1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một chút thơ cho lúc buồn>>.......

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi rangkhenh1285, 14/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0

    Thích nhỉ , đã có người đong đưa rồi, số anh đúng là đào hoa thật .
    "Thay vì cầu cho Tuổi Trẻ, Tình Yêu và Hạnh Phúc... hãy cầu cho Linh Hồn mình trưởng thành trước khi bị phạt đứt..."
    Gửi lúc 18:23, 05/08/05
    oan quá LAm ah!! tại vào đây nói vu vơ đấy chứ.còn mình yên bề gia thất rồi chụi đong ai đây,ai cắn câu đây????
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Hết thật rồi
    khi nỗi nhớ quay đi
    Con nhện khóc
    quên giăng tơ chiều muộn
    Chuyếnh choáng
    bơ vơ
    Người ơi, người ở
    ta về
    Lối xưa
    Xin giữ
    Như những thổn thức
    bật thành tiếng cười
    ghê lạnh.
  3. kyniem82

    kyniem82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Dù có muộn tôi vẫn nói yêu em
    Để em biết có một nguời đàn ông trên đời này tồn tại
    Biết khóc biết cuời biết chia ly
    Cho dù em có khuớc từ, em có ngoảnh mặt quay đi
    Em không muốn nge lời yêu vồn vã
    Em vội buớc trên đuờng đời nhiều ngả...
    Tôi vẫn nói rằng tôi chỉ có em thôi
    Dù đã muộn rồi!
  4. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em như nhớ mùa thu
    Heo may đến nhớ lời ru thủa nào
    Mắt em nỗi nhớ cồn cào
    Thiết tha như có nắng vào long lanh
    Tình mình sao vẫn mong manh
    Mặc cho liễu mãi rủ xanh mặt hồ
    Trăng lên như thể đợi chờ
    Cho xa gần lại hết ngờ lòng nhau
    Nhé em đừng để lòng đau
    Tình anh mãi mãi truớc sau đợi chờ.
  5. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    Buô?n muốn bạn ai mua ma? bán?
    Vi? muốn bạn ai bán ma? mua!
    ........................................
    Chi? thấy buô?n va? buô?n thôi
  6. huongngoclan_1806

    huongngoclan_1806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  7. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn muốn anh nói lời yêu
    Cho dù việc làm của anh còn mang nhiều điều hơn thế
    Cho dù anh ngĩ đến em cả những khi không thể
    Em vẫn muốn rằng anh nói yêu em.
  8. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi ko quan tâm đến_mà đúng hơn buồn cũng ko ngồi được mạng mà post bài
    Thế là hết tình ta vĩnh biệt
    chia tay rồi có nối tiếc không anh?
    Em biết chuyện hai đứa không thành
    nên chối từ còn hơn là đau khổ
    kể từ nay xin làm em gái nhỏ
    chẳng dám mơ và nghĩ tới yêu thương
    để trả anh về với kẻ anh thương
    Mặc em với tình sầu năm tháng
  9. huongngoclan_1806

    huongngoclan_1806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    bài thơ này nghe trùng với tâm trạng của mình quá! cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả!!
  10. forgetmenot_danang

    forgetmenot_danang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết cuộc đời hợp tan có ai hay
    Và chuyện tình yêu là do duyên số
    Mà sao chia lìa nhau vẫn thấy nhói đau...
    Được forgetmenot_danang sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 10/09/2005

Chia sẻ trang này