1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút thắc mắc về bản thân...1 nỗi buồn cần chia sẻ,mọi người hãy tâm sự cùng tôi!

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi bubadelall, 03/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bubadelall

    bubadelall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ạ,tôi vốn dĩ chẳng thích tâm sự như thế này,bởi tôi sợ bi coi là kể lể với thứ văn vẻ loằng ngoằng của tôi.Nhưng đưa ra 1 vấn đề để bàn luận mà các bạn chưa hiểu tôi thì tôi nghĩ mọi người muốn giúp tôi cũng khó.Mới cả,cái thứ văn vẻ loằng ngoằng này cũng giúp tôi khà là nhiều.Tôi học văn được và khá hứng thú viết văn nên điểm thi văn của tôi luôn cao(thường mọi người thi MT học văn ít nên điểm văn ko được tốt)...Rồi tôi đỗ,không như mong ước nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.
    Nhưng tôi lại sớm thất vọng.
    Tôi thấy mình cố gắng nhưng lại không bằng ai được,cũng chỉ vì trước kia tôi không được học ôn nhiều như các bạn trong lớp.Tôi khong bị liệt vào hàng kém,nhưng lại không giỏi hẳn.Đôi khi tôi được điểm cao,được xếp bài vào vị trí nhất lớp,nhưng tôi cũng không hiểu gì hơn ngoài nghĩ đến chuyện"ăn may".Tôi cũng thấy bất mãn với cái cách dạy học của trường tôi nữa.Biết là không nên trách cứ ai ngoài cái bản thân tồi tàn của mình ra..nhưng lại không thể không kêu ca.Tôi thật sự chưa từng thấy người ta dạy môn gì mà qua loa đại khái như cái môn cở sở tạo hình,rồi hình họa cũng vậy,hầu như chẳng được ai dạy dỗ gì.Tôi nhận những điểm không như í muốn mà không hiểu tại sao?Bọn bạn cùng lớp tôi cũng có những thắc mắc như thế.Tài liệu thì chẳng thấy đâu,học mà không hề có chút giáo trình trong tay mà toàn phải đi tìm mua(khá đắt).
    Tôi thích vi tính,thích đồ hoạ,nhưng thật không mong gì sau này trường sẽ dạy vi tính 1 cách tử tế,thế là tôi đi học bên ngoài,và học xong thì thấy chưa giúp ích được gì cho hiện tại cả.(nhưng có lẽ có ích tỏng tương lai)Tôi cũng đang học may vì nghe nói về sau trường có dạy may nhưng cũng chẳng nên cơm nên cháo gì.Chẳng phải tôi thấy mọi người học gì tôi học nấy đâu bạn Dom ạ,tôi cũng phải suy nghĩ nhiều,vì điều kiện kinh tế đau cho phép tôi muốn học gì cũng được?
    Giờ đây tôi vẫn học,vừa học vừa dạy kèm ngoại ngữ cho đỡ quên.Nhưng tôi thấy cứ chán nản và lo âu về học lực của mình.Chẳng lẽ tôi đã chọn lựa sai,tôi đã nhầm khi nghĩ rằng mình có thể làm được mọi việc mình muốn,tôi đã mù quáng khi tin rằng mình có chút năng khiếu...?Bạn bè cùng học với tôi cũng không bằng lòng với trường học,họ khuyên tôi muốn học như tôi muốn thì đi du học đi,nhưng cái sự nghèo không cho tôi đi đâu.
    Tôi có đam mê,có cố gắng,nhưng tôi không tin vào tương lai của mình...Nói chung là thất vọng,là không tự tin...tôi cũng chán bản thân tôi lắm nhưng tôi không bit phải thay đổi như thế nào nữa...
    Còn bây giờ tôi phải đi học..hic...mai bắt đầu thi rùi...
  2. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Với những gì bạn có thì bạn phải là người đi cung cấp lời khuyên cho người khác mới đúng.
    Còn như tôi bây giờ thì qua cái thời kì kêu ca rồi, chuyển sang hành động. Chán trường chán thầy? thế thì học tiếp để làm gì? Bỏ học? Thế là tôi bỏ học bạn ạ! Người ta xúm lại khuyên nhủ, vỗ về, động viên, đe doạ...tôi rằng đang học đỉnh thế sao lại bỏ, hãy hi sinh thêm một chút để làm ăn lâu dài. Tôi thì nghĩ là cái "lâu dài" ấy cuối cùng cũng chỉ là một dạng nối thêm của cái tình trạng lừa bịp đang diễn ra ngay lúc này. Khi bạn sợ một ông thầy hay một tấm bằng thì sau này sẽ mãi mãi bị phản xạ sợ những thứ ấy, chỉ có điều dưới một hình thức khác mà thôi. Và tại sao lại phải tiếp tục trần óc mình lên cho người khác ăn như thế, trong khi đúng ra phải xúc não mình cho vào miệng mình mà nhai.
    Bạn hãy dũng cảm lên, nếu như ko vì bạn thì ít ra cũng vì những người như tôi, bởi tôi sẵn sàng tôn một bác xe ôm hay học sinh của tôi làm thầy, miễn là người ta có thể dạy tôi điều gì đó, trong khi bạn lại có quá nhiều thứ mà tôi mơ ước, đừng bỏ phí!
    Dream on!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  3. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    buba à....khakha,bỏ đi nhá!Không tự tiện nghịch lung tung đâu.

    Nếu không có người yêu ở bên cạnh,thì hãy yêu người ở bên cạnh mình
  4. MAGICIAN84

    MAGICIAN84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    " Tôi thấy mình cố gắng nhưng lại không bằng ai được,cũng chỉ vì trước kia tôi không được học ôn nhiều như các bạn trong lớp.Tôi khong bị liệt vào hàng kém,nhưng lại không giỏi hẳn.Đôi khi tôi được điểm cao,được xếp bài vào vị trí nhất lớp,nhưng tôi cũng không hiểu gì hơn ngoài nghĩ đến chuyện"ăn may" "
    ---------> va^.y da~ bao gio*` chi bi. dua ban cung lop goi mot nguoi (vi du nhu Dacam .. ) vao chi bai ma hoi "tai sao bai nhu the nay ma bao gio cung duoc diem cao ??" chua .... cai cam giac do chac chi hieu boi em thay nhung dieu ma chi da trai qua rat giong voi em ( hoi truoc )...
    Chuc chi thi tot .. va luon tin vao mot ngay mai ...tuoi sa'ng hon ...(giong em .. )
    (Moi nguoi thong cam ...ko hieu sao cai may nha em no bi loi ban win hay sao ma ko tai nao danh duoc tieng Viet .... )

    "Nobody shows you which way to be a perfect FRIEND " ..but I ...can
  5. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Bubadetall à, chị có quá nhiều thứ mà em, người khác mong ước. Có phải vì thế mà chị không biết nâng niu, quí trọng hả chị.? Hả con người luôn nhìn mọi thứ quá tiêu cực??
    Em bảo này ,mình hát đi " Xưa kia kinh đô Bát đa có một chàng trai đáng yêu gọi tên Búbade tàn....
  6. guxiguxi

    guxiguxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Sống là phải biết chấp nhận thì mới tự tin và vuơn lên được phải không?Okie,mình phải luôn cố gắng!
    Nhưng anh Butsat này,liệu có phũ phàng quá khi nói về con gái học MTCn như vậy không?Và còn chuyện con gái 20 không chịu nổi cảnh cô đơn nữa chứ?
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Hiểu nhầm rồi, tôi đã chú thích ở ngay từ đầu là "giả vờ gay gắt" kia mà, tôi là người yêu quý chị em nhất trường MTCN đấy, đừng hiểu oan tội nghiệp! Trước đấy tôi còn tung hê cả "cái bọn" MTCN trong khi tôi cũng là cái thứ sản phẩm của nó, có gì đâu!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  8. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    .
    Hưm`....thấy tự ái quá đi!!!!!Học MTCn còn kêu ca đến thế thì tôi phải kêu như thế nào hả????Thôi thì mời các bạn đến khoa Tạo dáng công nghiệp viện DH Mở của bọn tôi thì sẽ biết thế nào gọi là môi trường sư phạm và khuôn viên của dân(cũng được gọi là )mĩ thuật

    Nếu không có người yêu ở bên cạnh,thì hãy yêu người ở bên cạnh mình
  9. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    híc, mấy cô mấy bá ở đây có kén wa' không, em thì mòn mỏi mong đỗ Đh mà hổng được, các cô các bá vào học thì chê ỏng chê eo, thế này nhé, để em đỗ đã, rồi em dẫn các bác đến với cái khuôn viên của khoa mĩ thuật - Sân Khấu Điện Ảnh bọn em nhé.
    em chỉ nói đến chi tiết và môi trường học tập thôi. chứ dạy dỗ ra sao thì em không biết, để em đỗ rồi chửi hay khen thì lúc đấy tính
    sắp thi đến nơi rồi, lo wa' trời luôn, áp lực nặng nề wa'.
  10. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Không biết sao nữa,nhưng tôi cảm thấy viêc đào tạo MTCN của chúng ta ngày càng đi xuống,trình độ sv ngày càng kém đi và trình độ của các thầy thì ngày càng cũ đi.Một bên bị ép phải dạy và một bên bị ép phải học thế nên tạo thành một tổng thể rất méo mó về ý thức thẩm mĩ.Các bạn đã,đang và sắp là sv của ĐH MTCN thử hỏi các bạn đã bao giờ nghĩ đến làm mọi thứ cho thật đẹp chưa?hay các bạn chỉ nghĩ xem cái chúng ta làm đáng giá bao nhiêu tiền.Ngay cả cái sự học cũng vậy,có thằng bạn bảo với tôi nó học để kiếm tiền,đồng ý là ko sai nhưng ko đúng.Nếu chỉ vì mục đích đó mà học thì sẽ ko bao giờ học được,cái giàu của sự học không phải ở giá trị vật chất,còn nếu muốn phấn đấu tới cái đích là vật chất thì tốt nhất hãy đi buôn.Những người có tri thức thì dù trong tay chỉ có 500đ vẫn biết thưởng thức vị mát lạnh của 1 ly trà đá hoặc rít từ từ cái vị thơm của 1 điếu thuốc,nếu ko thì đôi khi cũng cảm thấy thanh thản khi trao 500đ đó cho 1 kẻ hành khất.
    Đấy cái sự học của tôi đơn giản thế thôi,tôi học chỉ để cho tôi chẳng cho cái thằng cha căng chú kiết nào cả,tiền ko quan trọng,công danh sự nghiệp chỉ như một thú vui con trẻ,kiến thức cũng chẳng để làm quái gì,hiểu biết đem vứt vào thùng rác.Tôi học để đi tìm chính mình.
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM

Chia sẻ trang này