1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút thắc mắc, em nhờ các bác góp ý....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xiaxia123, 12/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Một chút thắc mắc, em nhờ các bác góp ý....

    Em có chuyện này mong anh em góp ý chút ạ.........
    Em có 1 đứa bạn, tạm gọi là X, X có con bồ, tạm gọi là Y, em quen X qua 1 thằng bạn khác, em nói thế để các bác biết là mức độ thân thiết của em và X là bình thường, thân hơn mức xã giao 1 chút, có đi chơi bời, cafe bida nhâu nhẹt với đi xxx cùng nhau đôi 3 lần.
    Tuần trc, sinh nhật thằng bạn em(thằng này đi ngoài ra nước về nghỉ hè), có mặt cả X và Y, thêm dăm 3 thằng giai khác, tất cả độ 7-8 đứa gì đó
    (nguyên hội chỉ có Y là gái)
    Như thường lệ, cả hội kéo nhau đi ăn uống, sau khi hết 1 két thì kéo nhau vô bar làm thêm 1 cặp ****** nữa (em xin lỗi vì kể tường tận như vậy, để các bác hiểu là đến tầm này em cũng tây tây rồi, các bác đừng ném đá em tội nghiệp ), tàn cuộc mấy thằng giai tụi em định làm tăng 3 nữa cho xôm tụ.... thì Y mới nói với X là rủ cả hội tụi em về nhà nhậu tiếp, vì hôm đấy cả nhà X ko có ai cả, chỉ có mỗi X ở nhà, việc này em cũng biết trc vì trc lúc đi thằng Y có nhấm nháy cho em rồi, là hôm đấy nó ko về nhà mà về nhà con ng yêu nó. Em thấy cũng ngại ngại vì muốn dành ko gian cho tụi nó làm trò xxx với lại tụi em cũng có kế hoạch tăng 3 rồi nên em từ chối, nhưg mà thằng X nó cũng gợi ý là cả hội về nhà con con Y đi, sau 1 hồi hội ý, thấy có thằng sắp gục nên tụi em đồng ý về nhà con kia chơi tiếp, vì nửa đêm kiểu gì cũng có thằng lăn ra chết,còn mấy thằng đực rựa vào thuê nhà nghỉ em thấy nó cũng bựa bựa thế nào...
    Về nhà Y, thì 2 thằng nằm chết thẳng cẳng ở tầng dưới, còn 4-5 đứa định nhậu tiếp thì con Y gợi ý lên phòng nó nằm nghỉ đỡ mệt rồi xuống chơi tiếp. Cả hội kéo nhau lên nằm giường con Y, nằm ngả ngớn lên nhau, tính em thì hiếu động nên em cũng có quậy chút với mấy thằng bạn, xong rồi loằng ngoằng thế nào thứ tự nằm lại thành ra là thằng X, con Y, đến em và 2 thằng nữa.
    Nằm 1 lúc thì thằng X bệt, bản thân em là 1 thằng giai, rượu ngà ngà say mà có gái nằm cạnh thì cũng khó chịu nhưng mà em vẫn ý niệm là người yêu của bạn mình nên em tỏ ra rất nghiêm túc, đàng hoàng k có quay ngang quay ngửa gì cả...
    Câu chuyện Được 1 lúc ko biết vô tình hay hữu ý, do rượu hay do người, con Y mới quay sang em, đụng chạm nhiều cái rất là ...xxx.. mà em ko tiện nói. Trong người cũng có sẵn tí men, bực mình quá em cũng quay sang làm vài cái abc lại, gọi là vô tình thì cho nó hữu ý luôn... Đoạn này công nhận là em sai, nhưng mà tại gái khiêu khích trc, các bác có ném đã thì ném nhẹ nhẹ thôi kẻo tội nghiệp em.
    Nằm 1 lúc em thấy vô duyên quá, nên em bỏ xuống dưới nhà uống bia, rủ vài thằng bạn xuống nhậu tiếp, mà chẳng thằng nào chịu uống với em, thôi thì em tự đối ẩm 1 mình vậy, (lúc đi về bọn em có thủ sẵn 1 két ken), đến lon thứ 5 thì gái mới mò xuống, em hỏi là "sao ko ngủ đi, xuống đây làm gì", gái mới cười tươi mà đáp là "xuống uống với em cho vui" Ừ thì uống, đối ẩm 1 mình mãi cũng chán, em với gái làm tầm vài lon nữa thì thằng bồ gái cũng mò xuống, gái than mệt, say, mà công nhận là gái uống cũng nhiều thật, rồi vào ói, xong gái vào ói rồi say luôn, chỉ tội thằng bồ gái lẽo đẽo đi sau phục vụ, còn bị chửi vu vơ vài câu nữa, em chứng kiến mà cũng thấy bực mình giùm!
    Mọi chuyện đêm đó dừng lại ở đấy, em lên ngủ, đến sáng hôm sau thì gái dậy sớm, lúc em mở mắt ra là thấy gái cầm điện thoại của em, rồi đưa cho em nói là "số đthoai của Y đây, Y mới nhá máy, có gì liên lạc" cười với vẻ mặt rất là ranh mãnh.... Xịt pẹ, éo hiểu con này có ý gì đây
    Chuyện chỉ có vậy, kết thúc 1 tuần học hành vất vả, em cũng chẳng quan tâm về gái nữa. Tối nay, trời ko trăng ko sao, mây đen vần vũ, từng cơn gió thổi cuốn theo từng đám bụi thốc vào dòng người đang ngược xuôi. Buồn đời, buồn người, em nhấc máy gọi mấy thằng giai chiến hữu làm vài ly tiêu sầu, sau vài tuần rượu, em lôi dthoai ra thì thấy có miss call, số lạ hoắc, chẳng biết số nào vì em mới mất dthoai, mất sạch danh bạ cũ lưu trong sim. Em gọi lại k thấy nghe máy... Nhủ thầm: e''''''o mẹ, k biết con hãm nào nhá máy mình đây. Xong, em cất đthoai zô zô với các chiến hữu tiếp 1 lúc sau thấy có chuông reo, vẫn số đấy. Em mới nhấc máy giọng bực mình: "Aloo, ai vậy ạ"
    Giọng nữ lạ hoắc cất tiếng đong đưa :"L khùng"
    Nhíu mày: "Aloo, xin lỗi cho hỏi ai vậy ợ, mình có quen bạn ko"
    Gái: vẫn nhẹ nhàng ngoan ngoãn"Ừ Y đây "
    Em: "Ủa Y nào vậy nhỉ" e''''''o mẹ, tên lạ hoắc, ko biết con dở hơi biết bơi nào đây
    Gái:"Ừ Y nè"
    Em:"Ủa Y nào nhỉ, đừng chọc mình nhé, bệnh tim dễ đứt lắm nhé"
    Gái:"Thì Y gái của X nè, hôm trc mới lưu số quên rồi hả"
    Em mới chột dạ, chết mẹ con Y gọi rồi: "Ah, Y hả, mình mới mất điện thoại, nên chẳng biết ai với ai cả, Y thông cảm nhé, hì hì"
    Gái:"Ủa sao mất đthoai hả, sao bất cẩn quá vậy"
    Em: "..."
    ...bla bla...
    Em: "Thế Y gọi có chuyện gì ko?"
    Gái: "ừ, ban nãy định rủ ấy đi nghe nhạc, mà h muộn rùi, thôi để bữa khác vậy"
    Em: Éo mẹ, tự dưng khi ko rủ mình đi nghe nhạc, quả này cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng rồi "ùh, cũng muộn rồi. để bữa khác nhé.. "
    Gái: " bữa khác đừng làm mất điện thoại nữa nha! he he"<-- cười nham hiểm

    Em:"ừ, chắc rồi, bb Y"
    Gái: "bb"

    Sau cuộc nói chuyện với gái, tự dưng rượu vào đến miêng ko còn muốn trôi nữa, tạm biệt các chiến hữu với cuộc vui còn dang dở, em về nhà bụng đầy tâm sự vác câu chuyện này lên ổ nhà mình. Đợi chờ lời vàng ý ngọc của các bác, các cô, các cậu các mợ, các trú, các bô lão, các em thiếu niên nhi đồng, họa mi, chim hót. Có chém thì chém nhẹ nhẹ, kẻo chém mạnh tội nghiệp thằng em!
  2. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    ko biết là nick của ông nào đây nhở
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Buồn chú em quá. Lẽ ra chú em phải sửa lại tên top là:
    .
    .." Hô hô hô...Giật hết cả mìn! 3 giờ sáng gái sờ phải trym em...Chẳng lẽ mình sai tập 2 à ???
  4. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
  5. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ, em ko phải là anh hiệp khách đâu, bác đừng nói thế tội nghiệp em
    Em vào mục tư vấn tình iu cũng mới đây thôi, tầm 2-3 tháng này. Trc em cũng qua lại box TTVOL này, nhưng mà toàn vào mục điện tử điện báo, cùng lắm là vào box văn học đá đểu vài câu, với chê các bạn dốt. nick này là nick em mới lập, hôm này vì bứt rứt lắm em mới đăng đàn. Có bệnh thì vái tứ phương, các bác nói gì em cũng xin ghi lòng tạc dạ. Dưng mà bác đừng nói thế, kẻo các anh các chị các chú các mợ hiểu nhầm em là a Hiệp thì tội em lắm, em nào đã đến trình của anh Hiệp mà dám mạo nhận a ấy hả bác

    Được xiaxia123 sửa chữa / chuyển vào 02:52 ngày 13/09/2009
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chắc con nhỏ nó thấy tửu lượng của chú ngon con hơn thằng bồ nó . Sờ quẩy của chú thấy mập hơn thằng kia . Cộng với xung điện từ mẩy ngón tay móc máy của chú nó mạnh hơn thằng kia . Nên chắc nó chuyển sang cảm chú .
    Tốt nhất là chỉ dăm ba câu xã giao với con nhỏ vậy thôi , chứ toàn là chỗ quen biết , động vào khó ăn , khó nói đấy . Pháo tẻng thiếu gì chỗ . Trừ fò ra , hầm nào chẳng như hầm nào . Tốt nhất là đừng bạ đâu pháo đấy ,thêm rách việc , phiền toái vào mình .
  7. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Em xin thề, em xin hứa, em xin đảm bảo chuyện này là chuyện thật 100%, em éo rảnh phải bịa chuyện để mua vui cho xã hội, vì éo có em thì xã hội cũng có khối chuyện vui để cho các bác bàn ra tán vào rồi. Vì thế em xin nói thẳng: bác nào có tinh thần xây dựng giúp đỡ thằng em tiến bộ thì góp ý cho thằng em, nghiêm cấm các trường hợp chat chit xì pam nói phét linh tinh . Em là em cực chẳng đã, với lại bứt rứt lắm lắm rồi nên mới nhờ các bác cho thằng em ít lời vàng ý ngọc....
    Vài nét về em, về X, và về gái để cho các bác nắm tình hình rõ hơn:
    Về thằng em: em năm này 22 t, X và Y cũng tầm tuổi em, hiện em đang theo học một trường khối kĩ thuật. Đáng lẽ là năm nay em ra trường, nhưng mà vì mải chay theo năm tháng tuổi trẻ nên em kết quả là em nợ môn --> trễ mất 1 năm. Em là giai Bắc, hiện đang nằm vùng ở đất Sài Thành. Về gia đình, em là con 1, gia đình tạm gọi là có chút của ăn của để, đủ lo cho em ăn học ko thua bạn kém bè... Về ngọai hình, em ko đẹp giai, nhưng mà theo lời nhận xét của bè bạn, em có phong thái đàn ông, cũng khá cao to, và đặc biệt là nhưng gái nào có tư tưởng xõa, tư tưởng đú thì thường để ý em. Em mồm mép cũng tạm gọi là biết ăn nói, đàn ca sáo nhị mỗi thứ em biết 1 tí, nhưng chẳng giỏi thứ nào cả. Thường thì trong các cuộc vui, em là đứa bày trò chỉ bọn nó đi chỗ này, chơi chỗ kia...Trc em cũng có vài mối tình, có 1 mối tình sâu đậm nhất thì vẫn dan díu đến tận bây h, éo le lắm các bác ạ, truyện dài dòng sau này có thời gian em sẽ tâm sự với các bác. Về mấy mối tình trc, em cũng chẳng nhớ tâm lý hồi ấy như thế nào để mà chăn dắt mấy em sau này, ý nhầm, dìu dắt mấy em sau này Nói thế để các bác biết là em đang trong thời gian hồi phục, tu luyện lại bí kíp sau mối tình ngang trái 3 năm kia... Loằng ngoằng thế nào lại đi nhầm vào cái ổ này, vô tình đọc được bí kíp của các tiền nhân đi trc, công lực của em dần hồi phục, phong thái dần lấy lại sự tự tin chững chạc thì gặp phải con nhỏ này, chẳng biết là cáo, sói hay là thứ gì nữa... Em cũng xin nói thật là em cũng có để ý nhỏ này, nên mới lọ mọ đi xin ý kiến các bác.
    Về X: Gia đình giai X theo lời mấy chiến hữu của em kể lại thì cũng khá có điều kiện, bà già làm cái gì to to ở trên sở tài chính của TP, gia đình có cổ phần trong Park hyatt. Theo em giai này đúng là 1 giai SG chính gốc, có phần khù khờ, chậm chạp, và thường tự tin vào ví tiền của mình, vì em thấy nó hay lôi chuyện tiền bạc ra để dọa người, nhưng nhiều lúc ki bo, vì nó hay khoe nó giàu nhưng có lúc đi ăn đi chơi, có vài đồng cũng tính toán với a e(con số nhỏ hơn 50k!) . Thường những lần như thế em hay cười khẩy im lặng ko nói gì. Em công nhận là ví nó dày hơn em, vì em là sinh viên xa nhà, điều kiện ăn chơi cũng có hạn, k bằng nó, nhưng mà em khinh cái kiểu như vậy, vì trc kia ở với bố mẹ, em cũng từng có thời như thế nên em hiểu chỉ có loại bất tài mới đem tiền ra bù vào chỗ thua kém của mình(đoạn này là tâm sự của em, em nghĩ như thế, nghĩ sai các bác cũng đừng mắng thằng em)
    Có 1 chuyện về X và Y như thế này, để các bác hiểu rõ hơn. Đợt trc em cũng nghe giai kể chuyện, 2 đứa này chơi cùng 1 game, game gì đấy em éo biết, đồ đạc trong game là của X mua cho Y, nói chung tất cả là do X đài thọ cho Y xong con Y chơi game quen với 1 thằng gamer nào đó ở HN, xưng vợ gọi chồng, thậm chí hàng đêm gọi điện buôn chuyện với thằng kia, và hài 1 cái là tiền đthoai của con này là do X trả...Vụ này X rất tức tối, 2 đứa cãi nhau um sùm, Y thì nói là chỉ để cho vui, có biết ai với ai ở ngoài đâu mà sợ, còn X thì lôi chuyện tiền bạc ra để dọa Y, đại ý là còn thế nữa thì break, ko ai lo cho gái nữa...bla bla Xong X nói với Y là cho Y 5 ngày để suy nghĩ, nếu ko chấm dứt là nghỉ luôn. 2 đứa nó có kế hoạch là đi chơi với nhau ở đâu đấy, đặt chỗ đi rồi, và nếu cần thiết thì cái vụ nghỉ mát kia cũng nghỉ luôn. Và theo em biết thì kết quả là k có vụ nghỉ mát kia.
    Về gái Y Gái được coi là hàng có nhan sắc, tính tình khá thoải mái, có chính kiến, sống cũng khá tự lập, trong lần nhậu trc thì gái toàn uống đỡ cho giai X, dù tửu lượng gái có hạn. Hiện gái đang ở với chị ruột, bố mẹ định cư nc ngoài, gửi tiền về định kì,gái hiện k học hành gì cả, chỉ đợi đến lúc export thôi. Chị ruột gái qua 1 đời chồng, hiện ở cùng với bồ, 3 người ở chung 1 nhà.
    Về bản thân em, em cũng có ý thích gái, nhưng trc h gặp gái em thường tỏ ra bình thường, xã giao, nếu ko muốn nói là có phần lảng tránh, vì em biết tam đại cấm kị của đàn ông: Con thầy, vợ bạn gái cơ quan! Ý em là em muốn mọi chuyện diễn ra đàng hoàng, nghiêm túc, và có thứ tự. Tức là đợi gái chia tay với ku X kia, rồi gái đến với em chân thành tự nguyên. Chứ không phải theo kiểu nhăm nhe pháo tẻng, nhá nhá nhem nhem. Tính em ko thích ăn vụng, vừa dơ người vừa mất tư cách. Lại khó ăn khó nói, vì em ko chỉ chơi với mối ku X mà còn cả bạn em nữa.
    Đoạn này em công nhận em có mâu thuẫn, các bác có thể nói em là ngụy quân tử, muốn chén con nhà người ta mà lại giả đò đàng hoàng tử tế. Nhưng mà suy nghĩ em nó diễn ra như thế, phải chăng em lâm vào con đường tà đạo rồi. Các cao thủ đi trc vào chỉ ra sai lầm của thằng em để em tỉnh ngộ ra với
    Vậy theo các bác trong tình huống này, em phải làm như thế nào nếu gái vẫn tiếp tục lả lơi với em như thế, làm thế nào để ko thấy có lỗi với bản thân, và ko trái với nguyên tắc sống của mình, em xin vote ****** cho các bác ạ.

    Được xiaxia123 sửa chữa / chuyển vào 02:48 ngày 13/09/2009
    Được xiaxia123 sửa chữa / chuyển vào 02:49 ngày 13/09/2009
  8. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ, trong cái lần say rượu làm bừa kia, em với nhỏ k làm bậy đến nỗi móc lốp với sờ quẩy như vậy đâu ạ, em nói là xxx nhưng mà chỉ dừng lại ở mức độ vuốt ve nhau thôi
    Quan điểm của em cũng như bác, là chỗ quen biết nhau, em k làm trò nhá nhem đâm lưng chiến sĩ đậu ợ, nhưng khổ nỗi em cũng có thích thích nhỏ, cũng muốn tiến tới, nhưng mà k biết bắt đâu như thế nào trong tình trạng này.
  9. cuncondexuog

    cuncondexuog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thẳng em ấy " theo anh ko"?
    Nếu em ấy nói "ok" thì ra hỏi ý thằng kia "Tao thích vợ mày", thằng kia trả lời "ok, nếu mày nuôi được thì tao nhường". Xong. Còn nếu thằng kia ko nhường thì thôi xem như cảnh tỉnh thằng đó.
    Gái Sg thiếu gì các em xinh đẹp dễ thương ngọt ngào ngoan hiền mà hứng thú với loại gù trai ấy? ĐÚng là zai Bắc nhiều anh hâm thật.
    3g sáng mà phải login vào comment đấy
  10. huuhuy28

    huuhuy28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí xiaxia này trước rất ủng hộ vụ của tớ đây :D. Thế này nhé tớ biết cậu cũng muốn chén em này lắm roài. Nhưng mờ nên cân nhắc thật kĩ nha , thằng X kia theo cậu thì nó bẩn tính phò phạch vậy đó, nhưng mà bản thân cậu còn chơi với với nhiều người kia mà, vụ này cậu tham gia đổ bể thì khó ăn nói , nhìn mặt bạn bè lắm. Cân nhắc thật kĩ đi, gái chỉ là cái thời gian, bạn bè là cái lâu dài....

Chia sẻ trang này