1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút thắc mắc về bản thân...1 nỗi buồn cần chia sẻ,mọi người hãy tâm sự cùng tôi!

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi bubadelall, 03/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaston

    gaston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ha ha bac DACAM lam gi bi dat the. em cung hoc cung truong voi bac day. o dau ma cha co nguoi chuoi co nguoi tam huyet. bac noi the khong so vo dua ca? nam a`? em la em hay tu ai lam day.
    Ba.n cũ.
    P.S: bac lam tot nghiep den dau roi!
    Được gaston sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 10/06/2003
  2. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    ừm...anh butsat ,anh dacam ui cho em hỏi là học đồ hoạ thì học ở bên ngoài mấy trung tâm vi tính không thôi thì có được không và cần phải học những chương trình nào ạ?Em định đi học vi tính thay vì phải chuyển sang học lớp đồ hoạ ạ.

    Tôi là thế đấy,có chấp nhận được thì chấp nhận không chấp nhận được thì thôi
  3. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Học vi tính để làm đồ hoạ uh?
    Máy tính xét cho cùng chỉ là một công cụ thôi,nó ko quyết định em có làm được đồ hoạ hay ko,vấn đề là trong đầu em có gì kia,chúc em thành công.
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
  4. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Thắng còi đấy phải ko?khoẻ chứ?sự nghiệp thay máu hoạt hình & truyện tranh VN của bạn hiền đến đâu rồi?
    Tốt nghiệp hả ?tớ đang bắt các vị giáo sư đáng kính ăn sản phẩm kết tủa giữa hỗn hợp hữu cơ và dịch vị của tớ
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
  5. bubadelall

    bubadelall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chà..thật là tuyệt.Lâu rồi ko vào đây chơi,thấy mọi người post bài hay quá.Cám ơn sự chỉ bảo của tất cả mọi người.Có lẽ con người ta luôn có ý thức về sự hoàn hảo,nhưng khi mọi chuyện chưa được hoàn hảo thì sẽ cảm thấy thất vọng thôi.Có lẽ buba chưa đủ tự tin cho lắm và tính thích nghi của mình không cao nên môi trường thay đổi nhiều dẫn đến sự chán nản.
    Có lẽ cần bắt đầu từ sự bạo dạn của bản thân phải không ạ?Và mọi người bảo tôi rằng"phải cố học để cho nền Mt của nước nhà đi lên",nghe cũng buồn cười vì được nghe nhiều câu kỉu này quá rồi,nó hơi sáo rỗng làm sao mà không lí giải được.Cái gì to tát quá thì làm người ta thấy xa vời ,chưa kể là cái kiểu hô khẩu hiệu thế này thì...khìkhì.
    Thôi thì cái sự học của mình thì đúng như anh DACAM nói đó,chỉ nhỏ bé là tìm lại cái bản thân của chính mình thôi,và tôi học là cho tôi,cho cái vui thú sung sướng của tôi,cho cả cái buồn sâu xa rắc rối lờ mờ của tôi,cho cái tính hiếu kì,cái tính hiếu thắng với thiên hạ,cho cả cái thất thường đến kì lạ mà chính tôi cũng nhiều lúc không hiểu nổi tôi.Rồi nữa,tôi cũng không dấu giếm là tôi phải cố học vì cái danh Mĩ thuật oai oai mà tôi đã vuớng vào,cả cái sĩ diện của tôi nữa chứ,khi mà mẹ tôi bảo thế này là chẳng nhờ vả được tôi sau này,may ra tôi có xin xỏ dược chân bán hàng bán họ thôiRồi họ hàng khỉ gió cứ gặp mặt là hỏi lên hỏi xuống cái nghề "mơ hồ"sau này của tôi"ra trường làm thợ may à?Hay là đi in nhãn?"hhhhahhahhaa
    Còn gì nữa?Chắc là vì hồi bé tôi đã mơ mình lấyđược 1 anh chàng hoạ sĩhahhahhaha(cái này chỉ là hồi bé nhé)
    Thôi,hôm nay nói đúng như thằng bạn tôi là đang "phiêu"-Tôi điên điên rồi.Buồn nhiều đâm vui quá hoá ngớ ngẩn.
    Vào box MT nhà mình dạo này cũng hơi nhạt làm sao í nhỉ?Tìm tài liệu về các chất liệu mà không thấy đâu,có anh chị em nào chỉ cho cái,trước tiên là sơn mài,rồi sơn dầu rồi gì gì nữa....
    Nhân tiện cảm ưn MM83 đã lần mò vào đây,cảm ơn anh butsat đã dạy dỗ nhiệt tình,cảm ơn mấy em Dom và ..gì nữa í(thông cảm tính hay quên),hì,tự dưng có người gọi là chị thì vui lắm.
    Mọi nguời xem topic này còn gì bàn luận được thì tranh cãi tiếp(có thể đổi tên chủ đề đi ),nếu không còn gì thì Bubadelall cũng không dám làm phiền vì sợ chủ đề của mình có gì đó hơi tiêu cực?

Chia sẻ trang này