1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một chút thơ cho lúc buồn>>.......

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi rangkhenh1285, 14/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Được meoiconseve sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 01/04/2006
  2. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    hay vậy mà chẳng vào tham gia cho box vui.
    => Thay mặt vợ và người đã hồi đáp bài thứ hai xin cảm ơn rangkhenh1285 đã có lời khen. Coi như một phút tự quảng cáo cho vợ vậy
    Phải dân Tuyên quang chính gốc không vậy, sao chẳng thấy góp mặt. Toàn những thành viên như bạn nên box mình buồn là phải
    => Thì đúng là dân Tuyên Quang gốc mà. Mình đã góp mặt ở ttvn từ lâu rồi. Nhưng không có box Tuyên Quang nên toàn đi đánh thuê cho các diễn đàn khác, đặc biệt là diễn đàn quê vợ, sau nữa là diễn đàn của láng giềng Tuyên Quang. Khi có box Tuyên Quang mình mừng hết biết, hăm hở tham gia, nhưng một thời gian sau do công việc thay đổi nên bận quá, thành thử ít vào, lại thấy mọi người chẳng post mấy, chỉ có vài người nên cũng nản. Nhưng càng post bài vào box khác càng thấy muốn box mình mạnh lên nên lại quay lại...
    Vô cùng có lỗi
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, lâu lắm mình không viết thơ thẩn đâm ra đồng bào qua mặt cả rồi, meoiconseve có bài thơ hay thế, thôi, phải ngồi nặn ra một bài " thẩn" đã, he he.
    Em yêu anh 2 ki lô mét
    Ngắn thế thôi à?
    Anh sẽ chuyển đi xa
    200 cây chất đầy thương đầy nhớ
    Cũng vẫn gần
    em vẫn ít yêu anh
    1000 cây Hồ Chí Minh - Hà Nội?
    Hay nhiều hơn
    Em không đếm được rồi...
    TY em nhiều theo khoảng cách
    Anh về rồi, thì nó lại to hơn....
    Ha ha ha, thế này thì đúng là Thẩn đấy chứ nhỉ? Tại bạn tớ, anh ý, suốt ngày hỏi " Em yêu anh bằng nào?" trước lúc đi công tác
  4. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Phải gọi là lẩn thẩn mới chính xác.
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    dạ đúng, xin thú nhận là em phải gượng ép để ra thơ nên nó hơi lẩn thẩn :D
  6. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Hò hẹn mãi, cuối cùng anh cũng đến
    Chỉ tiếc mùa thu hoa cúc đớp em rồi
  7. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hình như dạo này bõ mình toàn người vui thì phải .Để chủ đề này mốc thiu, mốc thúi.
  8. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hãy quên
    cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
    khi tinh yêu đã một lần tan vỡ
    đã yêu nhau mà thành dang dở
  9. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hãy quên
    cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
    khi tinh yêu đã một lần tan vỡ
    đã yêu nhau mà thành dang dở
    cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
    cả hai chúng mình đều có lỗi với nhau
    anh đã quên để mơ hồ kẻ khác
    em cố quên , mong tình ta phai nhạt
    đâu ngờ còn lại vết thương đau
    nhức nhối nhiều bởi đã từ lâu
    trái tim ai lại bắt đầu nồng cháy
    anh muốn nói yêu em như ngày xưa ấy
    đổ vỡ rồi còn lành lại được nguyên?
    có bao giờ hàn gắn một trái tim
    anh đừng nói trái tim em hổ thẹn
    em biết anh đã qua nhiều day dứt
    anhbuồn em còn buồn nhiều hơn
    trước em buồn vì dể mất anh
    nay em buồn vì anh khơi chuyện cũ
    làm sao láy lại một niềm tin sụp đổ
    hãy quên em,và đừng nói yêu em
  10. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    đã biết trước em sẽ đi xang ngang
    con tim anh thật đau khi em bước đi vội vàng
    nếu biết trước em sẽ đi xang ngang
    câu yêu thương ngày xưa anh xin giữ rieng mình anh
    ngỳa trôi qua kn vẫn mãi trong anh
    người giờ nơi đâu cho tình là nước mắt
    tình đã đến rồi chợt bước chân đi
    cho con tim đau
    dù đã biết trước em sẽ đi xang ngang
    con tim anh thật đau khi em bước đi vội vàng
    đã biết trước em sẽ đi xang ngang
    câu yêu thương ngày xưa anh xin giữ rieng mình anh
    http://2905490.streamer.soundclick.com/jarry_lo/12/01/freemp3/kent+giotnuocmat.mp3

Chia sẻ trang này