1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MOT CHUT THOI...

Chủ đề trong '1984 Public' bởi dizzy, 30/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiba_ra

    haiba_ra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Một chút thời gian trôi trôi thầm lặng
    Một chút đắm say hơi hơi lãng mạn
    Một chút bâng khuâng mười tám tuổi tròn...
    Chẳng hiẻu sao đọc cái tựa đề này lại thấy nhớ da diết đến thế nhỉ...nhớ rất nhiều...nhưng vẫn cố dằn lòng mình lại
    Bách Khoa ,những ngày cuối năm học,trường tui khô như khói,nhìn quanh thấy toàn nắng là nắng riêng lớp tui lại được thừa hưởng cây phượng duy nhất của khu F------>1 sức sống mới đấy chứ nhỉ.Thế nhưng tụi nó lại thi nhau vặt trụi hết bông ,đứa thì ép lấy ép để,đưấ thì chơi đá gà.Mấy tên trong lớp lại còn vặt vào tặng tụi tui loạn xạ nữa chứ.Chỉ khổ thân cho cây phượng,nó mà biết nói chắc nó biểu tình đến nơi mất thôi
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    ùa thía nên nó chả bao giờ biết cả. bao nhiêu năm nó to lớn được từng ấy thì cũng từng ấy năm nó cống hiến cho đời sắc đỏ cháy bỏng của mình, cho những cô cậu học trò như các bạn với những trò chơi ấy..........mà ĐH rồi vẫn tặng nhau như vậy vui nhỉ. mình hình như chưa từng được tặng cái đó. ngồi ước ao thế chứ mà có ai tặng chưa chắc đã thích
    bên ni cũng vẫn còn hoa phượng. cũng có hoa phượng. dung* vì thời tiết nóng nực, khó chịu vả lại cũng bận rộn nên chả mấy khi để í. nó cũng ít gợi nhớ về những kỉ niệm. nếu có hoa Sưa thì chắc nên chuyện rùi
    bên ni cây trứng cá rất nhiều. ai đã từng ăn quả trứng cá nhỉ....ngọt dìu dịu....cái ngọt mát ngọt trong....hihihi....không biết tới bao giờ mới có một chút time để lang thang ra sân vận động gần nhà vặt trứng cá. khéo 2h sáng cũng nên...vì đó mới là cái giờ mát mẻ của Bangkok.

    Close Ur eyes,Give me Ur hand,Darling!Do U feel my heart''s beating.Do U understand?Do U feel the same?[​IMG]
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    tớ oải quá các ấy ah. chỉ vì một chút chuyện tình cảm bi luỵ mà giờ tớ chả làm được cái gì nên hồn cả. tớ ước mình có thể relax thực sự nhưng vào lúc này tớ lại không thể nào thực hiện được nó. tớ còn fải làm nhiều việc khác...chỉ e nếu tiếp tục thì hệ thần kinh của tớ nó sẽ bị tổn thương lúc nào không biết .
    thực tế là không buồn thê thảm nhưng khong thể làm được chuyện gì nên hồn cả. làm cái gì cũng thấy không vui. không làm được. kể cả cái mình yêu thích thì giờ cũng không còn hứng thú nữa ( shopping ).
    chỉ vì một chút thế thôi mà sao khổ thía này nhỉ. ai nghĩ freedom is the best nào? cứ ước roài nếu share thì lại mất thời gian thế này sao. 8h10 rồi....hết ngày hôm nay là hết 1 tuần của tớ rồi....1 tuần nữa thui tớ thi rồi mà tớ không thể học được gì. tớ fải làm gì? chẳng ai trả lời được.
    một chút này chả bé tí nào cả..........tình vẫn chưa yênnnnnnnnnn...........

    Close Ur eyes,Give me Ur hand,Darling!Do U feel my heart''s beating.Do U understand?Do U feel the same?[​IMG]
  4. chuot_4_mat166

    chuot_4_mat166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chỉ một chút,một chút thôi,ta có thể vượt qua tất cả nhưng cũng có thể bị nhấn chìm mãi mãi.
    Đọc bài của bạn Pup@ chỉ thấy được 3 chữ "Đồng cảnh ngộ" :(
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    hic....vừa mới viết một bài xong thế mà mất rồi ...ghét thế cơ chứ. TTVN nhiều lúc điên ghê cơ.
    dạo này tớ khoẻ re rùi các ấy ah. cái một chút uỷ mị đó của tớ nó qua rồi. tớ hiểu là không đáng phải đánh mất nhiều thứ thế chỉ vì một chuyện mà tớ không thể nào thay đổi được nữa. trước đây tớ nghĩ cái gì tớ cũng có thể làm được nhưng vào thời điểm này hãy cứ coi chuyện đó là chuyện mà tớ không thể nào thay đổi được. vứt bỏ nó đi. tớ làm việc khác đã. khi nào có thời gian, chính chắn và hiểu mình muốn gì hơn nữa, tớ sẽ lôi nó ra và giải quyết gọn gàng.
    ban nãy tự nhiên vào diễn đàn...nhìn cái gì đó....cảm giác mơ hồ mình đang nhớ lại một kỉ niệm nào đó của năm ngoái...hoặc một cái gì đó trong quãng thời gian từ năm ngoái tới năm nay, từ lúc quen người ta cho tới giờ....một cái gì đó rất thân quen....không thể nào nói rõ được cái cảm giác đó....thỉnh thoảng cũng có gặp nhưng bận rộn rồi để nó trôi qua không nghĩ lại....bây giờ bắt gặp viết ra luôn để khỏi quên....

    Close Ur eyes,Give me Ur hand,Darling!Do U feel my heart''''s beating.Do U understand?Do U feel the same?[​IMG]
  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên lại thấy oải rồi..............
    Càng xa cách thì càng hạnh phúc. Điều gì nỗ lực đạt được thì điều đó lại càng đáng quý o^_^o ​
  7. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Một chút thôi ..nhớ về cây bằng lăng ...Tớ vốn chăng thích hoa bằng lăng ..bởi nó nhắc đến sự chia ly .....Nhưng mà tớ lại thích cây bằng lăng một cách kì lạ ..Con đường đến giảng đường toàn cây bẳng lăng hết ..những cái cây xù xì ..xấu xí ...thế mà sao lại đẹp thế ..Nhất là vào mùa xuân ...Chỉ còn những cành cây gầy guộc ..tưởng rằng cây đã chết rôi ..nhưng mà kì diệu làm sao ..những cái lá non vẫn mọc lên giữa gió rét ..Những chiếc là o phải màu xanh non ..mà lại là màu tím ..Cái màu tím nhìn là thấy mê .....Đẹp thật ..đẹp đến lạ kỳ ...cái sức sống khiến con người ta nể phục ...Quan sát cây bằng lăng ..tớ ngộ ra nhiều điều thú vị lắm ..chẳng ai ngờ cái cây khô quắt tím rịm kia ..đến mùa hè lại xanh um những lá ..và ra hoa nhiều đến thế ........
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  8. nguyen_huyhoang2000

    nguyen_huyhoang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ai day nhi,nho oi co phai may khong?Mong la may ,tu nhien doc den nhung dong nay tao lai nho may!!!!!!!!!!!!!Dizzy oi,ban la ai the,quen khong nhi!!!!!!!
  9. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật đấy nhỉ . Ngoảnh đi ngoảnh lại , lại sắp đến hè rồi . Chiều nay đi về qua bến xe phía Nam , ngó thấy phượng đã ra nụ . Giật mình kinh hãi trước bước đi mạnh mẽ của thời gian .
    Vào trường ĐH với đầy bỡ ngỡ rồi chẳng mấy chốc lại fải xách tấm bằng bước chân ra thôi .
    Tự dưng lại nhớ câu "Where R U standing?" của bạn BD .
    Phải chạy nước rút với thời gian để hoàn thành kế hoạch 5 năm thôi .
  10. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí cứ lôi mấy topic cũ lên làm gì thế, hoài cổ quá, chắc đồng chí lại nhớ đến em nào ngày trước ở đây à?

Chia sẻ trang này