1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút tình để nhớ.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mapu, 09/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mapu

    Mapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Một chút tình để nhớ.......

    9-11-2003
    Hôm nay không hiểu vì lí do gì , cứ muốn lên đây. Lên để viết lên 1 cái gì đó. Một cái gì đó để mai này ngồi đọc lại và cười. Thế mà suy nghỉ mãi chẳng ra. Viết NK chăng, ừ viết NK cũng hay chứ . Từ ngày xa hắn mình cũng bỏ mất thói quen viết NK rồi. Vì thế , mổi ngày 2.000, 1 tháng mất 60.000......Một khoảng tiền cũng lớn so với thu nhập " bèo dạt mây trôi " của mình. Nhưng không sao , anh hùng chẳng nhẻ lại sợ mưa rơi. Vì thế........





    Chợt một ngày lại trôi qua mau.
    Trong mắt anh em thật là thánh thiện
    Anh biết rằng trên con đường xa ấy.
    Tâm hồn anh mãi theo bước chân ai.....


  2. Mapu

    Mapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 1 tuần nữa là thi rồi thế mà bây giờ chưa có cái gì trong đầu. Cứ mãi lao vào kiếm tiền , sách vở thì gían nhện giăng đầy bốn góc. Sáng nay gọi diện thoại nhẩm qua số mấy của anh. Đầu óc lại sao thế nhỉ, trong đầu thì nói là gọi cho Tân , nhưng tay thì lại bấm số của anh. May là hôm nay CN chỉ tốn có 2.000( chứ không là đi tong 2500d rồi _ Đúng là trong cái rủi cũng có cái may.hih). Sáng nay chi Hai gọi điện về. Chả hiểu sao dạo này mổi lần gọi về là mổi lần mình được nghe bài ca 5 Tấn nhỉ. Tao sợ mày quá, con gái gì mà chú cà ngông suốt ngày ngoài đường , không bao giờ thấy ở nhà. Ô hay cái chị hai này, Mobile của em sắm ra đểlàm gì. Chẳng nhẻ tối tối cầm ra ngoài ngỏ chơi Gamé cho hàng xóm biết mình cũng có DTDD thôi ư. Sao chị không gọi vô đó để gặp trực tiếp em nhỉ. Em là người của XH , người của công việc mà. Em đi làm , đi học rồi tranh thủ đi chơi ......có vài tiếng chứ có nhiều nhặn gì mà chi Hai cứ mắng em suốt.
    Hôm nay anh đi chơi ở đâu vậy nhỉ. Em vừa nhận được tin nhắn :" Anh đang đi ngang qua ngõ nhà em " Ối giời , thế sao không ghé vào thăm em . Hôm qua anh chơi sang nhỉ. Tự dưng bỏ 300.000 ra mua cái nón Sơn về. Em chẳng dám nói gì , nhưng anh có biết em đã nhờ Kevin mua 2 cái nón NIKE ở bên Mỹ không. Thế mà lúc đó còn nói :" Anh chỉ mua tặng cho người mua cho anh 2 cây hoa đá...."Thế người chăm hoa đá suốt mấy tháng qua có được xí phần không anh ?
    Vừa nhận được DT của thằng bạn cùng lớp. Đã 1 tuần rồi , vì kẹt giờ đi ra Cảng, học anh văn nên chẳng đi học buổi nào. Bạn bè cứ tưởng :" Mày ở nhà cưới chồng à. Mùa này là mùa cưới, thấy người ta cưới mày nôn à..." Ôi đúng là lủ qủi sứ. Ngày mai, Ok ngày mai sẽ đi học thôi , nhớ tụi nó quá rồi. Ngày đầu tiên bước chân vào lớp đó mình thật sự choáng khi thấy chỉ có mổi mình là con gái. Suốt thời Sinh viên vừa qua mình đã có thật nhiều thời gian thật vui bên cạnh tụi nó. Thấm thoát thế mà đả 3 năm trôi qua. Không biết mai này khi ra trường rồi, có còn cơ hội gặp lại không? Nhiều lần mình định nói với tụi nó:" hết học kỳ 5 này Sương sẽ bảo lưư kết quả rồi" . Mình biết khi nói ra điều này tụii nó sẽ buồn lắm. Nhưng thật sự là mình không còn nhiều quỉ thời gian để đi học nữa. Trường Đại học bên Los Angeles đã gởi thư nhắc nhở ngày nhập học. Rồi học anh văn, rồi công việc ở Zen Plaza, rồi công việc ở công ty nữa. ....Đã bao đêm mình đã khóc khi nghĩ đến cái ngày mình cầm đơn xin bảo lưu kết quả nộp cho văn phòng khoa. Đó chính là ngày chấm dứt tuổi hợc trò của mình . Uh , ngày xưa ông bà nói khi sắp mất đi một cái gì dù có hay không quý giá ngưuòi ta vẫn cảm thấy nuối tiếc. Mình đang nuối tiếc đây. Nuối tiếc cho cái thời sinh viên của mình đây.



    Chợt một ngày lại trôi qua mau.
    Trong mắt anh em thật là thánh thiện
    Anh biết rằng trên con đường xa ấy.
    Tâm hồn anh mãi theo bước chân ai.....


  3. Mapu

    Mapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Anh , em không giận ngừoi thân của anh nữa đâu. Nếu mình ko đi chung được trên 1 con đường thì mình sẽ là 2 người bạn tốt của nhau.



    Chợt một ngày lại trôi qua mau.
    Trong mắt anh em thật là thánh thiện
    Anh biết rằng trên con đường xa ấy.
    Tâm hồn anh mãi theo bước chân ai.....


  4. Mapu

    Mapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay anh ghé qua chổ em, nhìn anh sao mà buồn thế nhỉ. Dẩu biết:" mổi cây mổi hoa, mổi nhà mổi cảnh" . Nên em không đòi hỏi gì ở anh nhiều mà vẫn cố gắng hiểu và thông cảm cùng anh . Em "luôn luôn lắng nghe và cố gắng thấu hiểu" những gì anh muốn em biết. Em không còn cái khái niệm trách anh trong đầu nữa. Em chỉ trách tại sao ông trời cho em 1 trái tim đa cảm như thế .



    Chợt một ngày lại trôi qua mau.
    Trong mắt anh em thật là thánh thiện
    Anh biết rằng trên con đường xa ấy.
    Tâm hồn anh mãi theo bước chân ai.....


  5. Mapu

    Mapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hứa với lòng là sẽ đi học thế mà......huhhhhuh sao dạo này mình lười thế nhỉ. Lười từ trong trứng nước lười ra. Tối hôm qua dự tính là rủ tụi nó đi ăn kem trái dừa thế mà....số mình hên quá chẳng tìm ra đứa nào để mà rủ.
    Tối hôm qua mình ngủ lúc mấy giờ nhỉ. Sao bây giờ lại buồn ngủ thế không biết nhỉ. Tối qua lục tung cả phòng để tìm cuốntự điển Pháp _ Việt, bỏ xó nó lâu quá rồi giờ nhìn lại sao thấy ngán quá. Thế mà cuốicùng cũng dịch xong cái hơp động cho Tân. Uh, cung lạ thật , tiếng Anh mình học từ hồi lớp 6, nghĩa là 11 năm . Thế mà 1 tấm thiệp 10 dòng mình dịch mệt nghĩ cũng không ra. Thế mà học tiếng Pháp mới 1 năm .... Ôi mình thông minh quá .
    Không hiểu sao mình thích ra cái tiệm Internet này thế nhỉ. có anh chàng nào đẹp trai ư. Đâu phải , ở đây tòan là mấy chị không à,. Sao thế nhỉ.... À tại ở đây có cái VCD của Ngọc Linh singer. Má ơi! cái VCD có 10.000 không dám mua , để mỗi ngày cầm tiền ra đây nộp cho người ta để nghe . hihihihihi khùng quá đi thôi .



    Chợt một ngày lại trôi qua mau.
    Trong mắt anh em thật là thánh thiện
    Anh biết rằng trên con đường xa ấy.
    Tâm hồn anh mãi theo bước chân ai.....


  6. Mapu

    Mapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em và chị gái anh gặp nhau. Sao anh có vẽ không được vui . Anh bảo rằng anh mệt, uh thì anh mệt . Nhưng đâu cần anh phải lớn tiếng với em như thế trong điện thoại . Giận anh lắn nhưng chẳng biết làm sao . vì anh vốn là vậy . Anh có bao giờ quan tâm tới em .Có bao giờ anh biết nghĩ đến cảm xúc của em đâu . Anh luôn miệng bảo rằng sợ sau này không lo đủ cho em ....sợ em khổ...Sau này đâu em chưa thấy chỉ biết bây giờ sự hờ hững của anh khiến em đau lòng .
    Chợt một ngày lại trôi qua mau.Trong mắt anh em thật là thánh thiệnAnh biết rằng trên con đường xa ấy.Tâm hồn anh mãi theo bước chân ai.....
    Được mapu sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 12/11/2003
  7. Mapu

    Mapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xấu hổ thật . Mang tiếng học Việt _Mỹ cả năm trời , thế mà khi cần thì chẳng nhớ 1 từ nào trong đầu . hhihihi
  8. Mapu

    Mapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua anh hỏi em đi với chị thế nào mà chị nói ......Em biết phải làm như thế nào đây hả anh, chẳnng biết làm sao để vứa lòng tất cả. Có người thì cho em là đứa "dẻo" miệng, biết lấy lòng mọi người .Còn người thì cho rằng em đã vụng chèo mà lại không biết khéo chống . Thế đấy.......
    Được mapu sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 13/11/2003
  9. Mapu

    Mapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước anh nói với em rằng :" Anh không biết tương lai của chúng ta như thế nào. Anh có nghỉ về tương lai, về những dự định nhưng không cái nào có em trong đó?" ---> Em buồn nhưng không ngạc nhiên nhiều. Đó là những gì thật lòng nhất em có thể nói.
    Em luôn biết rằng anh yêu em, nhưng bên anh còn có quá nhiều thứ đề anh phải suy nghỉ, phải bận tâm, phải cố gắng. Em chấp nhận làm người bạn tốt của anh. Dù đó là điều thật sự khó khăn.
    [
    Được Mapu sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 23/04/2004
  10. Mapu

    Mapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi đây mà trong lòng buồn thật buồn.
    Em luôn miệng cho rằng mình là đứa mạnh mẽ. Nhưng những lúc như thế này em cảm thấy cô đơn quá. Em thèm được 1 bờ vai để dựa vào đấy. Để mà khóc cho vơi đi những gì đang khiến em buồn lòng.

Chia sẻ trang này