1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút trong cuộc đời.

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi no391983, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Các bạn chịu khó copy bài của No qua Word rồi sử dụng font Vni-Times đọc nhá.....
    Tìm lại mùa thu xưa, nơi tình yêu bắt đầu ...
  2. dolly

    dolly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    **** Để khỏi mất công tui chuyển mã rùi post lên cho mọi người đọc cho dễ (xin phép tác giả nhé)
    MỘT CHÚT TRONG CUỘC ĐỜI
    Bạn hay xem thường những điều nhỏ bé trong cuộc sống? Bạn cho nó chỉ là 1 chút không quan tâm?Không đâu bạn ạ.
    Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành 1 ngọn núi lớn
    Một chút những bước chân có thể tạo thành 1 ngọn núi lớn
    Một chút hành động của tình yêu thương và lòng tử tế cho thế những nụ cười tươi tắn nhất
    Một chút lời an ủi có thể làm dịu những đau đớn to tát
    Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi nhưng giọt nước mắt
    Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa
    Một chút ký ức , kỷ miệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau
    Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại
    Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công
    Đó là những cái một chút nhỏ bé có thể mang đến niềm hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta
    Nào , bây giờ chúng mình đi cùng gặp những ai đã trao tặng cho chúng mình những cái 1 chút đó và nói với họ rằng :
    ?oCảm ơn bạn vì tất cả những 1 chút mà bạn đã giúo đỡ cho tôi?.
    Forget Me Not
    Được dolly sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 10/06/2003
  3. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đến với tôi khi tôi đang cô đơn, dù bây giờ bạn không biết tôi ở đâu và tôi cũng như bạn không biết bạn ở phương trời nào. Nhưng một chút của bạn luôn làm tôi nhớ suốt cả cuộc đời, tôi sẽ luôn nhớ tới bạn - người bạn tốt nhất của tôi.
    Đàn bà là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.
  4. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    có nhiều cái chỉ cần chút mới hay mới tốt... nhiều quá thì trờ nên chẳng ra gì... đáng chán... chè cho chút vani... canh cho chút tiêu ngò... nước mắm cho chút cà cuống...

Chia sẻ trang này