1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một chút thơ cho lúc buồn>>.......

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi rangkhenh1285, 14/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    @Tèo: Cái này tớ không có bản quyền nên chỉ trích thôi, đọc tạm nhé:
    ......................
    Quy nhơn nỗi nhớ mênh mông
    Đợi em, đợi cả nắng hồng em trao...
    (hi hi, tớ sắp đổ rồi Tèo ạ, kéo tớ lên mấy!)
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ngoài thềm, nắng thánh thót rơi
    Bão giông gói lại, mây phơi mối nhầu.
  3. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Thơ rất LỚN LAO, DỮ DỘI VÀ "NHẦU"
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ha ha! Chị BB trêu em nên mới cho thơ em 2 chữ "lớn lao" ý nhỉ?
  5. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp trời đang mưa tầm tã tự dưng nắng lại vàng óng ả...
    "Nắng vàng em đổ ra tay
    Run run em đếm từng ngày rụng rơi...
    Gió buông. Niềm nhớ lặng rồi,
    Chỉ nghe tiếng vạc bên trời
    Phôi pha."
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như chị BB hết lơ mơ nắng oy nhỉ
    Giả sử em yêu anh
    Bầu trời sẽ cao và rộng
    trên con đường em đi
    Rất thân thương
    Anh lặng im phía trước
    Giả sử em yêu anh
    Tất cả tình ca đều rất là dễ hiểu
    Em hát một câu trong bản nhạc không lời
    Rất thân thương
    Nắm tay em và bảo cũng hay hay :P
    Giả sử em yêu anh
    Nghĩa là tình yêu là một điều có thật
    Không phải vì khát khao
    Không phải vì yếu đuối
    Mà bởi vì em thấy
    Rất thân thương...
    RẤT THÂN THƯƠNG
  7. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Thơ em ThuLam nữ tính thật đấy, nghe mà chị chỉ muốn "say nắng"
  8. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Có người cứ đòi đọc thơ. Này thì thơ...
    "Ngày xưa sung sức thì nghèo
    Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
    Ngày xưa thằng nhỏ tuyệt vời
    Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu
    Ngày xưa thì khỏe như trâu
    Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa
    Ngày xưa chẳng kể sớm trưa
    Bây giờ loáng thoáng lưa thưa gọi là
    Đấy là nói chuyện ở nhà
    Còn sang hàng xóm gọi là ... vô tư"
  9. _070738750_

    _070738750_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Thu qua bỏ lại xác vàng,
    Người đi để lại muôn vài tái tê.
    Mưa rào đêm ấy sông quê,
    Có người trôi thả lời thề..hoa mua.
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Phải chi đêm ấy đừng mưa,
    Phải chi đêm ấy đừng đưa em lên...
    Gì nhở? có ai nhớ ko?

Chia sẻ trang này