tay ra cho mình nắm á :))
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    @ Zarg : thằng cha này giống Kirimaru trong Ninja loạn thị nhờ ? :D

Chia sẻ trang này