1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một chút thơ cho lúc buồn>>.......

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi rangkhenh1285, 14/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hư hao
    Đường hai chúng mình đi
    Hoa giờ ngập lối nhỏ
    Gió vẫn ru nhè nhẹ
    Nắng lấp loá vàng êm.

    Kìa, chuyện cũ rêu phong
    Phủ mờ miền dĩ vãng.
    Em lặng thầm câu hát
    Lung linh giọt hư hao...
    21/2/2009.
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Giọt hư hao, nghe lạ May nhờ.
    Tớ cũng viết lan man một hồi rồi... delete, không tìm được ý kết.
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, có bài hát về một "giọt... lung linh" đấy. Thế mà vào đây lại thành hư hao mới chết chứ, bác nhờ.
  4. ThanhThaoAI

    ThanhThaoAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nếu một mai anh có người yêu khác
    Em không buồn cũng chẳng khóc đâu anh
    Lòng thanh thản tay cầm chai axit
    Miệng mỉn cười 2 lít đủ không anh?
    st ( hoainiem...)
  5. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Xin em hãy yêu tôi
    Vì tim tôi nhỏ bé
    Hãy để tôi hôn em
    Vì môi tôi dại khờ
    Tôi tìm thấy em rồi
    Hỡi người yêu nhỏ bé
    Để cho tôi nhìn thấy
    Con tim ai dại khờ
    Bônh hồng kia bé nhỏ
    Em trao tôi tình cờ
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Anh Chick dạo này làm thơ lên tay thế! Bài này nghe ngân nga quá! Kiểu này là "trúng" rồi chứ gì
    Nhưng sao "tim" cũng nhỏ thế anh?
  7. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Thơ này đích thị không phải của anh gà, thơ anh gà nó chỉ thơm mùi xỉn thôi.
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thế đã đủ cho một lần tan mưa lạ!
    Ừ thôi,
    Mây cứ về neo đậu bến thinh không...
    ./.
  9. Chubby027

    Chubby027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Giá có lần anh cho e lựa chọn
    Giữa anh và bao nỗi đam mê
    Em sẽ chọn cơn mưa ngày lũ
    Níu áo em...ướt cả lối đi về...
    Không hiểu đọc được đoạn thơ này ở đâu, đưa lên blast, chắc có người đọc được lại chạnh lòng.
    Muộn mất rồi, mọi cánh cửa cho sự lựa chọn cũ rích ngày xưa đã khép lại... Mà cũng chẳng xa xưa lắm...
  10. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    thơ này của ai nhỉ ?
    chẳng thấy đề tên tác giả
    nghe thích thích!

Chia sẻ trang này