1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một Chút Trong Cuộc Sống!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi pro_daklak, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanthao

    tuanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Pro dak lak nói chí phải chí phải ,lạc quan la` một chuyện ,đủ bản lĩnh để vượt qua mói là chuyện lạ ,một điều đáng khâm phục đấy .

    Thà hôn em để nhận MỘT cái tát .
    Còn hơn là để thằng khác nó hôn em .

    Chán cho mấy lão mod quá có cái hình đẹp mà hông cho phép để .oải thật
  2. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một chút. một chút một chút một chút làm nên nhiều điều kì diệu. Hãy tự tin vào bản thân, không được đánh mất lạc quan, cố gắng vượt qua nỗi đau, con mắt tâm hồn luôn luôn sáng để suy xét và nhìn rõ mọi chuyện. Quan trọng lắm đấy.
    Tôi thực sự hạnh phúc khi quen được bạn gái tui bây giờ, Cô ấy là người tháo vát, nhiệt tình trong công việc, đôi khi vì quá nhiệt tình mà.... tôi tin rằng cô ấy sẽ khắc phục được nhược điểm ấy, hoàn thiện con người cô ấy. Tính cách sôi nỗi, hoà đồng, tuy vậy theo tôi cảm nhận Cô ấy sống rất nội tâm, tuy mỗi khi cô ấy cười, cười rất tươi, nhưng tôi cảm trong mỗi nụ cười ấy thoáng thoáng nỗi buồn trong sâu thẳm trái tim. Tôi mong sao được chia sẽ cùng cô ấy. Tôi sẽ cố gắng để trở thành một người đàn ông thực sự, làm chổ dựa vững chắc của cô ấy mỗi khi gặp chuyện buồn , cười khi vui. Ôi sao hôm nay nói chuyện gì vậy nè. Nhưng đó là điều tôi mới cảm nhận được. Cô ấy là người quan trọng trong tôi.
    Một lần té vạn lần đau vì thế đi sao đừng để té!

Chia sẻ trang này