1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một chút thơ cho lúc buồn>>.......

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi rangkhenh1285, 14/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KURUMARE

    KURUMARE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chiều buồn khi em xa vắng
    Tình sầu khi ta xót xa
    Vì một người đi không trở lại
    Cho lòng ta thêm nhung nhớ!​
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải buồn?
    tại sao lại phải vui?
    Chiều mùa đông ngậm ngùi
    Một mình em ngược gió.....


    Hay không? Tuyệt cú mèo
  3. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đuôi mèo dài lắm.
  4. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Buồn.
    Thèm như gió đi hoang
    Sống kiếp lang thang.....
  5. Loigiove

    Loigiove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay , em đem nỗi nhớ
    Gửi vào chiếc lá
    Thả xuôi theo dòng
    Anh có nhận được không ?

  6. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thơ tặng người xa
    Anh mang yêu thương dâng tặng em
    Nhưng vô tình em rong chơi mải miết
    Hay em muốn tình yêu anh phiêu bạt
    Trái tim buồn vương vấn đêm mưa.
    Thời gian là gì trong trái tim em
    Khi tình yêu em ban phát vội vàng
    Khi gió gieo hạt nơi nơi chồi nở
    Ân tình kia nặng nhẹ đầy vơi.
    Rồi một ngày nào đó sẽ phôi pha
    Bởi mùa thu ru giấc dịu dàng
    Hay chỉ anh vương trong mộng mị
    Cùng trái tim buồn thổn thức dưới trăng khuya.
    Được tranlinhhoang sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 10/11/2005
  7. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, sao từ chiều tớ giờ, nhà mình cứ thoang thoảng mùi hoa sữa thế nhỉ?
  8. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0

  9. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên con bạn thân bắt đọc bài đôi dép cho nó nghe tâm trạng buồn nhó về anh quá,chẳng hiểu post ở đâu nữa nhưng chán lại viết lại ở đây
    Đôi Dép
    bài thơ đầu em viết tặng anh
    là bài thơ em kể về đôi dép
    khi nỗi nhớ ở trong lòng da riết
    những vật tầm thường cũng viết thành thơ

    hai chiêc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    có yêu nhau đâu mầ chẳng dời nửa bước
    cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    cùng chia sẻ súc người đời trà đạp
    dẫu vinh nhục ko đi cùng người khác
    số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    cũng như mình trong lúc vắng nhau
    bước hụt hẫng cú nghiêng về một phía
    dẫu bên cạnh sẽ có người thay thế
    nhưng trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    hôm sau viết tiếp
  10. xuananhpro

    xuananhpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn TTVNOnline đã cho chúng tôi một sân chơi thú vị.
    Chào các bạn Tuyên Quang đến với diễn đàn Tuyên Quang
    http://diendantuyenquang.org
    Đến đây các bạn có thể hiểu thêm về con người, tập quán, hoặc cũng có thể làm quen với người Tuyên Chúng hiếu khách. Chúc bạn vui vẻ!
    [​IMG]

    Được xuananhpro sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 16/12/2005

Chia sẻ trang này