1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một chút thơ cho lúc buồn>>.......

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi rangkhenh1285, 14/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    một chút thơ cho lúc buồn>>.......

    chẳng thấy chủ đề mới gì cả minh nghĩ đại chủ đề này để mọi người viết lúc buồn:
    DÙ EM CÓ YÊU ANH BAO NHIÊU
    EM VẪN CHỈ LÀ NGƯỜI THỨ BA BUỒN BÃ
    DẪU SAU NÀY CÓ VÔ TÌNH VẤP NGÃ
    SẼ CHẲNG CO ANH NÂNG BUỚC CHO EM


    hic người Tuyên quang chinh gốc đây .Rất mong gặp cac bạn
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ anh ghét gió không anh?
    Gió chợt đến chợt đi và cát bụi...
    Gió ve vuốt thành dáng đi lầm lũi
    Có gió nào buồn như cơn gió của em?
    Có bao giờ anh ghét nắng không anh?
    Này là mũ, là ô em giữ nắng...
    nắng tung ra, ô kìa nhiều màu sắc
    Có nắng hồng cho em trốn vào em?
    Có bao giờ anh ghét em không anh?
    Em tẻ nhạt, trẻ con, em yếu đuối?
    Em đã ghét và cả anh sẽ thế
    Nhưng bởi vì, em đã để mất anh...
  3. forgetmenot_danang

    forgetmenot_danang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Khổ đau là đêm tối
    Hạnh phúc, ánh mặt trời
    Gió đã đi nhiều nơi
    Mưa đã qua nhiều lối
    Như lòng Tôi trượt trôi
    Qua những miền sáng tối
  4. forgetmenot_danang

    forgetmenot_danang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Khổ đau là đêm tối
    Hạnh phúc, ánh mặt trời
    Gió đã đi nhiều nơi
    Mưa đã qua nhiều lối
    Như lòng Tôi trượt trôi
    Qua những miền sáng tối
  5. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Một chút buồn ở trong thơ
    Hỏi em em viết vu vơ ấy mà
    Trời chiều buông sẫm thiết tha
    Vẳng đâu trầm bổng như là lời ru
    Một chút buồn ở trong thu
    Liễu ngiêng soi bóng gió đu mặt hồ
    Dáng ai như lụa đang ngồi
    Trời xanh xanh ngắt chậm trôi bồng bềnh.
  6. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Một chút buồn ở trong thơ
    Hỏi em em viết vu vơ ấy mà
    Trời chiều buông sẫm thiết tha
    Vẳng đâu trầm bổng như là lời ru
    Một chút buồn ở trong thu
    Liễu ngiêng soi bóng gió đu mặt hồ
    Dáng ai như lụa đang ngồi
    Trời xanh xanh ngắt chậm trôi bồng bềnh.
  7. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0

    Riêng điều ấy không bao giờ anh biết
    Có một lần em lỡ hẹn vớI anh
    chiều vàng xanh nơi góc phố xanh
    em đến gần cánh cửa xanh hé mở
    bên bậc cửa có đôi guốc đỏ
    đôi chân em sao khó bước qua
    chỉ một bươc thôi là hết cách xa
    anh gần lắm phía bên trong đôi guốc
    chẳng biết vì sao chân em lùi bước
    chiều đương xanh bên cánh cửa xanh
    có lẽ nào em lỡ hẹn cung anh

  8. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0

    Riêng điều ấy không bao giờ anh biết
    Có một lần em lỡ hẹn vớI anh
    chiều vàng xanh nơi góc phố xanh
    em đến gần cánh cửa xanh hé mở
    bên bậc cửa có đôi guốc đỏ
    đôi chân em sao khó bước qua
    chỉ một bươc thôi là hết cách xa
    anh gần lắm phía bên trong đôi guốc
    chẳng biết vì sao chân em lùi bước
    chiều đương xanh bên cánh cửa xanh
    có lẽ nào em lỡ hẹn cung anh

  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Muốn sang thì bắc cầu kiều
    Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy
    Đang rất buồn , 2 câu thơ kia không giống chủ đề mà các bạn đã post nhưng lại hợp với tâm trạng tớ lúc này.
    Buồn không chết được
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Muốn sang thì bắc cầu kiều
    Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy
    Đang rất buồn , 2 câu thơ kia không giống chủ đề mà các bạn đã post nhưng lại hợp với tâm trạng tớ lúc này.
    Buồn không chết được

Chia sẻ trang này