1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một Chút Trong Cuộc Sống!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi pro_daklak, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    CHo đi ko phải để mong được nhận...nếu như vậy thì đừng nên cho...cho chưa chắc được nhận mà hãy tự nhận lấy niềm vui vì đã được cho
    TO LOVE IS TO DIE IN THE HEART
    BECAUSE WHEN YOU LOVE YOU BE SURE YOU?TRE LOVED !
  2. khoanhiet

    khoanhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    đồng ý!
    vậy thì hãy cho đi......đi cho bà con ơi!
  3. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ta, mình cho thì người nhận lại cảm thấy mắc nợ nên trả, người kia trả ta nhận lại cảm thấy lại nợ nên trả. hihi``````````````````` cho_nhận rồi nhận_trả rồi tra_nợ rồi nợ_trả, cái tuần hoàn mà ai có.
    Anh em mình biết câu này chưa ta. " Của biếu là của lo, của cho là của nợ"
    Còn tui thì mong cho ai cái hôn để rồi nhận lai cái hôn thì quá đaaaaaaaaaaaaa~ hi`````````````````
    Nhất định bắt em gọi bằng anh ! hề hề
  4. miss_bmt

    miss_bmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hihi anh pro_daklak đăng bài nay hay quá, ước gì em có một chút gì của ..............,
    em cũng góp vào câu nói của em nhá.
    Hãy làm hết khả năng của mính những gì mình có thể.
    không buồn nữa, vui vui vui lên.
  5. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    một chút nữa thôi, một chút nữa thôi!
    một chút thời gian trôi trôi trầm lặng!
    một chút đắm say hơi hơi lãng mạng!
    một chút lớn khôn mười tám tuổi tròn!
    một chút mơ màng chẳng biết héo hon
    một chút thẩn thờ ngỡ mòn con mắt
    một chút giật mình tên ai vừa nhắc
    một chút buâng khuâng nghĩ sắp xa rồi
    một chút lâng lâng nén giọt lệ rơi
    một chút giận hờn mặc người xin lỗi
    một chút nghẹn lòng thương ai khó nói
    một chút ....
    nhất quyết không cho làm anh.
  6. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    uh..1 chút..1 chút thôi.....

    I would still find my way by the light I see in yor eyes.
  7. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    hihi` trung thu tới rồi lỡ tui đang ăn bánh nếu ai xin tui thì xin một chút thôi nhá kẻo hết của tui mất huhu , tui còn nhi đồng lắm hihi```````````````````````````````````
    Nhất định bắt em gọi bằng anh ! hề hề
  8. smartdrv

    smartdrv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bác ni viết hay ! tui khâm phục! bình chọn bài ni 5 sao nhá!
    nhanh như lệnh smartdrv trong windows!!!
  9. nuocmamcacom

    nuocmamcacom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nói thì hay , nhưng làm là cả một vấn đề. Em thấy câu nào cũng hay , câu nào cũng ý nghĩa đầy trời. Nhưng là của người ta. Chỉ nên nói những gì mình cảm nhận được và làm được. Em hỏi tý không phải chứ trong nhưng bác trên đây đã mấy ai làm được điều mình nói.
    Nhưng cũng chẳng ai cấm người ta không được nói lên những lời hay ý đẹp để làm cho cuộc sống thêm phong vị, cứ coi là để định hướng cho hành động của bản thân cũng được . Nhưng mà nếu làm đươc hơn thế thì đã chẳng phải ngồi đọc những con chữ rồi ngậm ngùi, sao chẳng được như thế!!
    hây dà!
  10. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều điều công nhận bạn nói đúng! Nhưng bạn nè, mình đang còn trẻ lạc quan là điều quan trọng nhất, nếu mà bi quan thì eo ôi xấu lắm hihihihiiiiiiiiiiiiii. Bạn hãy lạc quan lên khi đọc những câu nói tương tự nhá!
    Nhất định bắt em gọi bằng anh ! hề hề

Chia sẻ trang này