1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một chút thơ cho lúc buồn>>.......

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi rangkhenh1285, 14/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Appasionata

    Appasionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nhớ em cho_xu_beo_mum_mim thế. Dạo này chồng con rồi chẳng còn thương nhớ gì đến anh nữa. Bài thơ này hình như anh làm tặng em nhẩy. Lục trong đống kỷ niệm cũ lại thấy nó lòi ra
    Có một ngày anh sẽ đến quê em
    Đi tìm lại cho mình miền kí ức
    Thị xã bình yên trong mắt người nao nức
    Mà bóng người xưa xa vắng đâu đây
    Núi Thỏ Sơn mờ ảo dưới tầng mây
    Có phải mắt nhoà nỗi nhớ ai quên bước
    Cầu Móc Giằng còn trong veo làn nước
    Ghi bóng hình kí ức dưới lòng sâu
    Anh đi tìm...kỉ niệm ở nơi đâu
    Bến Tân Hà con đò xưa vẫn đỗ
    Sóng Lô Giang vỗ về yên giấc ngủ
    Mê mải chiều vương nắng dưới Ỷ La
    Những con đường xưa ấy vẫn người qua
    Cơn gió hanh hao cuốn bụi mù cuối ngõ
    Lạc lõng hồn ai ru về cõi nhớ
    Thị xã xa xôi chuyến xe khách vắng người
    Mơ màng lai khách thiếu nữ cười tươi
    Tiếng chuông nhà thờ vọng về cõi mộng
    Long lanh nhiều trong mắt người ước vọng
    Anh chợt mỉm cười nỗi nhớ thiếu tên em...
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, ra anh vẫn còn sống nhăn đấy nhỉ? Em cứ tưởng anh đã "đi về nơi xa lắm" rồi.
  3. Appasionata

    Appasionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hix..lấy chồng rồi người ta hay dùng chữ :"tưởng" lắm.
    Em cứ ..tưởng anh "về nơi xa lắm"
    Nấm mồ hoang cỏ mọc xanh rồi
    Phụ tình anh nên nghĩ bạc như vôi
    Người chẳng gặp là cho vào dĩ vãng
    Em cứ tiếp tục..."tưởng" nữa đi
  4. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    sao thế 2 người vào đây làm ko cười ko duoc
  5. Fantombaby_TH2004

    Fantombaby_TH2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bài này không phải của mình nhưng mà bây giờ mình muốn viết nên _ tặng người mình yêu thương nhất trên đời này . Dù 2 đứa đã xa nhau .............

    LOVE_TÌNH YÊU
    Biết lỡ rồi sao tôi vẫn yêu em
    Bóp chặt tim mình chúc em hạnh phúc
    Tôi chúc em mà lòng tôi nhức buốt
    Đó là điều em không thể biết được đâu

    Tôi nhận về mình tất cả những nỗi đau
    Để em được sống trong tình yêu nóng bỏng
    Vì quá yêu em mà tôi không biết
    Em bận lòng vì tôi dã yêu em

    Cầu cho đươc người tình nhủ tôi đã yêu em
    Câu thỏ cũ đã trở thành mong ước
    Nhưng tôi hiểu không thể nào có được
    Một người nào như tôi dã yêu em ........
    N.............I MISS YOU SOMUCK......T
  6. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Giá mà mình biết làm thơ vào lúc này nhỉ ... Sao mình lại dốt văn thơ đến thế không biết .... Hic Hic Ai có thể tặng mình một bài thơ để cho đỡ buồn ko nhỉ????
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ tớ chẳng nghĩ ra được bài thơ nào, hay là tặng bạn thơ của Tố Hữu, bài " Hai người bạn " nhé?
    Hay là thôi, bài đấy để hôm nào CM tháng 8 đọc mới hợp.
    Khi nào buồn thì gọi điện cho ai đó, làm một việc gì đó không tưởng ( tức là không ai có thể ngờ là mình làm như thế ý) thế là hết buồn ngay, tớ có bạn Sơn tuyệt vời cực trong các lĩnh vực thế này, bạn có mượn không, tại vì tớ bây giờ chẳng biết buồn là gì, suốt ngày cười như chích choè ý
  8. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Trời đang tháng 8 rồi còn gì .. .còn mấy ngày nữa là đến ...thế mà ko post tặng luôn cho nhau đi. Lại còn để dành. Ki thế.
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Em cũng buồn hả....cô bé. Sao mà bun thế.
  10. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Thế anh cũng buồn à.... hihi Em biết anh buồn vì cái gì rồi. Thôi vui lên đi. Em giờ thì ổn ròi.he he (chết spam trong topic này rồi )

Chia sẻ trang này