1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT CHÚT TẢN MẠN VỀ THE BEATLES....

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi trangsarah, 17/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Đủ bộ là bao nhiu CD,anh em nhẩy ?
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe
  2. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Dạ hồi truớc iêm chỉ có 13 Album(1 album đôi),hai cái Past Masters(tuyển tập các đĩa đơn) và mấy bộ phim của Beat thôi ạ.Còn mấy cái anthology,Live at BBC iêm chả có cái nào...chán thế đấy.Hì có bác nào có đủ các phim của beat chưa nhẩy cho iêm mượn
    Like A Rolling Stone
  3. THEFOOL

    THEFOOL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    trangsarah!!.. hic hic.. có cảm nhận.. là FANS dã man của BEAT.. ui trùi.. . đọc bài thơ của bạn.. phê thật..
    The Fool
  4. THEFOOL

    THEFOOL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui.. !! TRANG!! tui biết là không phải của bạn mà.. nhưng có điều gì khác biệt..OK??.. Rất cảm ơn bạn.. vì tui đã PRINT ,,... ôi chà.. hay đấy
    Khi John nói CHúng tôi nổi tiếng hơn cả Giê su thì ý của lão là xét toàn bộ thế giới thì số người nghe Beat còn nhiều hơn số người theo đạo thiên chúa.
    Khè khè quá hợp lý.Rất đúng phong cách của John nhà ta
    Jealous Guy.

    tui cũng lấy làm tự hào .. là khoái gần hết các bài của BEAT.
    The Fool
  5. Not

    Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Luôn luôn là No.1

    Not

  6. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Bài này của bác Đỗ Trung Quân đấy ạ
    Tôi là một loại tín đồ của the Beatles. Tôi yêu anh chàng Lennon với Imagine như một thông điệp bất hủ về hoà bình. Với những Yesterday ngậm ngùi hay Oh My Love buồn bã, tôi từng để tóc dài thời đi học, đến bây giờ vẫn thế, tóc vẫn dài???.
    Tôi vẫn yêu Lennon như ngày nào mình trò chuyện với nhau trên ghế đá sân trường. Cái kính tròn trên sống mũi tôi bây giờ vẫn là một thứ Beatlemania thuở ấy dù ta đã xa lắm rồi tuổi 18, 20???.
    Từ ngày ấy đến nay, tôi về lại thành phố. Tóc vẫn dài, vẫn nghe nhạc Beatles. Tôi biết mình vẫn là kẻ sùng bái cái anh chàng Lennon quá cố ấy như vẫn mãi yêu chú cào cào nhẩy lên ngực lên tóc trong một chiều trên bãi cỏ non cạnh một chân ruộng nào đó ngoài ngoại thành, vẫn yêu giai điệu Yesterday ngậm ngùi như yêu bông hoa mướp vàng hoe trên mái tranh có khói lam chiều nhẹ nhàng bay lên trời???.
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    Love means you never have to say you are sorry

  7. Mr.Zest

    Mr.Zest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đồng chí Trang vì những thông tin bổ ích, và cám ơn về bài thơ.
    Thế còn gì hay nữa không giới thiệu luôn cho bà con nâng cao dân chí vớ,.cãi nhau làm gì, làm cho club thành 1 cái chợ thì buồn quá.
  8. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết tại sao sáng hôm nay lại nghe The Beatles thú vị đến thế . Đã lâu lắm rồi những cái CD ấy không được đụng tới , nằm sát đáy kệ . Cảm giác của hôm nay thật khác , thấy trong mình dường như được khơi gợi và đẩy đến tận cùng những sắc thái tươi đẹp nhất , cứ như đang được đi dạo ở những cánh đồng bao la nào la dâu và hoa tulip....
    Ngay từ lần đầu tiên nghe ai cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt lớn giữa những gaii điệu họ viết với những ca khúc kinh điển của thập niên 50 mà họ cover lại " please please me","i want to hold your hand", " she love you". Những nguyên tắc này đã phá vỡ nguyên tắc của định thức hợp âm căn bản của rock and roll bằng một sự ngẫu hứng đầy tự tin , tớ thích những lyriss dí dỏm thanh thoát như trong Glass Union ( nhìn qua ngọn cỏ đỡ hoa tulip, nhìn những bông hoa tulip cong oằn về phía sau
    in my life-------->một ca khúc biểu lộ yình bạn xúc động đầy thẳng thắn tới không ngờ
    don't let me down---------> một ca khúc đầy nhục cảm , sửng sốt nhất trong các ca khúc về tình iu
    strawberry fieldsforever, i am the walrus---------> những bài thơ giàu hình ảnh

    fIRe wAlks wIth mE
  9. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    gaiguy nói chuyện vui vãi :D, đọc buồn cưới quá, giấu nghề làm rì, hôm nào rỗi rãi post nhưng thông tin độc lên cho anh em xem nào, chứ mấy cái thông tin vẫn in trong các quyển sách về BEAT thiết tưởng ai cũng phải biết hết rồi chứ nhẩy :D.

    đời mình là 1 khúc quân hành
    kẻ thù làm ta mang cây súng
    pang MUFC

  10. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    bài thơ này trong quyển Beatles book tiếng việt bán ở Hiệu sách mà .

    HAVATAGE in Hell

    *-:) (~~) **== :(|) :@) 8-x <):) @};- =:-)

Chia sẻ trang này