1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút tâm sự thật lòng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Studiowork, 19/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    ơ hay thế, giới thiệu anh với em ơi...
    Hơn tuổi chủ top này mà bình chân như vại, thấy chủ tốp xoắn làm mình cũng xoắn lạon cào cào roài :))
  2. doraemon77

    doraemon77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Studiowork & Salamander: Lời khuyên cho cả hai: đừng ngồi chờ cũng đừng loạn cào cào lên nhé, cứ yêu chân thành đi bạn sẽ được đáp lại bằng TY chân thành, cho đi cái gì sẽ nhận lại cái đó mà.
    Studiowork: có thể trình chém của bạn siêu lắm đấy, câu chuyện của bạn trên TTTY đã làm nhiều người xúc động. Giá như bạn nghèo hơn một chút, đừng có nhà có xe hơi gì thì mình giới thiệu cho mối này rồi [:D]
  3. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Nghèo là có tội, chả nhẽ vì bạn ấy giàu mà không xứng đáng được giới thiệu.

    @Chủ topic: Hay là mời mọi ng trong topic này cafe nhỉ? có cả zai gái đấy, zai làm chân gỗ..còn gái biết đâu lại có duyên. Bạn có xiền mà cafe đáng gì :D
  4. doraemon77

    doraemon77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nghèo là có tội sao? Vậy thì trên đời này đầy tội lỗi :-ss. Không phải vì bạn ấy giàu nên không xứng đáng được giới thiệu mà là vì đối tượng này nghèo (nghèo là có tội?) không xứng đáng với bạn ý thì có ^:)^
  5. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    kiếm tìm là 1 việc khó lắm , hãy cứ tin vào chữ duyên đi . Đừng lo lắng quá . vô tư như tớ nè .hihi
  6. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là mình ko phải ngồi nhà chờ đợi rồi tự rưng lên đây than vãn rồi. Vẫn đi, vẫn gặp gỡ bạn bè, vẫn ăn uống nhậu nhoẹt... Bạn bè mình thì cũng khá là nhiều thế nên nhiều lúc về nhà ngồi nghĩ lại cái mình cần thì chưa có hay chưa đến =((
    Chứ yêu đương giàu nghèo quan trọng gì, quan trọng là tình cảm 2 người dành cho nhau là chính
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Khi nào chú coi tán gái là một trò kiểu như thư giãn cuối tuần, vui là chính, được thì tốt, không được trả dép bố về thì mới ăn thua.
    Trước anh toàn thế
    =))
  8. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    hãy yêu thật lòng , chân thành sẽ tới được trái tim
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    @ Sala : anh chém gió như thần thế lo gì ế mà cứ xoắn tít cả lên ? Trả nợ em bữa sáng đ rồi hẵng nói chuyện khác nhá [-(

    @ Chủ top : tớ thấy vụ cafe được đấy :-"
  10. 22.04.86

    22.04.86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hình như những người yêu chân thành, chẳng bao giờ có được hạnh phúc

Chia sẻ trang này