1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một chút tâm sự

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi onglaido, 10/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ANHLONG107

    ANHLONG107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    **********************************
    Ông anh lega nói sai bét rồi, ai bảo là ĐN ta ít thiên tai chứ hả (lụt lội tùm lum), và chắc ông cũng biết gió nóng miền trung rồi chứ.........he he he . Tui nói rứa ko phải vì chê ĐN mình đâu , tui chỉ muốn đính chính lại chút ít bài của bác lega kia thôi.
  2. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Ngốc tử ! đà nẵng thiên tai hồi nào ? lũ lụt hồi nào ? Quảng Nam chứ đà nẵng làm gì mà bị lũ lụt chứ? nên phân biệt rõ đà nẵng và quảng nam nha, đừng nhầm tưởng hai là một mà này đừng nhiều chuyện đánh giá người khác trong này .topic này dùng để tâm sự thôi. chấm dứt tại đây
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
    Được lega sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 28/07/2002
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    trời ơi .. tự nhiên người ta tâm sự .. nói ĐN là quê hương thứ 2 trong lòng người ta .. tự nhiên mí người này vào đây cãi nhau thiệt tình luôn á .. để người ta thấy được cái đẹp của miền trung chúng ta đi mà hihi .. please
    thien than be nho
  4. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Trưa chiều , tự nhiên trời đổ mưa. Lòng tôi lại nhớ đến quê hương, nơi có những người bạn thân yêu ở đó! Vẫn biết rằng nơi đây tôi cũng có những người bạn tốt , tốt lắm. KHông hiểu răng cứ mỗi lúc mưa làm tôi lại nhớ đến gia đình , bè bạn. Đi lang thang thang lên net, ngồi đây dạo quanh vòng. Lang thang, ừ mà răng tôi nghiện net dữ rứa ko biết, ngồi riết cũng được. Mà có làm chi đâu, đọc bài rồi post bài. Gõ gõ , cạch cạch...nhìn màng hình nhức cả mắt. Vào YIM nếu gặp bạn thì tán gẫu, trêu qua trêu lại rồi hoà, tất cả out. Mọi chuyện lại như củ. Chẳng có chi thay đổi.
    Không lên net thì Ăn , đọc sách. Coi cờ Uh! Mấy bữa ni có ít tiền , mua mấy quyển sách, đọc chưa hết cuốn ni lại mua cuốn khác. Mua dề cho người ta mượn đọc. Muốn mua đĩa nhạc linkinpark nhưng mà hỏi ở VT này chẳng có bán. Buồn! Thôi về ĐN mua cũng được.
    Đói bụng quá! Đi ăn đã. Về giữ sức mai chiến đấu tiếp.Mới vừa ra quân đã thất bại rồi
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Nói như vãi

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  6. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Ừa nhỉ ! Mình viết như vãi í ! Í ệ !
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.
  7. ANHLONG107

    ANHLONG107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đai ca Lega có mơ ngủ ko đấy ! Sống ở ĐN này bao nhiêu năm trời rồi mà cũng ko biết ĐN có thiên tai, lũ lụt nữa thì đúng là quái lạ !

Chia sẻ trang này