1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một chút tự sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi v0jk0j, 03/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    một chút tự sự

    Như mọi ngày nó ra khỏi giường khi mà mặt trời đã lên tận đỉnh. Mong cho ngày mai đến thật nhanh để nó tìm cho mình một thú vui ít nhất là nó có thể đi học, gặp bạn bè và dành nhiều thời gian cho những việc mà nó đã lãng quên. Nó nhận thấy nó vẫn là một đứa còn rất may mắn ít nhất là so với người bạn của nó. Ít nhất thì nó còn cơ hội để sống còn anh ấy đang đấu tranh từng ngày để được sống. Hôm nghe anh ý nói nó giật mình cứ tưởng anh nói đùa nhưng anh bảo chẳng có ai lôi cái chết ra như một trò đùa cả. Vậy mà tôi không hề hay biết gì. Mỗi khi buồn tôi vẫn kể mọi chuyện cho anh nghe. Anh vẫn an ủi tôi,vẫn nói tôi cần có niêm tin vào cuộc sống. Tôi nhớ mãi tin nhắn của anh hôm đó:"Với anh em có thể nói bất cứ điều gì em muốn cho dù điều đó là ngốc nghêch vì anh sẽ không để em làm những điều ngốc nghếch". Cảm ơn anh đã luôn động viên em để em có thêm niềm tin vào vào sự lựa chọn của mình . Cảm ơn anh đã luôn tiếp thêm sức mạnh để em có đủ dũng khí bước tiếp bên ty của mình. EM đang chờ, đang đặt niềm tin và đang hi vọng anh ạ. Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Mong rằng sự chờ đợi của em không là vô vọng. Mong cho niềm tin của em được đặt đúng chỗ.

Chia sẻ trang này