1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một chút tường thuật vụ Cát Bà của Đức Cha

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi lovelinh2, 09/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Một chút tường thuật vụ Cát Bà của Đức Cha

    Đức Cha <----sau khi bị dụ dỗ + ép buộc và kiêm luôn cả tình nguyện đã quyết định đi nghỉ mát cùng SFC( được mọi thành viên SFC giải thích là XXX...Forever Club sau này lại được một mạng hay pek loạn đổi thành F...u..ck Forever Club) Cha cũng hết ý kiến luôn
    Được Chúa duyệt giấy cho nghỉ phép (Chúa bận đi nghỉ mát với mấy thiên thần )....4h30 đang say giấc mộng thì chuông đt đổ ầm ầm(Mie. Sơ nào gọi sớm thế).........loạng choạng ra đường như người vừa tỉnh cơn "ác mộng" Cha đã nhìn thấy xa xa kia là...đầu cua chân tay khua..đấm một phát đảm bảo te tua
    Chú Phú nhà ta(to_die_4`) ngồi rất chi là lõn mọn bên hàng nước chè ven đường
    Chưa thấy nhân nào đến...đã gần 6h tầu sắp chạy rồi..Ô kìa Z_125 và của nợ luôn kè kè bên cạnh Hippi_trex (Trang *** )...được 5phút thì đây anh Lộc đỉnh kí ( sirius_black ) và Jemibaby (kẻ luôn khiến 85 phải thất kinh + mặt mũi xanh lè nếu nhắc đến...Phương Uyên tửu quán )
    Như tưởng chừng đã đủ...cả Cha cố lẫn nhất quỷ nhì ma ai dè vẫn còn thiếu đại ka luôn đi đầu trong lĩnh vực...Lô đề Quỷ Dạ Xoa.Nhắc đến tên anh...các cô ghi lô là cứ vui như tết
    5 phút trôi qua...loáng thoáng một giọng trầm trầm vang lên, cố đợi thêm anh ấy 5 phút nữa...con` 10 phút tàu chạy, lại là 5phút trôi qua....lần này là chất giọng lạc hẳn pha lẫn buồn buồn của Chú Phú." chắc tối qua anh ấy cá độ giờ ngủ quên "
    Mọi thành viên đành lên đường khi quân số điểm danh từ 1 đến 6...ra đến đường ray , tiếng còi tàu đã ré lên từ khi nào, khiến cả lũ chạy thục mạng sang đường bên..Chúa ơi con chưa được cái gì vào bụng, lại lóc cóc từ toa cuối đến toa đầu trong khi 30 giây nữa tàu chuyển bánh.........đã có tiếng lầm rầm trong cổ họng ai đó ( sư cha cái thằng nào đi mua vé tàu ) tội lỗi ,tội lỗi.........Amen
    Khởi đầu như ko suôn sẻ báo hiệu cho thấy.....có vẻ như mặt biển đang lặng bỗng trở nên nổi sóng. Y như rằng....
    8h30 cả lũ đã đặt chân đến thành phố Hoa Phượng đỏ (Hp trong mọi con mắt long lanh của Đức Cha và con Chiên)
    "Phù đến nơi roài...ra bến tàu thuỷ thôi !" tiếng Z_125 vang lên
    Trang *** phụ hoạ theo: "Các chiến sĩ..tổng kiểm duyệt đạn dược nào " Ôi thôi xong........vé tàu cánh ngầm đắt dã man trước con mắt tròn như bi của lũ trẻ, 70K một vé
    Thôi vấn đề tế nhị...Cha ko tiện nói đến.Chỉ biết rằng nguy cơ , bơi qua sông...nằm ngủ trên bờ biển hay ăn mì tôm đã đồng loặt xuất hiện
    Thế là đi tong mất bữa tiệc Hải sản và cái nhà nghỉ ấm áp roài ...đêm nay kiếm gối ôm đâu ra mà ngủ đây
    "Không hiểu chúng ta đang đi nghỉ mát hay là đi chịu đựng khổ ải để chuộc mọi lỗi lầm đã mắc và tâm sự trong PXT đây? " Tiếng Cha gần như lạc hẳn vì thất vọng
    Nhưng ko..........mọi tiếng cười vẫn vang lên trên những câu nói đầy hài hước vốn dĩ đã nằm sẵn trong đầu những nhà phiêu lưu và sự lạc quan yêu đời luôn hiện diện trên 6 khuôn mặt gần như đã thân thuộc
    Hơn 1h30'''' lênh đênh trên tàu cánh ngầm(con tàu tưởng xịn nhất...ai dè lởm ko chịu được,chả ngắm được cái cảnh khỉ gì thế mà chúng nó bảo tàu này chỉ đi 45'''' ..cảnh báo cho những ai lần sau có đi Cát Bà nhé )
    Đặt chân lên đất khách wê người, nơi có những con tàu giương buồm mạnh mẽ, những con sóng xô bờ và những bờ biển đẹp như mơ.............một loạt dãy khách sạn 2* ,3* và 0 *
    Khiếp...! dân cò nhiều kinh khủng, vừa đặt chân lên phát đã một loạt giá cả reo đầy bờ "100 một phòng đây...."
    May thay....tưởng chừng như cả lũ phải ngủ trên bờ biển, thì đây vị cứu tinh của chúng ta đã xuất hiện như đã được xuất hiện từ bao giờ "TO_DIE_4`" xin được hét vang tên anh
    Chú Phú nhà ta có họ hàng ở HP , thế là ko phải lo phòng trọ roài ..hehe và vâng một anh xe ôm đã đến.....
    "Có phải em Phú đây ko? nhìn mặt ngu ngu giống ông chú..biết ngay mà " vòng đi vòng lại chóng cả mặt cuối cùng cũng thuê được khách sạn...ko bít bao nhiêu *
    Miẹ. lên tận tầng 5..sáng đã dek được ăn giề ........
    Bờ biển là nơi mà cả 6 thành viên muốn đặt chân đến đầu tiên...và việc muốn làm nhất giờ này là phi xuống tắm cho thật đã.
    Tiếng Hải Âu(bốc phét tí...mấy con chim Quạ ) nghe âm vang trên bầu trời, từng tia nắng soi sáng mặt biển..và tiếng sóng vỗ rì rào như du dương, như mời gọi những linh hồn bay bổng.........
    2 chữ "Tuyệt Vời" chỉ có thể dùng trước cảnh tượng hoành tráng và fê hết sức này.........đẹp mê li
    Non xanh nước biếc...Phong cảnh hữu tình
    Sóng vỗ rì rào...vầng dương toả sáng

    Còn gì tuyệt vời hơn khi được nô đùa cùng bạn bè, được vùng vẫy trên những con sóng....được hò hét thoả thích và ngồi đó bên chiếc lâu đài cát sừng sững
    Bữa hải săn tuyệt vời với những con cua to như...con ghẹ , với lũ sò huyết đỏ au và đĩa Tôm(tưởng tượng) .Miẹ bảo mua cân tôm mà dek đứa nào chịu để ý...............
    Ôi...vâng giờ phút đã điểm những cái bụng cồn cào ngấu nghiến từng chiếc vỏ sò, và danh tiếng lẫy lừng của SFC về cái khoản tranh cướp thì đúng là...số 1 Cha đành lắc đầu , làm dấu hiệu cây thập giá, Amen mà nhắm mắt lao theo thôi ko có chết đói
    Như chưa thoả sức cho chuyến lênh đênh trên biển....cả lũ tiếp tục nạp năng lượng với...cơm rang thập cẩm(+ 1 đĩa khoai tây chiên wên chưa tính tiền ) ..............Chìm trong giấc ngủ với cái tầng 5 cao chót vót là điều cuối cùng của buổi chiều...vui vẻ
    Wên...tắm đã rồi đi ngủ , hàng họ lộ hết rồi...Miẹ cái thằng Phú . Hik...chưa đặt lưng lên giường chúng nó đã pek loạn nhau hết cả lên roài, thế này thì đến Chúa cũng phải bó tay chứ đừng nói đến..Cha
    Gối ôm đã sẵn sàng...điều hoà đâu bật lên, quạt quay vù vù và chìm trong giấc ngủ với mở màn bằng những điệu cuời ko thể wên...hô hô ,haha héhé...hớ hớ ...khả ố vãi
    Kế hoạch là ngủ dậy ra biển, nướng mực, lên sàn với những đôi dép lê (ở Cát Bà cũng có sàn nhảy bà kon ạ ) những bàn bi_a đã sẵn sàng, và một buổi tối mơ mộng cho những Đức Cha và những con chiên của Chúa
    Đi dạo trên bãi biển...nướng mực + cá bò , một chai lúa mới đã được khui và 1 chai Bia cho những ai ko fê được..lúa mới
    Và vâng..trăm nghe ko bằng 1 thấy , em Jemi nhà ta đúng là danh bất hư truyền vừa phang bia xong vớ ngay chai lúa mới tu một hơi hết...3,4 mm cái chất cay cay được chuyền tay nhau cho đến khi cả lũ hứng chí...dạo quanh bờ biển với những con sóng bồng bềnh, với bầu trời đầy sao và những đám mây ngây ngất
    Hội cờ bạc đã được lập ra sau khi cả lũ đã chán ra biển (wên chưa kể..mỗi lần ra biển là toi 10K xe ôm cho 2 xe 6 người ..biển cách khách sạn vô số * hơn 1 km)
    Phần thưởng cho vụ cờ bạc tá lả là...chai rượu còn bỏ dở...và lại vâng vẫn là em Jemi ...khủng khiếp là từ được thốt lên sau khi em đã nốc cạn 8 cái nắp chai rượu
    Như vẫn chưa thấm vào đâu...chơi tiếp là điều mà em ấy đòi Anh Sirius nhà ta như chịu thua với cái món này nên xin đổi phạt bằng mấy cái bánh mì...khô
    Bôi râu bằng"son bóng" chính là trò khủng khiếp thứ 2 , hik...về cái trò này thì đúng là Cha mắc nợ, ko hiểu sao toàn có duyên với cái "son" này thế ko bít ..đến nỗi Trang *** phải thốt lên rằng : " Ôi ...môi Cha hấp dẫn quá" lạy thánh Ala tha tội cho con...chuyến này về con xin..ăn chay 1 ngày để xưng tội
    ...............Ngủ ngon bên ngọn gió mát, bên những chiếc chăn ấm cúng và những cái quạt vi vu , ....để sáng sớm mai ngắm bình minh bên cửa sổ, đi dạo bên bờ biển và cảnh huy hoàng như đập ra trước mắt, những tia nắng ban mai như soi sáng tâm hồn...những cơn gió thổi trên cát và những ngọn sóng xô bờ
    Một ngày mới bắt đầu với những thành viên tình nghịch...sau khi hàng loạt vụ..pek loạn nhau trong nhà tắm + trên giường thì...Chú Phú than vãn khi bị kẹp giữa 2 gọng kìm, Jemi kêu trời bởi 2 cùi trỏ trên và dưới Sirius_black thì ko hiểu bị em nào ôm cứng như gối ôm Đức Cha thì nhăn nhó với cái chăn nửa kín nửa hở..lạnh vãi hoá ra có mỗi cặp Z_125 và Trang *** là sung sướng sau khi đã thoả mãn với cú đạp vào Jemi
    Ôi...màn chùm chăn đè ...lợn mới kinh khiếp làm sao, từng tên một bị đè ra để..pek Hik...đức Cha về phải mua ngay Salongpas về dán lưng vì bị 2 con..voi còi nó đè cho gần...bẹp dí
    Và...hoảng hồn thay với cái cửa sổ ko xong sắt...sâu hút như vực thẳm địa ngục .Một cú lao để chạy thoát 2 nanh vuốt của 2 con voi còi mà khiến Cha tí nữa thì...lên gặp Chúa may quá có Z_125 và Sirius giữ lại được chứ nếu ko thì các con Chiên có mà khóc ròng mất mấy ngày...hú hồn , vẫn còn vác được xác về PXT .Cha mà có vấn đề gì thì 2 bà Jemi với Trang *** có mà cạo đầu đi tu làm Sơ hết
    Thank 2 anh Z_125 và Sirius..hôm nào vô PXT Cha làm lễ cho..miễn phí


    Được lovelinh2 sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 10/08/2004
  2. perfect_moment2004

    perfect_moment2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    " Cung hỉ " Cha về nhà an toàn. Mà không có anh ẻo gì post lên cho thêm phần sinh động hả Cha ???
  3. perfect_moment2004

    perfect_moment2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
  4. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về mấy cái quần thì seo?Genie mặc quần của Yamaha đứng ưỡn ẹo trước gương ,bọn tầng 4 khách sạn đối diện soi sang.Cả cái giàu gội đầu của yamaha giống đồ bôi trơn nữa.Câu chuyện về Tũn tắm xong hết quần trong,đành mặc quần dài ở ngoài để cháu lủng lẳng.
    Cả lũ thót tim khi Mr.Lovelinh suýt rơi xuống cái cửa sổ rộng 1mét rưởi,không song sắt.trên tầng 5.
    Yamaha "vận công" cả phòng ngất.Nồng nặc.fác.
    Hix nại còn tối đang ngủ mình để thoải mái,tay chân mấy người cứ đụng chạm làm cháu tỉnh giấc.Bắt nó ngủ cũng khó
  5. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Cha chiếc gì ngu như heo...đâm đầu ầm ầm vào cửa .. may mà giữ lại kịp
    Tường thuật cũng hay đấy...nhưng mà thiếu mất cái đoạn bôi son lên mẹt cha và em Jem lúc ở trên tàu khi đi về khả ố vãi lúa
  6. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Hình như còn có cả vụ mấy đứa tắm chung làm thằng cháu của genie tỉnh thì phải
  7. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Cái dầu gội đầu chết tiệt của yamâh trơn quá...thấy hay hay thế nà...
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục lào
    Sau mấy hôm...tự nhốt mình ở nhà để xám hối những tội lỗi gây ra (lí do chính xác hơn là..ốm ) Giờ Cha mới có thể tiếp tục những lúc gục tay trên key board để có thể viết tiếp
    Sau khi Chúa từ chối gặp Cha (Phù thoát nợ ) từ cái vụ lao vù ra cái Window dead là đến những cái vụ pek nhau bằng chăn gối rất ác liệt..chưa kể còn vác cả lược ra chinh chiến (Cha bị lãnh 2 phát..chuyến này về nhất định ếm bùa).............mệt nhoài vì hò hét, vì chạy nhảy lung tung và vì đè nhau đến dẹp lép........một chữ vui nở trên mọi khuôn mặt lấm tấm mồ hôi !!!
    "Tắm......." đó là phương châm sau mỗi khi đi tắm biển về hay trời nóng quá hoạc lí do khỉ gì cũng được..miễn là được..tắm
    Cha vừa lò dò xuống siêu thị Mini Mark thì chúng nó ở trên đã lao vào phòng tắm như những con thiêu thân..chả hiểu lục đục gì ở trong mà thằng nhỏ của chú Phú cứ gọi là vui như tết
    đến nỗi khi chú ta khoái chí nhảy ra ngoài với cái quần đùi(đi mượn) và cái khăn Cha vừa mới đem lên ..
    " Lau "
    là hành động khả..ố mà thằng này làm , để rồi Sirius Black lãnh đủ sau khi đã bước một chân ra khỏi nhà tắm
    Tội nghiệp...Cha chỉ có thể biết lúc đó mình đang cầu nguyện cho ai ..tí nữa thì lại có một vụ bay qua cửa sổ để lên gặp Chúa lần 2
    "Khoe hàng" hay "đọ hàng" hoặc " để tao xem của mày"...là những gì Cha ko dám chứng kiến của 2 nàng Thuý Kiều và Thuý Vân (của riêng SFC) Jemibaby và Hippi Trex
    Những âm thanh dồn dập, tiếng kêu chí choé và..im lặng là những gì được vang lên để 4 thầy trò (Đức Cha và 3 con Chiên) kinh hãi ...
    Đó là những gì của buổi chiều đầy vui vẻ....Màn đêm buông xuống như là điều gì vốn có của tự nhiên....để cho những vì sao trên bầu trời được chiếu sáng, và cho vầng trăng kia được xua tan đi những mây mù...
    Chìm trong giấc ngủ với bao cảm giác thật tuyệt vời...vui có, mệt có ..nhớ mẹ có và gì cũng có
    Một bàn tay lục đục...một cái đạp chân đau điếng, những cú giằng chăn một cách thô bạo, mọi việc vẫn diễn ra đều đều trong mấy giờ đồng hồ chợp mắt..tiếng ngáy của ai đó vang lên như tiếng dế kêu...thật..ghê tai và buồn ngủ
    Ước gì lúc đó có cục gạch là sẵn sàng phang cho nó một phát
    Ngủ....để tiếp tục cuộc hành trình dài bất tận (1 ngày) những con Chiên ngoan đạo của Chúa đã chìm sâu trong những giấc mơ hồng một cách nhanh chóng...bởi chúng đã vắt kiệt sức vào những vụ để đời một cách ko thương tiếc, để ngày mai những con Cua, con Sò trong.. bụng kia trở thành hư vô
    Buổi sáng đã đến với lũ trẻ trên bãi biển rực nắng.............tắm nước biển lần cuối cùng và cảm nhận cái vị mặn chát xen lẫn cái đặc trưng của biển cả...
    "Biển xanh sâu thẳm.." nuốt chìm những ngọn sóng lớn và êm đềm chải dài những lăn tăn dát bạc ở Đại Dương bao la.......
    Những hạt cát mịn màng lũ lượt lớp này đến lớp khác trên những con sóng...dạt ra rồi lại hợp vào.........tất cả tạo nên một cảnh tượng hết sức tuyệt vời
    ....Giờ G cuối cùng cũng đã đến, để kết thúc một chuyến đi chơi đầy sảng khoái và tiếng cười.
    Tiếng còi tàu đã ré lên...như hối thúc lũ người đang ngồi chờ tàu ở...ghế đá (ko hiểu thằng nào dấu cái điều khiển điều hoà ở đâu mà để 2 lần chủ nhà ra..thăm hỏi) về đến nhà mà đứa nào giở Balô ra thấy nó nằm ì ì ở đấy thì..khốn nạn cho cái khách sạn
    Vụ cuối cùng...tú bôi son là món "ngon nhất" được để dành đến cuối hiệp
    Miẹ...dek hiểu sao Cha với em Jemi lãnh đủ mọi ..chữ nghĩa khốn nạn lên mẹt (chắc mình có duyên với son môi ha ) nhưng ít ra cũng phang lại được chúng nó chữ...Fu..c............k
    Gần 3 giờ lênh đênh trên sóng nước...chả ngắm được cái cảnh khỉ gì bởi vì còn cắm đầu vào bài bạc (lạy Chúa cứu rỗi linh hồn con) con tàu cũng cập bến và....................đó là lí do Cha phải nằm nhà xưng tội
    Kết thúc.............đó như luôn là những gì của cái gọi là bắt đầu
    Bữa tiệc nào mà chả có lúc tàn....để rồi mệt nhoài với cái giường ấm áp,và ngày mai thức dậy với bao dự định trong đầu
    Một cuộc sống mới lại kéo đến với mỗi mem của SF..mỗi người mỗi dự định sẽ làm gì sau chuyến đi, mỗi người lại có sẵn những việc sẽ làm và đang làm dở..
    Còn trong tâm trí mỗi người chắc sẽ nhớ mãi những kỉ niệm thật đẹp trong những ngày cùng nhau nô đùa trên bãi biển, cùng ôm nhau ngủ trên những chiếc giường...đi thuê, cùng ăn chung một đĩa cơm hay vặn từng cái chân của con Cua ,con Ghẹ
    Những bức ảnh sẽ là bằng chứng hùng hồn nhất để kể về những người bạn.....................
    Chúc SFC(dù nghĩa gì đi nữa) vẫn mãi trường tồn cùng thời gian, cũng như cùng box85 wen thuộc
    Được lovelinh2 sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 12/08/2004

Chia sẻ trang này