1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút Tháng Năm!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi leyen, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Một chút Tháng Năm!

    ?oNào bây giờ chúng ta biểu quyết. Ai chọn tên Bàn tay nhân ái, ai chọn tên Trái tim cộng đồng?? ?oEm không chịu đâu. Em không thích cả hai tên. Sao không phải là Tháng Năm ạ?? ?oBây giờ chúng ta có 3 cái tên. Bỏ phiếu nhé?. ?oAi đồng ý Tháng Năm? 3/5 hả? Xong rồi nhé. Thống nhất là Tháng Năm?. ?oSao em thích đặt là Tháng Năm?? ?oDạ, tự nhiên em nghĩ ra thôi chứ chả xem ý nghĩa của nó là gì, chỉ thấy nó dễ thương nên nói vậy?.

    Bạn có thể gắn tháng 5 với rất nhiều hình ảnh và kỷ niệm nhưng khó có ai ngờ một câu lạc bộ được đặt tên phức tạp mà đơn giản đến vậy. Chính thức góp mặt trên mạng TTVN từ ngày 25/5/2002, Tháng Năm là một box còn rất non trẻ so với các box khác như 7X, 80 Family, Hội gà 81, Học thuật ? Tháng Năm cũng không nổi danh trên diễn đàn với những cuộc tranh luận sôi nổi mà âm thầm làm những công việc tự coi là giúp ích cho bản thân và đóng góp một phần nho nhỏ cho những người xung quanh.

    Tháng Năm ra đời với sự góp sức chuẩn bị của rất nhiều thành viên từ các box khác nhau như Linus, DrSlump, Baltigon_hn, Choc hoặc các thành viên tự do như FriendlyDog, LeYen, MMDS, TEdison, ATC cũng như những người có lẽ chưa bao giờ đặt chân vào mạng TTVN như Nguoinuocngoai, Mustang hay cả những người chưa bao giờ ra mắt như Beethoven. Họ chưa biết gì nhiều về nhau mà mới chỉ qua những lời tự giới thiệu ngắn gọn, thế nhưng cứ chiều thứ 7 hàng tuần lại tập trung lại để chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho ngày ra mắt. Nào là Điều lệ CLB, bài giới thiệu CLB, các quy định và mẫu đăng ký thành viên rồi logo và tên CLB nữa chứ. Không ngờ, phần chiếm nhiều thời gian nhất lại là 2 phần sau cùng. Một trong những mục tiêu thành lập CLB là tạo sân chơi cho tất cả mọi thành viên của mạng TTVN có mong muốn tham gia đóng góp một phần dẫu rất nhỏ bé của mình cho một xã hội tốt đẹp hơn.

    Bắt đầu từ việc đi làng Canh tiếp theo sự khởi xướng của 7X và 80F cộng với việc thành lập thư viện cho làng Xá, các hoạt động của Tháng Năm đã dần được mở rộng. Nào là thường xuyên đến với làng Canh, nào là khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho các em đường phố ở quận Thanh Xuân với sự tham gia hết sức nhiệt tình của nhóm khám bệnh Hồng Phúc của các bạn bên bệnh viện Bạch Mai và sự cộng tác của Tình Nguyện Trẻ hay xây dựng thư viện và đều đặn vui sinh nhật với các em bé Bảo trợ 3. Nào là vui chơi và chăm sóc các em bé thiểu năng trí tuệ ở trung tâm Sao Mai. Nào là quyên góp sách giáo khoa và truyện tranh cho các em nhỏ ở xã Hải Hà, Tĩnh Gia, Thanh Hoá. Nào là chuẩn bị cho các em nhỏ làng Canh tham gia chương trình liên hoan của mạng Trí tuệ Việt Nam. Không ai có thể hiểu được hết những vất vả mà Minh Văn, Ngọc, Tuấn, Nam và Châu đã phải trải qua để tập được cho các em những bài hát dễ thương ấy. Minh Văn đã từng tâm sự rằng ?oNhìn các em ý hát mà em chỉ muốn khóc. Các em ý đã cố gắng rất nhiều đấy chị ạ?. Đáng nhớ nhất là đợt tổ chức Trung thu cho các em ở cả làng Canh, Bảo trợ 1 và bảo trợ 3. Lúc đầu cũng định làm lớn hơn một chút, tạo điều kiện cho các em giao lưu với nhau. Nhưng rồi lực bất tòng tâm đành phải tách riêng ra vậy. Đồ chơi nhiều ơi là nhiều, mấy bạn còn tranh thủ tự mình làm đèn ***g cho các em nữa. Hôm đó sao mà đông thế. Mọi người được chia thành 3 nhóm, rùng rùng kéo quân theo 3 ngả. Kết quả của tối Trung thu ấy là 3 cuốn albom đi vèo mà vẫn chưa đủ để chứa hết chỗ ảnh ấy. Còn MMDS, Minh Văn, Giang, Nam, Châu, Tuấn và rất nhiều bạn nữa đã đưa các em Sao Mai đi chơi công viên. Nghe thì tưởng đơn giản nhưng thực ra vất vả lắm. Cho các em bình thường đi chơi vất vả 1 thì với các em Sao Mai vất vả gấp 4, 5 lần.

    Có thể nhiều người cho rằng Tháng Năm là nơi chỉ có làm việc và làm việc. Không phải vậy đâu, Tháng Năm cũng là nơi các thành viên chia sẻ và cùng nhau vui chơi. Này nhé: đi Thác Đa này (có ai muốn xem ảnh Hoa Moc Lan đoạt giải nhất thi bơi cho nữ không?), liên hoan ở nhà Minh Văn này, ở bên nhà LeYen này, sinh nhật ở nhà em Hoa Moc Lan này và tập trung sắp xếp đồ ở nhà RCE nữa chứ.

    Các thành viên Tháng Năm cũng là những người luôn sắp xếp công việc sao cho hiệu quả và ham học hỏi.

    Sau một thời gian tham gia và được giao nhiệm vụ phụ trách việc chuẩn bị Trung thu, RCE đã tâm sự ?oCảm ơn Tháng Năm. Nhờ được giao việc mà em đã biết phải tổ chức một hoạt động như thế nào. Bây giờ em có thể tự tin trình bày kế hoạch hoạt động Đoàn lớp em với các thầy cô giáo?. Em là cán bộ Đoàn trường và mới đoạt giải đặc biệt cuộc thi Olympic tin học không chuyên toàn quốc. Linus nay đã trở thành cán bộ Trung tâm thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ, mới được đi học ở Thuỵ Điển về, dự kiến sẽ tiếp tục theo học tại Canada. Nguoinuocngoai đang dự định đi du học Trung Quốc, Mustang sẽ đi Đức. Hoa Moc Lan đạt kết quả cao nhất lớp học kỳ vừa qua.

    Một năm qua có lẽ là quãng thời gian đủ dài để hiểu rằng làm một công việc mà mình phải tự chịu trách nhiệm không hề đơn giản. Minh Văn làm trưởng nhóm khuyết tật. Tùng phụ trách nhóm trẻ lang thang, Giang phụ trách các hoạt động liên quan đến người già. Các bạn đều đã cố gắng hết sức mình để tạo tiền đề hoạt động cho CLB. Các thành viên đầu tiên của Tháng Năm còn lại không nhiều vì những lí do khác nhau. Nhưng đáng mừng là vẫn còn có những người trụ lại và sự tham gia không biết mệt mỏi của lớp thành viên mới. Những người như Nguoinuocngoai, Hoa Moc Lan, RCE hay bây giờ là Candies và các bạn của em thật sự đã trở thành trụ cột cho CLB.

    Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về Tháng Năm và mong muốn đóng góp cho niềm vui của những người xung quanh mình, hãy bắt tay cùng chúng tôi hoạt động. Bạn có thể tham khảo bản tin của CLB để thường xuyên có thông tin về những kế hoạch trong tháng mà hiện nay là Tháng 5.

    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!

    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 12/05/2003
  2. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Tháng Năm .... tôi và chắc hẳn rất rất nhiều nhiều người khác sẽ mãi mãi gọi tên ngôi nhà thứ hai của mình trong những tình cảm và yêu thương tràn ngập như thế ...
    Nhanh quá ! Vậy mà đã một năm rồi cơ á?
    Thấy xấu hổ quá vì tên mình được nhắc nhiều , trong khi có lẽ phải đến gần nửa năm nay mình chẳng hoạt động gì cả ...
    Một năm qua đi với bao nhiêu những thay đổi trong ngôi nhà chung này ... nhưng vẫn những con người ấy ... những nụ cười rạng rỡ ấy ... rất lâu mới gặp nhau ... nhưng hễ gặp nhau là lại quấn quít như chưa bao giờ xa nhau cả ...
    Sếp Giang, chị Yến,anh Quang ... hay DrSlumps, Hoa Moc Lan, RCE... những con người ấy ... dù có ở đâu, dù xa cách mấy ... thì cũng vẫn không thể nào quên được và càng ngày càng cảm thấy gắn bó như những người thân ruột thịt, máu mủ ...
    Mọi người ơi ... ngày mai gặp nhé !!!
    -----------------------------------
    Có vầng trăng cổ tích
    Lạc biển trời hư vô
    Chẳng đường đi lối bước
    Trăng - cô quạnh - cả đời ...
  3. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ngày..........
    Mọi người tập trung nhau lúc 4h ở nơi hẹn quen thuộc. Đợi đến 4h30, cả nhóm kéo về nhà Quang để học làm đồ chơi cho các em. Tôi nhận làm rối, bé Ngọc làm dây buộc tóc, Nhung, Hường và Vui thì hứa ngay sau khi thi học kỳ xong sẽ cùng làm. Thế mà việc học làm con rối lâu ra phết. Rồi lại còn phân công chuẩn bị cho ngày 31/5 và 1/6 nữa chứ. Đến 6:30 cả nhóm mới lục tục kéo nhau xuống làng Canh.
    Hình như làng Canh là nơi mọi người cảm thấy thân thiết nhất. Có lẽ vì các em đã quen với việc được quan tâm và quan tâm lại. Các em không hề lạ lẫm với bất kỳ anh chị nào dù mới đến lần đầu hay đã trở thành người thân. Các em không cho bạn cơ hội dù nhỏ nhất cảm thấy lạc lõng giữa biết bao người. Luôn luôn là vậy, quanh bạn lúc nào cũng có ít nhất 2-3 em, trừ trường hợp anh Quang là đặc biệt. Bé Hoàn chỉ chơi với anh Quang thôi. Anh Quang chưa xuống là cứ loanh quanh ở cổng, bẽn lẽn không hỏi anh đến chưa nhưng tôi biết em mong Quang lắm.
    Đứa bám tay phải, đứa bám tay trái, đứa kéo áo, đứa bá vai... nhiều lúc tôi không hiểu mình tự bước đi hay các em đẩy mình đi nữa. Thường thì tôi không bạo dạn tham gia vào các trò chơi vì chẳng biết trò gì, mặt khác cũng vì tôi thường cảm thấy thích thú khi đứng ngoài nhìn ngắm mọi người chơi đùa. Những lúc ấy dường như tôi hiểu mọi người hơn. Nhưng đến với làng Canh, bao giờ tôi cũng có mấy em líu lo bên cạnh. Bé Loan nhỏ xíu, ngoan hiền này. Bé Oanh lớn hơn, chững chạc hơn, tỏ rõ mình là chị này. Bé Huyền hết sức tình cảm nữa. Ba đứa kéo tay tôi ra ghế ngồi rồi hỏi đủ chuyện về sao băng, về những điều mà tôi có thể mơ ước khi nhìn thấy sao băng và mong nó trở thành hiện thực (ấy là vì các em xem phim "Sự lựa chọn sai lầm"- may quá tôi có biết đoạn phim ấy) , về chữ "băng hà" - cái chữ lúc đầu tôi cứ tưởng là về những cánh đồng băng Bắc Cực và Nam Cực. Hoá ra là tèo téo teo... Rồi thì sao chổi nữa....
    Giá như thời gian có thể dài hơn thì có lẽ chuyện chẳng bao giờ dứt được. Nhưng tôi cũng phải về thôi để các em còn đi ngủ với lời hứa hôm sau sẽ xuống cùng quyển tập bài hát mới. Tôi đã hứa là 1/6 sẽ hát cùng bé Loan mà
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Em muốn viết cái gì đó nhưng chẳng biết phải viết thế nào nữa. Chẳng hiểu 1 năm nữa, Tháng Năm thay đổi thế nào nhỉ? Hi vọng là CLB sẽ ngày một lớn mạnh, sẽ có thêm nhiều thành viên hơn nữa, và ai cũng có thể làm được nhiều việc như cô Yến, chú Giang..... Hè tới chắc Làng Canh sẽ có nhiều em về hẳn, nhiều em mới sẽ vào làng..... Một năm nữa, làng cũng lại thêm nhiều thay đổi.
    Nhớ cái thời gian cuối năm ngoái, cũng hay được gặp chị Minh Văn (nguoinuocngoai), anh Thắng (sutumom)..... Bây giờ chắc hai anh chị đó bận quá. Hi vọng hè này, sẽ có thêm nhiều thành viên mới tham gia vào Tháng Năm để cô Yến, chú Giang đỡ mệt.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

Chia sẻ trang này