1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một Chút Trong Cuộc Sống!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi pro_daklak, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Một Chút Trong Cuộc Sống!

    Chúng ta có nên xem thường những điều nhỏ bé trong cuộc sống hay không?. Nó chỉ là một chút không đáng quan tâm? không đâu các bạn ạ!
    * Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.
    * Một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm.
    * Một chút hành động của tình yêu thương và lòng tử tế cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.
    * Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những cơn đau to tát.
    * Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt.
    * Một chút ánh sáng từ những ngọn nên có thể làm đêm không còn tối nữa.
    * Một chút kí ức, hoài niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau.
    * Một chút những ước mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại.
    * Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.

    Và một chút những điều nhỏ bé ấy, kì diệu thay có thể mang đến niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống chúng ta. Chính vì thế trong mỗi chúng ta hãy quý trọng........ ấy.


    Nhất định bắt em gọi bằng anh ! hề hề
  2. khoanhiet

    khoanhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    hay lắm pác PRO@ à
    bình bài này 4*
    nhưng tiếc quá bi giờ em phỉa về rồi, hôm sau sẽ bình bài ni
  3. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    kè kè !!ừ hay ghê..tạm thời em chưa có câu gì hay..thôi thì góp với bác cái chữ kí phía dưới của em nhé.....
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  4. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    hihiiiiiiiiiiiiii, các bác đóng góp cho thêm sinh động.
    Nhất định bắt em gọi bằng anh ! hề hề
    Được pro_daklak sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 17/08/2003
  5. giacmongvotan

    giacmongvotan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy topic này hay đấy chứ..xin góp với các bác một câu "sống trên đời cần có một tấm lòng"...phải biết độ lượng để mọi người tha thứ/........
  6. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thượng đế để ta gặp những người xấu trước khi gặp người tốt. Để rồi sau này mình phải cảm ơn rằng mình đã gặp được họ.
    Nhất định bắt em gọi bằng anh ! hề hề
  7. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    - Hãy mang lại niềm vui cho người khác, bạn sẽ thấy niềm vui tạo ra niềm vui
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  8. jrom

    jrom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nếu không tha thứ được, thì hãy quên chuyện đó đi.....!
  9. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    nói chung và nói riêng rằng, quên không được thì cứ nhớ hihii```````````
    Nhất định bắt em gọi bằng anh ! hề hề
  10. khoanhiet

    khoanhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hãy biết cho đi để nhận

Chia sẻ trang này