1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một chút thơ cho lúc buồn>>.......

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi rangkhenh1285, 14/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn nhiều quá bạn thân mến ạ, kết thúc của cái này sẽ là khởi đầu cho cái khác tốt đẹp hơn.
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Theo như ý của bạn thì mình đoán chắc bạn đã yêu và được yêu nhưng hai người không có happy ending phải không?
    Mình không đồng ý với quan điểm của bạn, cũng có thể bởi vì với mình cuộc đời chưa có gì khắc nghiệt cả. Theo mình thì phụ nữ không có quyền chủ động thì mới có quyền ca thán như thế, còn bạn mình nhìn thấy cái khiên và mũi tên ở bên cạnh nick cơ mà... Là kẻ mạnh thì nếu không đủ mạnh để ở bên người đó thì bạn cũng phải đủ mạnh để rời xa người ta chứ ?
    Chúc các bạn luôn vui.
  3. forgetmenot_danang

    forgetmenot_danang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Không fải phái mạnh thì luôn luôn mạnh
    Không fải phái yếu thì lúc nào cũng yếu
    Bạn thân mến ạ!
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói cũng phải, vậy mình xin lỗi vì đã xen vào mấy lời vô duyên nha !
  5. forgetmenot_danang

    forgetmenot_danang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, tự do ngôn luận mà.
  6. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    sao không là dòng sông
    êm đềm,
    đôi bờ lặng.
    mà lại là....
    biển rộng,
    bao con sóng cồn cào.
    sao lòng vẫn còn thương
    khi mgười yêu người khác
  7. Thaonguyennang

    Thaonguyennang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Em muốn cho anh làm biển
    Để em làm cát lao xao
    Khi nào trời yên gió lặng
    Anh vuốt ve em ngọt ngào
    Em muốn cho anh làm gió
    Để em làm mây lang thang
    Khi nào trăng sao say khướt
    Anh đến ôm em dịu dàng
    Em muốn cho anh làm nắng
    Để em làm cánh hoa Lan
    Khi nào cỏ cây mê ngủ
    Anh đến hôn em nồng nàn
    (Thành thật xin lỗi tác giả (ko nhớ tên) khi đọc được bài thơ này. Tôi chỉ muốn post lên đây góp vui với mọi người. Tôi đọc được bài thơ này, thấy hay quá. Chép lại và giữ nó mấy năm nay. Bây giờ có dịp để những người yêu thơ thưởng thức.
  8. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Em viết cho ai vần thơ ấy
    Có thấy hồn anh lặng lẽ chờ
    Cơn mưa đêm vắng sao lạnh lẽo
    Để xót lòng anh giữa bơ vơ
    Người ơi có nhớ buồn tê tái
    Đêm sầu mưa lạnh dạ bâng khuâng
    Một lời chưa nói sao trống vắng
    Để thiếu trong lòng một tiếng thương
    Mưa và mưa...Bão gió thế này chẳng làm ăn gì được.
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Thơ buồn của các bạn chỉ buồn... cười
  10. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Diêm
    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần loé sáng
    Còn vỏ diêm cháy đến trăm lần
    Em không thể là phần sẫm nơi vỏ bao kia
    Để đốt lịm đời những que diêm mong mảnh
    Nơi hết lần này đến lần sau lấp lanh
    Rất đa tình rồi phụ bạc như không
    Nhưng em vẫn sẵn sàng là một chiếc que
    Dám đốt cháy trái tim diêm sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp đã tàn nhưng hiểu đã dược yêu
    Cho dù anh có tham đến bao nhiêu
    Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết sước
    không oán hờn gì vì hiểu đã được yêu
    Chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu
    Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    Thì câu ví kia xin người rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn là mãi mãi
    Mà tình yêu cần đi xuốt cuộc đời
    chẳng biết bài này của ai thấy hay viết lên vậy.Thế nào các nhà thẩm âm sành điệu cho 5**** đi nhé
    Được rangkhenh1285 sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 29/09/2005

Chia sẻ trang này