1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một chút thơ cho lúc buồn>>.......

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi rangkhenh1285, 14/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quang_philipps

    Quang_philipps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chán thay cái kiếp đờn ông
    sớm mơ cứ phải lông nhông chạy wài
    ngồi cà fê đọc vài bài
    báo kia, rồi tán dóc , sai quai hàm
    trưa trưa tụi bạn kéo đàn
    ghé ngang quán nhậu , ôi chàng tả tơi
    quần quật từ buổi sớm mơi
    hai tay nhừ tử tơi bời, cụng ly
    vợ phone thì chàng đổ lì
    huyên hoang khoác lác " vợ thì biết tay "
    tao về nhà chớ la rầy
    kẻo tao ... cút mất mắt mày sáng ra
    ngờ đâu vợ tựa cột nhà
    chàng liền bẻn lẻn : " Em ra bao giờ ? "
    nàng ta liếc nguýt cháy bờ
    chàng quýnh đứng dậy ..." ô rờ voa* nhen "
    sáng trăng sao thấy tối nhèm
    "Mẹ cu kia hỡi..... anh bèn .... nín thinh "
    sao em cứ mải đi rình ?
    trai kia đa tửu xuống xình không hay
    lão trời sao lại khéo bày
    đờn ông mờ sịn dzợ hay biết liền !!!
    Q.Ps
    *Au revoir = Bái bai
    tớ ngồi wán nhậu thấy cảnh này ...... làm tớ tủi cho thân phận của đám đờn ông ghê .....
  2. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Người tình mới hẳn phải đẹp hơn em
    Hơn hoa khôi hơn tiền tài địa vị
    phải chăng anh họ hơn em tất cả
    hơn ngọc ngà gấm vóc giầu sang
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
    Hãy hỏi mặt trời vì sao toả nắng
    Hãy hỏi mặt trăng sao khi khuyết khi đầy
    Đêm màu đen và ngày màu trắng
    Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
    Hãy hỏi biển tại sao có sóng
    Sao gừng cay và sao muối lại mặn
    Mùa thu trút lá vàng em có biết vì sao
    Đừng bao giờ em hỏi anh tại sao
    Anh chẳng biết làm sao cho em hiểu
    Anh cảm thấy cuộc đời này còn thiếu
    Một thứ gì, có lẽ chính là em
    Em, một cô gái yêu sự bình yên
    Em, một cô gái dịu dàng và giản dị
    Em, anh yêu em hình như cũng thế
    Phía chân trời trước bóng tối hoàng hôn
    Hãy làm gì để anh yêu nhiều hơn
    Thay câu hỏi bằng nụ hôn cháy bỏng
    Đến với anh bằng tình yêu rất nóng
    Để muôn đời ta chảy mãi trong nhau...

  4. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Bài này của Phi Tuyết Ba mà
  5. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mình ta (trong diễn đàn) thôi.
    Tại sao nhà vắng tanh vắng ngắt thế này. Mọi người đi sắm tết ah?
  6. quangdungbidv

    quangdungbidv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Các bạn trẻ TQ làm thơ hay nhỉ, thành lập hội van nghệ TQ tại đây đi thôi.
  7. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi ko về TQ, ko vào box viet bài .Trong lòng buồn quá mà chẳng viết được gì
  8. gomcavangtrang

    gomcavangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    0
    người ta thường bẩu là Thơ thẩn, chắc là bít làm thơ thì cũng sẽ thẫn , em cũng muốn thẫn 1 cái nhưng k được bởi vì khổ nỗi là k bít............ làm thơ
  9. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  10. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... thơ thơ
    Ngủ mơ... ra thơ
    Sáng dậy... lơ ngơ
    Mặt mũi thẫn thờ
    Sao thơ lại... ƯỚT.

Chia sẻ trang này